Ông Obama hút 9 điếu thuốc một ngày vì căng thẳng khi còn ở Nhà Trắng

'A Promised Land' là hành trình ông Barack Obama hồi tưởng về những năm tháng nắm giữ chức tổng thống Mỹ và câu chuyện phía sau các quyết định mang tính lịch sử.

Ngày 17/11, cuốn hồi ký A Promised Land (tạm dịch: Miền đất hứa) của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama được xuất bản. Cuốn sách dày 768 trang, là phần đầu tiên trong bộ sách hai tập của ông Obama. Sách có thêm hai phần ảnh đính kèm, mỗi phần 16 trang ảnh.

Tác phẩm viết về sự nghiệp chính trị hồi đầu của ông, chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 và kết thúc ở sự kiện cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden năm 2011.

Ngay trong lần đầu phát hành, cuốn sách đã được nhà xuất bản in 3 triệu bản tại Mỹ. A Promised Land dự kiến được chuyển ngữ sang 25 thứ tiếng, trong đó gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Ả Rập, tiếng Czech, tiếng Phần Lan và tiếng Việt.

Thêm một lát cắt về thời thơ ấu của ông Obama

Trong lời nói đầu của cuốn sách, ông Obama tiết lộ kế hoạch ban đầu của cuốn sách là kể chuyện về nhiệm kỳ tổng thống trong 500 trang sách. Cựu tổng thống cũng dự định hoàn thành nó trong một năm.

Tuy nhiên, sau 3 năm với gần 800 trang, tập một của A Promised Land mới đi hết quãng đường nhỏ trong hành trình với nước Mỹ của ông Obama.

 Obama khi còn nhỏ, chụp ảnh với ông của mình, Stanley Armor Dunham, vào những năm 1960. Ảnh: Anonymous/Associated Press.

Obama khi còn nhỏ, chụp ảnh với ông của mình, Stanley Armor Dunham, vào những năm 1960. Ảnh: Anonymous/Associated Press.

A Promised Land không hoàn toàn chỉ là khoảng thời gian đương nhiệm vị trí của ông Obama. 200 trang đầu tiên như thước phim tóm tắt về thời thơ ấu của ông đến cuộc sống ở Chicago.

Đây không phải lần đầu tiên ông Obama kể về tuổi thơ của mình trong các cuốn sách. Hai tự truyện trước đó cũng có nhiều trang tiết lộ khoảng thời gian thơ ấu sống trên đảo Java (Indonesia) và thường bị bạn bè trêu chọc gọi là “vịt con” vì tướng đi lạch bạch.

Tuy nhiên, thời thơ ấu của Obama trong A Promised Land là khoảng thời gian ông trở về Hawaii sống cùng ông bà ngoại sau 4 năm ở Indonesia. Cuốn hồi ký được tờ Guardian đánh giá là lát cắt thú vị lý giải sự trưởng thành của cậu thiếu niên tinh nghịch, yêu bóng rổ đến chàng trai trẻ tìm kiếm căn tính ở nơi xa lạ, cuối cùng là một người đàn ông nghiêm túc, bản lĩnh.

Barry (biệt hiệu thuở nhỏ của Obama) đã có một hành trình dài thay đổi, đánh bại Hillary Clinton và John McCain để trở thành tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong cuộc tranh cử năm 2008.

Những góc khuất sau quyết định của cựu tổng thống

A Promised Land mang đến những chi tiết thú vị từ góc nhìn của cựu tổng thống Mỹ. Nó miêu tả chi tiết cách ông Obama đối phó cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thông qua Đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng và chiến dịch tiêu diệt bin Laden.

Nhưng cuốn sách cũng sẽ chứa đựng nhiều khoảnh khắc cá nhân riêng tư của ông Obama, đặc biệt là những thời điểm ông thiếu tự tin và thất vọng, cùng những ảnh hưởng từ cuộc sống trong Nhà Trắng tới cả gia đình ông.

