Ông Park Won-soon: Từ thị trưởng được mến mộ đến sự ra đi lặng lẽ trên đồi Seoul

Sự ra đi của Thị trưởng Park Won-soon - quan chức quyền lực nhất thủ đô Seoul xảy ra khi tại Hàn Quốc đang nổi lên làn sóng thúc đẩy thay đổi nhận thức về vấn đề tấn công tình dục.

Lý lịch ấn tượng

Ông Park Won-soon (64 tuổi) vốn là một luật sư nhân quyền.

Ông là thành viên của nhóm luật sư đại diện cho Kwon In-sook, một sinh viên đại học cho biết cô đã bị cảnh sát tấn công tình dục ở thành phố Bucheon vào năm 1986. Một sĩ quan sau đó đã bị kết án.

Kwon In-sook là người phụ nữ đầu tiên đưa ra cáo buộc tấn công tình dục nhằm vào cán bộ nhà nước.

 Ông Park (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon jae-in thời trẻ. Ảnh: Yonhap

Ông Park (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon jae-in thời trẻ. Ảnh: Yonhap

Sau đó, từ năm 2011 đến nay, ông Park được tín nhiệm giữ chức Thị trưởng thủ đô Seoul, và là thị trưởng tại vị lâu nhất từ trước đến nay.

Truyền thông địa phương hôm thứ Năm đưa tin ông Park đã bị một cựu thư ký nộp đơn tố cáo về hành vi quấy rối tình dục. Cảnh sát sau đó xác nhận đã có người nộp đơn khiếu nại nhằm vào ông Park, nhưng không nêu rõ nội dung đơn kiện.

Ông Park được báo cáo mất tích vào chiều thứ Năm. Sau 7 giờ tìm kiếm, cảnh sát phát hiện thi thể Thị trưởng Park trên một ngọn đồi gần tư dinh của ông.

Những hình ảnh cuối cùng của ông Park trên camera an ninh. Ảnh: Yonhap

Nguyên nhân cái chết của ông Park chưa được xác định, tuy nhiên cảnh sát loại trừ nguy cơ ông bị sát hại.

“Tôi xin lỗi tất cả mọi người”, ông Park viết trong bức thư tuyệt mệnh được tìm thấy trong tư dinh ở Seoul. “Cảm ơn vì tất cả những người đã ở bên tôi. Tôi xin lỗi gia đình vì tôi chỉ khiến họ đau đớn.”

Thư tuyệt mệnh của ông Park. Ảnh: Yonhap

Được nhiều người ngưỡng mộ

Trước khi qua đời, ông Park được xem là một nhà lãnh đạo năng nổ, cá tính.

Ông có bằng tốt nghiệp ngành Luật quốc tế tại trường Kinh tế và Khoa học Chính trị thuộc Đại học London, đồng thời là thành viên Chương trình Nhân quyền của trường Luật Harvard.

Thời còn trẻ, ông Park từng bị tạm giữ vì tham gia biểu tình chống lại Tổng thống lúc đó là ông Park Chung-hee.

Ông Park thành lập một số tổ chức nhằm thúc đẩy nhân quyền, và gây ấn tượng với chiến thắng trong cuộc bầu cử Thị trưởng Seoul.

Việc một người chưa từng làm chính trị đánh bại đối thủ là ứng viên từ đảng cầm quyền được coi là dấu hiệu cho thấy người Hàn Quốc đã mệt mỏi với hệ thống chính trị truyền thống.

Ông Park từng là thị trưởng được nhiều người mến mộ. Ảnh: Yonhap

Với vai trò thị trưởng, ông Park đã thúc đẩy các dự án phúc lợi và trở thành một biểu tượng của cải cách.

Ông tái đắc cử vào năm 2014, 2018, và được nhiều người coi là ứng viên Tổng thống tiềm năng trong cuộc bầu cử năm 2022.

Phản ứng trái chiều

Sự ra đi của ông Park đã dẫn đến những phản ứng trái chiều ở thủ đô Seoul.

Video từ bên ngoài bệnh viện nơi lưu giữ thi thể ông Park cho thấy nhiều người dân đã bày tỏ lòng tiếc thương với cố thị trưởng.

“Thị trưởng, ông không nên ra đi như thế này!”, “Chúng tôi yêu ông, Park Won-soon”…, một số người kêu khóc.

Quyền Thị trưởng Seo Jung-hyup cũng gửi lời chia buồn tới người dân, “những người đang sốc và bối rối trước sự ra đi bất ngờ của ông Park”.

Người dân bày tỏ lòng tiếc thương tại khu tưởng niệm Thị trưởng Park. Ảnh: Yonhap

Ảnh: Chính quyền Seoul

Trong khi đó, cũng có không ít người tỏ ra tức giận về việc các cáo buộc nhằm vào ông Park sẽ bị hủy bỏ.

Theo luật pháp Hàn Quốc, khi một nghi phạm qua đời, cuộc điều tra sẽ tự động kết thúc vì các công tố viên không có căn cứ để đưa ra cáo trạng.

Tính đến 9h sáng thứ Bảy (giờ địa phương), hơn 344.000 người đã kí vào bản kiến nghị phản đối việc tổ chức lễ tang cấp cao cho ông Park.

Bức tranh toàn cảnh

Sự ra đi của Thị trưởng Park - quan chức quyền lực nhất thủ đô Seoul xảy ra khi tại Hàn Quốc đang nổi lên làn sóng thúc đẩy thay đổi nhận thức về vấn đề tấn công tình dục.

Theo dữ liệu của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), Hàn Quốc là quốc gia có tỉ lệ tự sát cao nhất thế giới.

Đất nước này từng rúng động với một loạt cáo buộc tấn công và quấy rối tình dục, trong đó nghi phạm là các ngôi sao giải trí, huấn luyện viên thể thao, quan chức nhà nước…

Năm ngoái, cựu Thống đốc và ứng viên Tổng thống một thời Ahn Hee-jung đã bị kết án hơn 3 năm vì tội hiếp dâm và hành hung trợ lý cũ.

Đầu năm nay, Oh Keo-don, Thị trưởng thành phố Busan, đã phải từ chức và xin lỗi vì có hành vi quấy rối tình dục.

Cả ông Ahn và ông Oh đều có mối liên hệ với Đảng Dân chủ của Tổng thống Moon Jae-in.

Minh Hạnh

Theo CNN

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/ong-park-wonsoon-tu-thi-truong-duoc-men-mo-den-su-ra-di-lang-le-tren-doi-seoul-1686506.tpo