Ông khách nửa đêm leo ra ban công tầng 5 kêu gào, quấn dây thép tự tử

Phát hiện người đàn ông dùng dây thép phơi quần áo buộc vào lan can ban công để treo cổ tự tử, lực lượng chức năng lập tức phá cửa, khống chế...

Lực lượng Công an phường cùng nhân viên y tế 115 khống chế, sơ cứu cho ông B. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Lực lượng Công an phường cùng nhân viên y tế 115 khống chế, sơ cứu cho ông B. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Hồi 22h30 ngày 26/11, tại căn hộ gia đình anh Nguyễn Đức H, khu tạm lánh chung cư 5 tầng thuộc phường Thành Tô, quận Hải An (TP Hải Phòng), bất ngờ xuất hiện người đàn ông khoảng 60 tuổi hò hét, gây mất an ninh trật tự.

Nhận tin báo, Chỉ huy Công an phường Thành Tô, quận Hải An huy động lực lượng tới hiện trường, khi người đàn ông đang “cố thủ” ngoài ban công trên tầng 5 nhà anh H, liên tục kêu gào, dùng thanh sắt gõ vào lan can và có biểu hiện muốn tự tử. Cánh cửa đi ra phía ngoài ban công đã bị đối tượng này đóng chặt và chèn bằng các chậu cây cảnh.

Công an phường chia làm hai hướng, vừa vận động, thuyết phục; vừa tìm cách tiếp cận để đưa đối tượng vào. Tuy nhiên, nhiều giờ sau, đối tượng vẫn cố thủ tại chỗ.

Đến khoảng 3h30 ngày 27/11, phát hiện người đàn ông sử dụng dây thép phơi quần áo bên ngoài buộc vào lan can ban công để treo cổ tự tử, lực lượng chức năng lập tức phá cửa, khống chế đối tượng.

Được đưa vào nhà, đối tượng tiếp tục giãy đạp và cắn lưỡi nhằm tự tử. Lực lượng Công an phường khống chế, đồng thời sơ cứu và gọi cấp cứu 115 phối hợp đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp điều trị.

Công an xác định, người đàn ông tên Trần Văn B (sinh năm 1959, thường trú ở đường Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền). Ông B đến nhà anh H. chơi và lên cơn “ngáo đá”.

Đến 7h cùng ngày, ông B được bàn giao an toàn cho gia đình.

D. Sinh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/ong-khach-nua-dem-leo-ra-ban-cong-tang-5-keu-gao-quan-day-thep-tu-tu-481795.html