Ông Nở… nở nghĩa nở tình

Ấn tượng trong chúng tôi về Trung úy Nguyễn Duy Nở, cựu chiến binh (CCB) ngành Xăng dầu Đường ống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Hoàng Tuấn, không chỉ dừng lại ở một vóc dáng tầm thước, thái độ chân thành, cởi mở, toát ra phong cách của một người 'nói được, làm được'…, mà còn ở một sắc vẻ khác rất đáng trân trọng.

Đó là, ông làm giàu chính đáng, đồng thời luôn là mũi xung kích trong thực hành an sinh xã hội, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đặc biệt, ông là hạt nhân nòng cốt của phong trào “xóa nhà tạm, làm nhà kiên cố” cho CCB nghèo và chắp cánh ước mơ cho con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Duy Nở nhập ngũ năm 1972, là chiến sĩ thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 537, đảm nhiệm thi công và vận hành đoạn cuối của đường ống xăng dầu Trường Sơn vô cùng khó khăn, gian khổ. Ông khoe, hồi ấy, do được ở gần Trung đoàn trưởng Đỗ Thiết Kế (nay là Đại tá, CCB, Chủ tịch Hội Xăng dầu-Đường ống Trường Sơn, Trung đoàn 537 toàn quốc), một người nghiêm khắc trong công việc, nhưng ấm áp trong đời thường, nên ông học được nhiều điều bổ ích, rồi sớm trở thành cán bộ.

 Cựu chiến binh Nguyễn Duy Nở (ngoài cùng bên phải).

Cựu chiến binh Nguyễn Duy Nở (ngoài cùng bên phải).

Năm 1977, do điều kiện gia đình không cho phép ở quân đội lâu dài, Thiếu úy, Trung đội trưởng Nguyễn Duy Nở xuất ngũ, về quê Thanh Hóa lao động sản xuất, trong lòng không nguôi nhớ những kỷ niệm về Trường Sơn, nơi đơn vị ông từng lăn lộn dưới mưa bom bão đạn vô cùng ác liệt, để đưa từng giọt xăng quý giá, phục vụ công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ông cũng đau đáu về những người đồng đội “quên mình chia lửa, cứu nhau chia hầm” suốt những năm tháng ấy!

Đất nước hòa bình. Trong những đồng đội của ông trở về từ chiến trường có nhiều người là thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam/dioxin, hoàn cảnh hết sức gieo neo, khó khăn thiếu thốn trăm bề. Làm thế nào để có thể giúp đỡ họ? Câu hỏi ấy khiến ông trăn trở và thôi thúc ông hành động. Ông nghĩ, muốn hỗ trợ được đồng đội, trước tiên, cuộc sống của mình phải khá lên. “Có bột mới gột nên hồ”.

“Vạn sự khởi đầu nan”. Với bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, ông đối mặt với những khó khăn, vượt qua chúng bằng ý chí kiên cường và sự sáng tạo. Ông vận động người thân cùng chung tay phát triển kinh tế gia đình, bắt đầu từ chăn nuôi cá, gia súc, kết hợp sản xuất vật liệu xây dựng… Từ buổi ban đầu cho đến những năm 1999-2001, mặc dù số của cải tích lũy được còn khiêm tốn, nhưng ông đã nhận đỡ đầu nhiều cháu là con đồng đội có hoàn cảnh khó khăn; con liệt sĩ, con gia đình có công với cách mạng được ăn học đến hết bậc đại học.

Năm 2002, khi đã có đủ các yếu tố cần thiết, ông thành lập Công ty TNHH Hoàng Tuấn, chuyên xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng. Qua 18 năm liên tục phát triển, Hoàng Tuấn chiếm lĩnh nhiều ngành nghề kinh doanh quan trọng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Gần đây, công ty vươn đến các vùng khác, mở đầu là dự án sửa chữa, nâng cấp kênh Tây, thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng (Tây Ninh), tổng giá trị đầu tư gần 35 tỷ đồng. Các công trình do Công ty TNHH Hoàng Tuấn thi công luôn được lãnh đạo và nhân dân các địa phương đánh giá cao. Hiện công ty thường xuyên tạo việc làm, bảo đảm thu nhập ổn định cho hơn 230 lao động.

