Ông Joe Biden nói nhiều người Mỹ sẽ chết nếu ông Trump còn cố chấp

Trong bài phát biểu mới nhất, ông Joe Biden cảnh báo rằng việc Tổng thống Donald Trump không chấp nhận kết quả cuộc bầu cử năm 2020 có thể làm cản trở tốc độ phân phối vắc-xin của chính quyền mới.

Ông Joe Biden. Ảnh: Sky News

Ông Joe Biden. Ảnh: Sky News

“Nhiều người có thể sẽ chết nếu chúng tôi không phối hợp”, ông Joe Biden nói với các phóng viên hôm thứ Hai tại Delaware. “Sự phối hợp là rất quan trọng. Ngay bây giờ, hoặc sớm nhất có thể. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Tổng thống tham gia.

Tôi hy vọng rằng Tổng thống sẽ dần được khai sáng trước hạn chót ngày 20/1.”

Bình luận của ông Biden được đưa ra sau khi ông Trump liên tục từ chối chấp nhận thực tế rằng ông gần như đã thua trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Ông Biden cũng chỉ trích ông Trump vì không phối hợp với Quốc hội để đàm phán biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp và người Mỹ thất nghiệp vì đại dịch.

“Việc Tổng thống vẫn đi chơi golf và không giải quyết vấn đề này nằm ngoài tưởng tượng của tôi”, ông Biden nói.

Bài phát biểu của ông Joe Biden được đưa ra sau khi kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy vắc-xin COVID-19 của Moderna có hiệu quả 94,5%. Trước đó một tuần, dữ liệu thử nghiệm cho thấy vắc-xin Pfizer có hiệu quả 90%.

Ông Biden cũng ca ngợi các Thống đốc đảng Cộng hòa đã yêu cầu cư dân địa phương đeo khẩu trang, ngoại trừ Doug Burgum của bang Bắc Dakota, Gary Herbert của bang Utah và Mike DeWine của bang Ohio.

Chính trị gia đảng Dân chủ nói nền kinh tế Mỹ “đang nghiêng ngả trên bờ vực”, vì nước này chuẩn bị bước vào một mùa đông đen tối trước khi vắc-xin COVID-19 được phổ biến rộng rãi.

Giống với năm 2008, ông Biden chuẩn bị nhậm chức với nền kinh tế suy sụp.

Chiều thứ Hai, ông đã trình bày kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế với hàng loạt biện pháp như thúc đẩy chi tiêu vào năng lượng sạch, tạo ra việc làm cho công nhân, nâng mức lương tối thiểu lên 15 đô la/giờ…

Minh Hạnh

Theo CNN

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/ong-joe-biden-noi-nhieu-nguoi-my-se-chet-neu-ong-trump-con-co-chap-1751092.tpo