Ông Park ơi, trong lòng người hâm mộ Việt Nam không chỉ dành tình yêu cho riêng ông mà còn cả xứ sở Kim chi nữa đấy

Ông Park Hang –seo từng nói Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Còn một cổ động viên ngay sau trận chung kết AFF Cup kết thúc đã không ngần ngại viết lên trang của mình rằng: Quê hương bóng đá thế giới ở Anh, còn quê hương bóng đá Việt Nam ở Hàn Quốc.

Sau tiếng còi kết thúc trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 đầy nghẹt thở trên sân Mỹ Đình vang lên, cả triệu người vỡ òa cảm xúc để cùng sung sướng, cùng tự hào và cùng hô vang "Việt Nam vô địch".

Hàng triệu người cùng đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng và họ biết rằng mình sẽ có một đêm không ngủ đầy ngọt ngào. Nhiều thành phố lớn đã thêm một lần được nhuộm đỏ bởi màu cờ Tổ quốc với những âm thanh vô cùng hào sảng, tự hào. Khắp mạng xã hội, câu chuyện dường như là duy nhất để người ta chia sẻ với nhau là bóng đá, là Việt Nam vô địch, là niềm tình yêu Tổ quốc.

Hạnh phúc của một người thầy

Có một hình ảnh đẹp hiếm có và không thể nào quên ở nhiều con phố của Hà Nội được biết bao cổ động viên chia sẻ lại rằng, không hiểu sao những dòng người ngược xuôi chưa quen biết nhau, thế mà sau cái giây phút Việt Nam vô địch, tay cầm cờ, đầu thắt băng rôn là cứ đi qua, cứ nhìn thấy nhau là chẳng ai bảo ai, cứ bắt tay nhau, giơ cao và đập tay vào nhau một cách chân tình và ấm áp .

Nếu là ngày thường người ta sẽ vội vã đi qua nhau như chưa hề quen biết. Nhưng buổi tối đặc biệt mà niềm vui từ bóng đá mang lại đã đem những người không quen biết nhau về một nhà và không thể không cùng đổ ra đường để tận hưởng chung niềm vui, niềm tự hào. Niềm vui của những cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam mang đến đã xóa đi mọi rào để mọi người được hội ngộ trong ngày hội lớn đầy hân hoan, tay bắt mặt mừng. Ngày hội lớn của đất nước mà hàng triệu con người ở khắp muôn nơi cùng hòa mình vào niềm vui ấy như có một lời hiệu triệu từ sâu thẳm trong tim của mỗi chúng ta. Một niềm vui trọn vẹn, tràn đầy, hoàn toàn bỏ lại những nuối tiếc đằng sau.

Trong rừng cờ đỏ sao vàng các cổ động viên Việt Nam vẫn không quên cờ Hàn Quốc

Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta giành được chiếc cup vô địch cũng như ngôi vị cao nhất của giải đấu khu vực này, nhưng vì sao niềm vui của ngày hôm nay lại được dâng cao đến vậy?. Là bởi đây chính là thứ bóng đá mà chúng ta đang kiếm tìm, đang khát khao. Đó không phải là sự ăn đong thành tích, sự may rủi. Bóng đá của chúng ta hôm nay đã được chuẩn bị, có bài bản, có chiến thuật. Các cầu thủ dù thi đấu ở sân nhà hay sân khách đều đã cống hiến một giải đấu bất bại, chứng minh cho sự nỗ lực của mình để chạm tay tới chiếc cúp vô địch một cách thuyết phục nhất, xứng đáng nhất. Và hơn hết, các cầu thủ của chúng ta phần lớn đều là những gương mặt còn khá trẻ, họ sẽ tiếp tục hoàn thiện mình để cống hiến cho bóng đá, cho thành tích thể thao nước nhà. Đó là điều mà người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt niềm tin đó.

Nhìn lại 10 năm và có thể xa hơn nữa ngay trong những tiếng hô vang cổ vũ của người hâm mộ cũng có sự khác biệt rõ nét. Nếu như trước đó chúng ta chỉ cổ vũ bằng Việt Nam tiến lên, Việt Nam chiến thắng… thì trước trận chung kết này, người hâm mộ đồng lòng hô vang "Việt Nam vô địch". Bởi bốn chữ "Việt Nam vô địch" là khát khao, là niềm mong mỏi từ rất lâu của hàng triệu con tim yêu bóng đá. Các cầu thủ của chúng ta không chỉ tiến lên, không chỉ chiến thắng mà phải vô địch, phải chứng minh vị thế của bóng đá trong khu vực.