A Promised Land kể lại khoảng thời gian căng thẳng trong hôn nhân của hai vợ chồng nhà Obama. Họ buộc phải chọn lựa, từ bỏ một số tham vọng riêng cho gia đình. Vị trí tổng thống bận rộn và nhiều áp lực, Obama tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Ông thường giữ thói quen về nhà ăn tối lúc 18h30 sau đó trở lại phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Cuốn sách còn chứa đựng những suy ngẫm riêng tư, về thời gian ở bên những người phụ nữ ảnh hưởng mạnh tới cuộc đời và quyết định của ông như vợ, mẹ ruột, bà nội, mẹ vợ và hai con gái.

A Promised Land tiết lộ góc khuất trong hôn nhân của hai vợ chồng nhà Obama. Ảnh: Reuters.

Obama viết về cuộc hôn nhân của mình: "Bất chấp những thành công và nổi tiếng của Michelle, tôi vẫn tiếp tục nhận thấy sự căng thẳng sâu thẳm bên trong cô ấy. Nó như tiếng đập yếu ớt. Cứ thế, chúng tôi ngày càng bị ngăn cách bởi bức tường Nhà Trắng”.

Có những đêm, Obama nằm cạnh Michelle trong bóng tối và nghĩ về những ngày họ sống bên nhau nhẹ nhàng, thoải mái. Khi ấy, cô ấy cười nhiều hơn và tình yêu của chúng tôi thật ít trở ngại. Trái tim tôi thắt lại mỗi khi biết rằng những ngày tháng đó sẽ không thể quay trở lại”, người đàn ông này viết trong cuốn sách.

Hơn 500 trang sách còn lại, Obama đưa độc giả khám phá một hành trình hấp dẫn từ khát vọng chính trị đầu tiên đến chiến thắng trong cuộc họp kín quan trọng tại Iowa năm 2008, khi ông được bầu làm tổng thống thứ 44 của Mỹ.

A Promised Land tiết lộ cuộc sống căng thẳng của Obama khi giữ chức tổng thống. Nó cũng như tấm gương soi để độc giả hiểu hơn về người đàn ông này. Căng thẳng tại Nhà Trắng khiến Obama nảy sinh nhiều thói quen xấu, ví dụ hút thuốc.

Theo cuốn hồi ký, có những ngày Obama hút 8-9 điếu thuốc, thường xuyên “tìm nơi kín đáo để hút thuốc vào buổi tối”. Ông cho hay bản thân quyết định bỏ nó bằng cách không ngừng nhai kẹo cao su nicotine sau khi con gái Malia “cau mày vì hơi thở của bố tràn ngập mùi khói thuốc”.

A Promised Land là khoảng lặng trong cuộc đời của Barack Obama. Ảnh: NY Times.

Suy ngẫm về nhiệm kỳ tổng thống, ông Obama đưa ra những khám phá độc đáo, chi tiết về quyền năng và cả giới hạn khi giữ chức vụ này.

Theo chân Obama, độc giả sẽ lần lượt sống lại từng giây phút căng thẳng trong phòng Bầu dục, phòng Tình huống của Nhà Trắng đến Moscow, Cairo, Bắc Kinh. Những địa danh đó đều gắn với mỗi lần Obama tiến sâu hơn với các mục tiêu, kiên quyết với các lựa chọn sống còn của nước Mỹ.

Xuyên suốt cuốn hồi ký, Obama nhìn lại nhiệm kỳ bằng những lựa chọn khó khăn, tranh chấp nội bộ, quản lý yếu kém của chính quyền tiền nhiệm, sự đối đầu của đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, cựu tổng thống cũng thừa nhận bản thân thất bại trong một số việc như kinh tế sa sút khi ông bước vào nhiệm kỳ năm 2010, khi đảng Cộng hòa giành lại Hạ viện.

Obama cũng thừa nhận chính sách nhập cư tựa như “viên thuốc đắng phải nuốt” và nói về những điều hối tiếc ông chưa thể làm được.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-obama-hut-9-dieu-thuoc-mot-ngay-vi-cang-thang-khi-con-o-nha-trang-post1154092.html