Từ thành công này, mỗi năm ông Nở trích 400-500 triệu đồng và lập hàng chục sổ tiết kiệm từ 1 triệu đồng trở lên để giúp các gia đình thương binh liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người tàn tật, trẻ mồ côi, học sinh nghèo vượt khó. Ngoài ra, ông còn phụng dưỡng đến cuối đời 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thường xuyên đảm bảo cho 12 cháu (con gia đình có công) ăn học hết bậc đại học, đồng thời bảo trợ nhiều trẻ mồ côi, người khuyết tật và 2 gia đình thương binh nặng.

Không chỉ “đi đầu vì an sinh xã hội”, ông Nguyễn Duy Nở còn “khai hỏa” tài trợ, góp phần quan trọng để hai chục căn nhà tình nghĩa ra đời và đã đến với hội viên CCB, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và các gia đình có công... Trong đó, có căn nhà tặng chị Lê Thị Nam, ở xã Hoàng Yến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Chị Nam nguyên là chiến sĩ Trung đoàn 671 Trường Sơn (nay là Kho 671, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần). Chị từ chiến trường về, sức khỏe giảm nhiều, đau yếu triền miên. Chồng chị không may mất sớm. Suốt 30 năm qua, chị sống trong ngôi nhà tạm, lụp xụp.

Biết hoàn cảnh của chị Nam, một ngày đầu xuân 2017, ông Nở báo cáo với Ban chấp hành (BCH) Hội Xăng dầu-Đường ống Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa, đề nghị được hỗ trợ chị Nam 40 triệu đồng để làm nhà ở. Nhưng khi BCH hội đến gặp và thông tin để gia đình biết, thì chị Nam lại lo lắng rồi trình bày nỗi niềm: Bên nhà chồng cho anh chị đất ở, nhưng chưa làm “sổ đỏ” chuyển quyền sử dụng đất. Chị thì quanh năm chật vật lo cái ăn, cái mặc, rồi khám chữa bệnh… nên không có tiền. Vậy, BCH hội nên chuyển số tiền tài trợ ấy cho đồng chí nào có điều kiện làm nhà trước.

Tuy nhiên, chính 40 triệu đồng mà ông Nở hỗ trợ chị Nam, đã trở thành “cú hích” khiến các nhà hảo tâm động lòng trắc ẩn; mở đầu bằng việc Hội Xăng dầu-Đường ống Trường Sơn Việt Nam chuyển ngay số tiền 15 triệu đồng tặng chị. Khi BCH Hội Xăng dầu-Đường ống Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa (với tư cách người tổ chức làm nhà tình nghĩa trong Hội) về tận gia đình để thống nhất công việc, nhà chồng chị Nam đã không nén nổi xúc động, tiến hành ngay các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho chị Nam. Từ nghĩa cử ấm áp ấy, thân nhân hai bên gia đình cũng hỗ trợ chị 160 triệu đồng, nâng tổng số tiền thành 215 triệu đồng. Và, BCH Hội Xăng dầu-Đường ống Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa xúc tiến tổ chức thi công ngôi nhà tình nghĩa.

Ngày 6-8-2019, Lễ bàn giao nhà tặng chị Lê Thị Nam được tiến hành. Công trình kiên cố, rộng 60m2, chi phí 236 triệu đồng. Tại buổi lễ, những lời ca, tiếng hát theo gió đưa tới mọi miền tin sốt dẻo: Chị Nam đã có nhà! Tình đồng đội như núi cao biển rộng, trong đó không thể không kể đến vai trò của doanh nhân Nguyễn Duy Nở - người “nở nghĩa nở tình”.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ho-so-su-kien/cuoc-thi-viet-noi-theo-guong-sang-bac-ho/ong-no-no-nghia-no-tinh-611988