Có một điều đặc biệt và kỳ diệu nữa không thể không nhắc tới đó là hàng triệu người Việt Nam bỗng thêm yêu xứ sở Kim chi hơn, muốn đặt chân đến đất nước này hơn. Một thứ tình yêu tự nhiên, trong sáng mà chắc chắn không cần hỏi lý do vì sao người Việt Nam lại dành tình yêu kỳ diệu thế cho đất nước Hàn Quốc, bởi câu trả lời có lẽ chỉ có một: Rằng đây là quê hương của vị huấn luyện viên Pack Hang – seo tài ba đã đưa bóng đá của mảng đất hình chữ S một năm đầy thăng hoa, nhiều thành tích và ghi dấu đậm trên bản đồ bóng đá khu vực.

Người Hàn Quốc cũng dành cho bóng đá Việt Nam một sự quan tâm đặc biệt khi lần đầu tiên mua bản quyền giải bóng đá AFF 2018 khi có đội tuyển Việt Nam đá. Chưa hết, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil phát lại trên SBS Sports rất thu hút khán giả và được đánh giá đây là rating cao nhất trong các chương trình thể thao được phát trên kênh truyền hình cáp ở Hàn Quốc vào năm 2018, hơn cả KBO (giải bóng chày quốc gia vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc). Thậm chí còn cao hơn tất cả nội dung thể thao khác được phát trên kênh truyền hình cáp từ năm 2010 đến nay. Đây là điều khiến nhiều người bất ngờ. Từ khóa "Park Hang-seo", "AFF Cup", "Việt Nam" đã trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất tại Hàn Quốc trong những ngày này.

Còn tại trận chung kết lượt về tại sân Mỹ Đình, đài truyền hình SBS của Hàn Quốc đã hủy buổi chiếu bộ phim dài tập đang ăn khách để phát sóng trực tiếp trận bóng có đội tuyển Việt Nam dưới dự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Park Hang-seo. Thật cảm động và vui sướng mỗi khi quốc ca Việt Nam vang lên, mỗi khi hướng về người hâm mộ Việt Nam ông Park lại đặt bàn tay của mình lên trái tim. Còn cổ động viên Hàn Quốc sau trận đấu đã thốt lên những lời không thể tuyệt vời hơn: "Trận đấu này làm tôi cứ ngỡ như đang xem World Cup 2002 của Hàn Quốc vậy!".

Những hình ảnh cờ Việt Nam và Hàn Quốc cùng tung bay cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam và HLV Park

Bởi thế, có lẽ lời hi vọng của ông Park sau giải đấu này các bạn Việt Nam sẽ dành sự yêu mến với người dân Hàn Quốc giống như dành cho tôi đã trở thành sự thật ngay cả trước khi ông mong muốn.

Ông Park Hang –seo từng nói ngay sau ASIAD 2018 rằng Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Còn một cổ động viên ngay sau trận chung kết AFF Cup kết thúc đã không ngần ngại viết lên trang của mình rằng: Quê hương bóng đá thế giới ở Anh, còn quê hương bóng đá Việt Nam ở Hàn Quốc.

Nhìn lại một năm bóng đá của Việt Nam hẳn khiến nhiều người sẽ không thể nào quên với những dấu ấn "lần đầu tiên" đầy ngoạn mục. Nhưng bóng đá còn là cả một chặng đường dài phía trước với biết bao giải đấu quan trọng đang chờ đợi. Chúng ta vui mừng trong chiến thắng, hân hoan trong vị thế đã đạt được song đừng ngủ quên hay ngất ngây trong men say đó, mà hãy tiếp tục tiến về phía trước, vươn xa hơn khu vực. Và cho dù thế nào, người hâm mộ cũng luôn sát cánh với các cầu thủ thân yêu khi họ cống hiến hết mình, đầy quả cảm, chứa chan hào sảng và sự thăng hoa.

Bài: Nhị Xuân, Ảnh: Nam Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ong-park-oi-trong-long-nguoi-ham-mo-viet-nam-khong-chi-danh-tinh-yeu-cho-rieng-ong-ma-con-ca-xu-so-kim-chi-nua-day-20181216102708911.htm