'Ông nói gà, bà nói vịt'

Hóa ra chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U.23 Thái Lan vẫn chưa có chủ khi chiến lược gia người Nhật Bản Nishino tuyên bố, ông chỉ sang xứ chùa vàng… ăn tối với Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT), tướng Somyot Poompanmuang.

Thông tin trên được truyền thông Nhật Bản đăng tải vào ngày 3-7, đã khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan choáng váng, vì vào ngày 2-7, các báo thể thao xứ chùa vàng đều đồng loạt đăng tải thông tin HLV Nishino đã nhận lời ngồi vào “ghế nóng” của đội tuyển quốc gia và U.23 Thái Lan. Thậm chí, bức hình ông Nishino bắt tay Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang với nụ cười tươi rói được dư luận Thái Lan hiểu là đôi bên đã “se duyên”.

Nhưng hóa ra, đôi bên mới chỉ “dạm ngõ”. Điều này khiến cổ động viên (CĐV) bóng đá Thái Lan vô cùng bực tức, nhiều người viết trên mạng xã hội với tâm trạng buồn bã vì lãnh đạo FAT làm việc thiếu nghiêm túc, đưa ra thông tin không chính xác, làm tổn thương tình cảm của CĐV dành cho bóng đá Thái Lan.

 Bức ảnh HLV Nishino (bên trái) bắt tay Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang, khiến truyền thông quốc tế suy diễn chiến lược gia Nishino đã nhận lời làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT

Bức ảnh HLV Nishino (bên trái) bắt tay Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang, khiến truyền thông quốc tế suy diễn chiến lược gia Nishino đã nhận lời làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT

Trước đó, vào đầu tháng 7, ông Nishino và lãnh đạo FAT liên tục có các cuộc bàn bạc, gặp mặt để tìm tiếng nói chung trong việc dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Thái Lan. Chiến lược gia từng đưa Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018 Nishino được cho là người thích hợp với tham vọng của bóng đá xứ chùa vàng hơn cả. Việc ông Nishino dự khán Giải Thai-League, đàm phán nhiều lần với FAT, sau đó chụp ảnh tay bắt mặt mừng với tướng Somyot Poompanmuang, khiến tất cả có chung suy nghĩ HLV Nishino đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới. Thậm chí, tờ Siam Sports, nhật báo thể thao lớn nhất Thái Lan còn đăng tải thông tin tân HLV trưởng Nishino sẽ nhận lương khoảng 650.000USD/năm. Thế nhưng vào ngày 3-7, chính tờ Siam Sports đã dẫn nguồn tin từ cựu Giám đốc kỹ thuật của FAT Laohakul Withaya, cũng là trợ lý ngôn ngữ cho ông Nishino những ngày qua đã thừa nhận các bên chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng.

Trả lời truyền thông Nhật Bản, HLV Nishino khẳng định: “5 ngày qua, tôi sang Thái Lan là để… đi du lịch. Đúng là tôi có ăn cơm tối, chụp ảnh cùng tướng Somyot Poompanmuang nhưng không có nghĩa là tôi sẽ trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan”.

Thậm chí, HLV Nishino còn bị sốc nặng khi các phóng viên ở quê nhà chúc mừng ông trên cương vị mới (HLV trưởng Thái Lan). HLV Nishino tuyên bố, không biết FAT và báo chí Thái Lan lấy thông tin đó ở đâu nhưng “tôi cam đoan đến thời điểm này, tôi chưa hề ký hợp đồng với FAT”. Để các phóng viên Nhật Bản hết hoài nghi, chiến lược gia Nishino cam đoan: “Tôi sẽ không nhận chức ở thời điểm này. Tôi sẽ không trả lời nữa và các bạn cũng đừng hỏi tôi về việc có thương lượng với FAT nữa hay không”.

Sau đó, ông Nishino tỏ ý trách lãnh đạo FAT đã công bố thông tin không chính xác: “Họ đã quá vội vàng khi đưa ra thông tin. Tôi và người đại diện của mình sẽ không công bố điều gì khi mọi chuyện chưa ngã ngũ”.

Đăng đàn giải thích vụ việc trên, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang cho rằng: “Đã có chút hiểu lầm giữa đôi bên, nhưng tôi cam đoan, FAT vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một HLV đẳng cấp cho các đội tuyển quốc gia”.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Somyot Poompanmuang chỉ khiến dư luận Thái Lan thêm dậy sóng. Nhiều người cho rằng, sau những thất bại liên tiếp vừa qua của bóng đá Thái Lan, thì lãnh đạo FAT nên từ chức. Chốt lại sự cố hy hữu này, tờ Siam Sports bình: “Tài thật, không hiểu bằng cách nào mà HLV Nishino và lãnh đạo FAT lại có thể diễn giải sự việc theo các cách thức khác nhau”.

KHOA MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/ong-noi-ga-ba-noi-vit-581578