Ông Park về quê thăm mẹ: Xúc động những dòng nước mắt

Sau nhiều ngày tháng xa nhà vì bận công việc ở Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã có chuyến về quê thăm mẹ và những người thân trong gia đình trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Tất cả ôm lấy nhau đầy xúc động, khiến ai cũng phải bật khóc…

Ông Park thăm hỏi mọi người ở quê nhà.

Ông Park thăm hỏi mọi người ở quê nhà.

Thầy Park rơi nước mắt vì nhớ mẹ già

Trong chuyến tập huấn của U23 Việt Nam tại Gyeongnam để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 Châu Á 2020, HLV Park Hang Seo đã tranh thủ thời gian về thăm nhà. Đã rất lâu rồi ông Park mới có dịp trở lại nơi mà ông đã sinh ra, rồi được cha mẹ nuôi dưỡng trở thành một cầu thủ, một HLV tài ba như bây giờ.

Trước đó, thầy Park cho biết ông rất muốn được về thăm mẹ, thăm quê hương, nhưng vì bận quá nhiều nhiều công việc với các đội tuyển Việt Nam, nên chỉ có thể gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe các thành viên trong gia đình.

HLV trưởng Park Hang Seo cùng với khoảng 40 thành viên của U23 Việt Nam, bao gồm các cầu thủ, các trợ lý và cầu thủ đã di chuyển hơn 1 tiếng đồng hồ bằng ô tô từ nơi đóng quân về quê thầy Park. Cuộc gặp gỡ giữa HLV Park và mẹ cùng người thân trong khoảng 10 phút nhưng đầy cảm xúc.

Khi biết con trai về thăm nhà, mẹ của HLV Park Hang Seo đã rất chờ đợi. Bà Park Soon-jung đi xe ô tô riêng đi từ viện dưỡng lão về. Sau đó, HLV Park Hang Seo đẩy xe lăn cho mẹ vào trước cổng nhà. Tại đây, ông giới thiệu mẹ với các thành viên của đội tuyển, rồi hai mẹ con đã ôm nhau đầy xúc động sau nhiều ngày xa cách.

Bà Park Soon-jung dù đã gần 100 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn. Khi thấy con trai, bà vươn tay ôm lấy cổ rồi bật khóc thành tiếng lớn. HLV Park Hang Seo thấy thế cũng không thể kìm được nước mắt. Ông tháo kính, lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi.

Hình ảnh HLV Park Hang Seo ôm mẹ, hỏi thăm sức khỏe mẹ khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Từ các trợ lý, người phiên dịch, các cầu thủ đều mắt đỏ hoe vì xúc động. BHL và các cầu thủ U23 Việt Nam cũng đã gửi lời chào tới mẹ thầy Park, cùng các thành viên trong gia đình.

Trong những ngày qua, quê nhà thầy Park liên tục giăng băng rôn chúc mừng thành công của HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam cũng như chào đón ông trở về nhà. Rất đông người hâm mộ và đặc biệt là hàng xóm láng giềng hân hoan đón ông Park cùng U23 Việt Nam.

Chia sẻ với truyền thông sau cuộc gặp gia đình, HLV Park cho biết: “Tôi muốn các cầu thủ ghé thăm quê hương của mình. Đó là nơi tôi trải qua thời thơ ấu, ngôi nhà với những kỷ niệm. Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi ở đây”.

Sau đó, HLV Park cùng đội U23 được tham dự một sự kiện chào mừng tại quận Shancheong. Tiếp đến, các cầu thủ ghé thăm phòng tắm hơi thuốc đông y tại làng Dongbobogam, được thưởng thức bữa tối và bổ sung năng lượng với các loại thảo mộc và đặc sản của Shancheong như dâu tây và hồng khô.

“Sau một giải đấu mệt mỏi, chúng tôi cảm thấy như mình đang hồi phục. Cảm ơn mọi người vì đã chuẩn bị một bữa ăn và cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị”, một thành viên đội tuyển U23 Việt Nam chia sẻ.

Người mẹ già từng nhiều lần muốn sang Việt Nam gặp con

Bà Park Soon-jung, 97 tuổi, có 4 người con, 3 trai, 1 gái. Trong đó, HLV Park Hang Seo là con út. Nhiều năm qua, bà Park phải điều trị chứng khó nuốt và giảm sút trí nhớ trong nhà dưỡng lão ở quận Sancheong (Hàn Quốc).

Bà Park Soon-jung.

Sau khi chia tay mẹ già và những người thân để sang Việt Nam cuối năm 2017, HLV Park Hang Seo đã giúp bóng đá Việt Nam làm nên những kỳ tích. Thành công của thầy Park cùng đội tuyển Việt Nam đã giúp ông trở thành người nổi tiếng ở Hàn Quốc. Sau mỗi giải đấu, rất đông báo chí, người hâm mộ đã tìm đến nhà chiến lược gia sinh năm 1959 và đặc biệt là gặp bà Park ở nhà dưỡng lão để chúc mừng.

“Tôi có một đứa con trai, đã học và chơi bóng rất cừ. Khi nó còn trẻ, tôi đã không có nhiều thời gian chăm sóc cho nó. Tôi muốn được gặp nó, muốn tới Việt Nam”, bà Park nói với phóng viên trên tờ Yonhap News.

Cứ mỗi khi nghe mọi người nói về chiến tích HLV Park Hang Seo đạt được cùng Việt Nam, bà đều không thể kìm được nước mắt. Ông Park Sam Seo, anh trai của HLV Park chia sẻ: “Mẹ tôi không thể ngừng khóc khi nói về Park Hang Seo. Tôi đã nói với bà rằng hãy đến Việt Nam thăm Hang Seo, vì em tôi đã tạo nên những phép màu trong bóng đá. Tôi vẫn thường liên lạc với em trai”.

Còn nhớ tại Thường Châu năm 2018, sau chiến thắng trước U23 Iraq ở vòng tứ kết, HLV Park Hang Seo đã bật khóc nghẹn ngào nhắc tới người mẹ của ông.

“Tôi rất nhớ gia đình, nhớ mẹ tôi, năm nay 96 tuổi, đang sống một mình ở quê nhà, nhớ vợ và cậu con trai. Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với họ”, HLV Park Hang Seo tâm sự trong phòng họp báo.

Nhớ mẹ cùng gia đình da diết, nhưng thầy Park vẫn dành trọn thời gian, công sức và tâm huyết cho bóng đá Việt Nam. Sau khi giành tấm HCV SEA Games lịch sử, ông Park cùng U23 Việt Nam tiếp tục cho hành trình mới tại VCK U23 châu Á 2020 – giải đấu mà bóng đá Việt Nam đã làm nên kỳ tích tại Thường Châu năm 2018 với ngôi Á quân.

An Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/ong-park-ve-que-tham-me-xuc-dong-nhung-dong-nuoc-mat-tintuc455293