Ông Tây bóc biển quảng cáo trên tường, cột điện ở Hà Nội

Cứ 2-3 ngày, người dân khu phố Nguyễn Thị Định lại thấy ông Tây tay xách xô, tay xách cầm dụng cụ đi bóc những tờ rơi, quảng cáo trên những con phố.

Trên mạng xã hội (MXH) lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông người nước ngoài đang bóc từng tờ rơi, quảng cáo dính trên cột điện ở khu vực đường Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 17/5.

Ông Tây bóc biển quảng cáo, tờ rơi trên cột điện. (Ảnh cắt từ video)

Ông Tây bóc biển quảng cáo, tờ rơi trên cột điện. (Ảnh cắt từ video)

Qua tìm hiểu, PV đã liên hệ được với người quay đoạn video này là chị Nguyễn Thị Định (Yên Nghĩa, Hà Đông) đang làm việc tại khu vực này.

Theo chị Định, thời điểm quay video vào khoảng hơn 14h chiều ngày 17/5, khi chị đang đứng bán hàng thì thấy ông Tây tay xách xô nước, tay cầm chiếc bay, quần áo lấm lem đến bóc tờ rơi ở cột điện.

Thấy hành động của ông hay quá nên quyết định quay lại và nhờ một người bạn có tài khoản FB là Quang Huy đăng tải lên MXH.

Cột điện sau khi được ông Tây xé tờ rơi, quảng cáo.

Chi Định cho biết: "Bản thân cảm thấy có chút xấu hổ bởi ngay chính mình khi nhìn thấy những tờ rơi quảng cáo dính trên tường hay cột điện cũng không tự giác bóc đi. Trong khi ông ấy là người nước ngoài, đến nước mình sinh sống mà còn có hành động đẹp như thế nên bản thân cảm thấy khâm phục ông".

Qua tìm hiểu, ông Tây trong đoạn video tên là Paul George Harding. Hiện tại, ông đang sống ở ngôi nhà trên đường Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Người dân trong con ngõ đường Nguyễn Ngọc Vũ ai cũng biết đến người đàn ông nay.

Bà Ấm, hàng xóm nhà ông Tây cho biết: "Ông ấy ở đây cũng gần 3 năm rồi. Ông ấy tốt lắm. Hàng ngày ông ấy cùng một hai người bạn trẻ đi khắp các con ngõ nhỏ quanh khu vực làm vệ sinh đường phố. Ông ấy cũng là một người cởi mờ, hòa đồng với người khác nên người dân trong xóm đều rất quý mến ông".

Video ông Tây bóc tờ rơi. (nguồn: facebook Quang Huy)

Không chỉ làm việc bóc tờ rơi quảng cáo trên cột điện, tường nhà dân, người cựu binh còn quét sơn lại những bức tường cũ kỹ trong ngõ và vẽ tranh bích họa lên đó.

Bà Trần Thị Hòa (ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ) cho hay, ông Tây là người đã sơn lại bức tường rêu mốc trước cửa nhà bà và vẽ tranh lên đó. "Bình thường khi ra đường, ông ấy thấy rác, tờ rơi quảng cáo thì đều nhặt lên chứ không phải lúc tay xách đồ đi làm. Hiếm có người nào mà làm việc chẳng màng lợi ích như ông ấy, làm sạch khắp khu vực khiến chúng tôi cũng phải tự giác mà giữ gìn vệ sinh", bà Hòa nói.

Bà Hòa vui vẻ đứng bên bức tường được ông Tây sơn và vẽ lại.

Bên cạnh việc ủng hộ việc ông Tây nhặt rác, một số người dân tại khu vực này cũng cho rằng, việc dán tờ rơi quảng cáo xảy ra ở khắp các ngóc ngách của Thủ đô nên thay vì việc đi bóc, xé chúng thì cần phải có biện pháp quản lý phù hợp./.

N.N/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ong-tay-boc-bien-quang-cao-tren-tuong-cot-dien-o-ha-noi-763698.vov