Ông lão câu cá bất ngờ bị kẻ lạ mặt dìm chết dưới mương nước

Bực tức vì bị chửi, Long dùng tay phải đánh mạnh vào sau gáy ông Nam khiến người đàn ông này ngã xuống mương nước.

Mới đây, TAND tỉnh Bắc Ninh đã đưa Nguyễn Văn Long (31 tuổi, trú tại xã Phúc Hòa, Tân Yên, Bắc Giang) ra xét xử về tội Giết người và Cướp tài sản.

Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Văn Nam (66 tuổi, ở Bắc Ninh). Liên quan đến vụ án, Phạm Quang Long (38 tuổi, trú tại thị trấn Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang) và Ninh Văn Huy (22 tuổi, trú tại xã Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang) bị xét xử về tội Không tố giác tội phạm.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Văn Long xuống Hà Nội thuê trọ, sống bằng nghề thợ mộc. Khoảng tháng 7/2018, Long thất nghiệp. Chiều 25/8/2018, Long bắt xe khách từ Hà Nội đến Khu công nghiệp huyện Yên Phong (Bắc Ninh) để xin việc làm.

Tuy nhiên, do không xin được việc, chiều 26/8/2018, Long đi xe ôm từ khu công nghiệp ra đường tỉnh lộ 295 thuộc địa bàn xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, để sau đó bắt xe buýt đi Hà Nội. Do không bắt được xe, Long đi bộ ra đường tỉnh lộ 295 theo hướng đi Đông Tiến.

Tại đây, Long thấy ông Nguyễn Văn Nam đang ngồi câu cá nên đến ngồi xem. Sau đó, Long hỏi xin ông Nam cho hút thuốc lào và nước uống. Thấy Long xin, ông Nam to tiếng chửi và nói Long là đối tượng nghiện hút có ý đồ gì.

Bực tức vì bị chửi, Long liền dùng tay phải đánh mạnh vào sau gáy ông Nam khiến người đàn ông này ngã xuống mương nước. Bị đánh, ông Nam tri hô: “Thằng này làm gì đấy”. Nghe vậy, Long liền nhảy xuống mương nước rồi dùng tay bịt miệng, bóp cổ ông Nam không cho la hét.

Bị ông lão câu cá chống cự quyết liệt, Long tiếp tục dìm đầu ông Nam xuống nước, cho tới khi bị hại không còn cử động mới chịu dừng tay. Hậu quả, ông lão câu cá tử vong. Ngay sau đó, Long thấy xe máy của ông Nam dựng ở sát lề đường nên chiếm đoạt luôn.

Sau khi gây án, Long mang xe máy của bị hại đi bán nhưng không được vì xe không có giấy tờ. Do đó, anh mang đến gửi tại Bệnh viện đa khoa huyện Tân Yên (Bắc Giang), rồi gọi taxi ra về.

Khi đợi xe taxi, anh này sau đó lên nhầm ôtô do Nguyễn Mạnh Ngân (36 tuổi, ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang) chạy đến. Trên xe lúc này có Phạm Quang Long và Ninh Văn Huy ngồi phía sau.

Lên xe, Long mới biết không phải xe taxi nhưng vẫn đi và bảo tài xế chở về xã Liên Sơn, huyện Tân Yên. Quá trình đi xe, Long giới thiệu về bản thân cho những người trên xe biết. Sau đó, anh hỏi Ngân có biết chỗ nào đi Trung Quốc không vì khả năng đã giết người.

Nghe Long nói vậy, Ngân cho rằng đó là những lời nói đùa, rồi giới thiệu cho Quang Long và Huy đang ngồi ở phía sau. Trong đó, Quang Long từng đi Trung Quốc, có người nhà ở Lạng Sơn.

Sau lời giới thiệu của Ngân về kẻ giết người, Quang Long đồng tình và nói: “Nhà tao ở trên đấy, đi dễ mà”. Và rồi Long nhập hội luôn với nhóm Ngân. Hôm sau, Quang Long và Huy đi taxi đến Bệnh viện Tân Yên để lấy chiếc xe máy của ông Nam đang gửi tại đây.

Tối 27/8/2018, thông qua báo chí và mạng xã hội, biết những lời kể của Long về việc sát hại ông Nam là sự thật, Ngân liền khuyên hung thủ ra đầu thú nhưng không kết quả. Sáng hôm sau, Ngân một mình tới cơ quan công an khai báo về sự việc.

Tiến hành xét xử vụ án, Tòa án Bắc Ninh khẳng định hành vi của Nguyễn Văn Long là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Từ đó tuyên phạt bị cáo này tù chung thân về tội Giết người và 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là tù chung thân.

Đối với Phạm Quang Long, Ninh Văn Huy, Tòa án Bắc Ninh cũng lần lượt tuyên phạt 18 tháng tù và 10 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

Theo Minh Long/An Ninh Thủ Đô

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-lao-cau-ca-bat-ngo-bi-ke-la-mat-dim-chet-duoi-muong-nuoc-post1075496.html