'Ông hoàng nước mắt' Kwon Sang Woo đối đầu 'thái tử' Joo Ji Hoon trên phòng vé Tết

Vào mùng 6 Tết Nguyên đán (tức 27/1/2023), phim điện ảnh 'Switch' của Kwon Sang Woo và 'Gentleman' Joo Ji Hoon sẽ chính thức ra mắt khán giả.

Do đạo diễn Ma Dae Yoon cầm trịch, “Switch” (tên tiếng Việt: Ước gì được nấy) thuộc thể loại giả tưởng, hài hước và tình cảm gia đình. Phim xoay quanh Park Kang (Kwon Sang Woo), nam tài tử thực lực điển trai nhưng cũng nhiều tai tiếng. Dẫu luôn miệng nói rằng ưa thích tận hưởng cuộc sống độc thân trên núi tiền, anh thực chất lại rất sợ hãi cảm giác trống trải, cô đơn.

Vào đêm giáng sinh, trong cơn say, Park Kang đã ước giá như mình có cơ hội thay đổi vài lựa chọn trong quá khứ. Và hôm sau, anh ngỡ ngàng khi thức dậy tại một ngôi nhà xa lạ và được hai đứa trẻ mới gặp lần đầu gọi là “cha”. Không chỉ vậy, nam tài tử tiếp tục phát hiện Joe Yoon (Oh Jung Se), người bạn quản lý nghèo khó ngày nào, đang hồ hởi trả lời phỏng vấn trên ti vi với tư cách ngôi sao phòng vé.

Từ nam tài tử hạng A độc thân, Park Kang bỗng trở thành ông bố 2 con nghèo khó sau một đêm. Ảnh: Lotte.

Từ nam tài tử hạng A độc thân, Park Kang bỗng trở thành ông bố 2 con nghèo khó sau một đêm. Ảnh: Lotte.

Thoạt nghe, tưởng chừng như “Switch” sở hữu mô tuýp kịch bản quen thuộc, thậm chí cũ kỹ. Thế nhưng, nhờ khai thác yếu tố “phép màu” (fantasy) theo hướng độc đáo, tránh khỏi lối mòn thường thấy, đứa con tinh thần do đạo diễn Ma Dae Yoon nhào nặn hứa hẹn đem tới làn gió mới cho mặt bằng chung phim hoán đổi.

Ở các tác phẩm cùng đề tài khác, nhân vật chính thường bị dịch chuyển linh hồn vào thân xác một kẻ mà mình chẳng ưa, từ đó đối diện biết bao tình huống dở khóc dở cười. Còn trong trường hợp tài tử họ Park, anh được đưa đến “thế giới đảo ngược”. Tại đó, Park Kang vẫn giữ nguyên tên tuổi, ngoại hình và khả năng diễn xuất, chỉ có số phận là bị hoán đổi với người quản lý Joe Yoon.

Kwon Sang Woo tiếp tục khẳng định sự duyên dáng khi thể hiện các dạng vai hài hước. Ảnh: CMH.

Mặc dù gây tiếng vang lớn qua loạt series nhuốm màu bi thương như “Nấc thang lên thiên đường” (2003), “Bản tình ca buồn” (2005), “Mối tình ngang trái” (2007), tuy nhiên, “ông hoàng nước mắt” Kwon Sang Woo không chỉ tài giỏi trong việc lấy đi nước mắt từ hàng triệu khán giả Châu Á mà anh còn có sự chuyển mình ấn tượng trong các dự án điện ảnh hài - hành động.

Soompi gọi Kwon Sang Woo là “cây hài mới” vì màn hóa thân mới mẻ cùng khả năng “thả miếng” duyên dáng trong “Thám tử gà mơ 1&2” (2015, 2018), “Chồng cũ vợ mới” (2019) hay “Sát thủ vô cùng cực” (2020). Vì vậy, vai diễn nam tài tử đen đủi ở “Ước gì được nấy” không quá khó với ngôi sao kỳ cựu của màn ảnh Hàn.

Ngoài Kwon Sang Woo, tác phẩm có sự tham gia của Oh Jung Se trong vai quản lý Joe Yoon có “số hưởng”, Lee Min Jung, tình cũ của Park Kang và hiện mẹ của hai đứa trẻ gọi nam chính bằng “cha”.

Oh Jung Se đóng vai quản lý của Kwon Sang Woo. Ảnh: Lotte.

Trong khi đó, với “Gentleman” (tựa tiếng Việt: Quý ông số đỏ) là màn tái xuất của “thái tử” Joo Ji Hoon. Được cầm trịch bởi đạo diễn Kim Kyung Won, phim thuộc thể loại hành động - tội phạm, vốn là một thế mạnh của điện ảnh xứ kim chi. Không chỉ vậy, phim kết hợp thêm các yếu tố hài hước cùng những cú twist bất ngờ, hứa hẹn mang đến một bộ phim giải trí ấn tượng trong ngày đầu năm.

Chuyện phim theo chân Ji Hyun Soo (Joo Ji Hoon), giám đốc điều hành của một công ty thám tử tư. Trong một phi vụ, anh bị vu cáo tội bắt cóc khách hàng. Trên đường bị áp giải, một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng xảy ra khiến mọi người hiểu nhầm Hyun Soo là công tố viên thay vì nghi phạm.

Trong quá trình sống dưới thân phận công tố viên, anh đã gặp Hwa Jin (Choi Sung Eun), nữ công tố ưu tú bị giáng chức khi cố gắng truy bắt luật sư ranh ma Kwon Do Hoon (Park Sung Woong. Cả hai bắt đầu hợp tác với nhau, từng bước lật mở những bí mật kinh hoàng đằng sau tội ác.

Màn tái xuất của “thái tử” Joo Ji Hoon được kỳ vọng. Ảnh: CJ.

“Gentleman” đánh dấu lần thứ hai Joo Ji Hoon và Park Sung Woong hợp tác trên màn ảnh, sau bộ phim “The Spy Gone North” (Kế hoạch Bắc Hàn) năm 2018. Với thực lực đã được công nhận, hai tài tử của điện ảnh Hàn Quốc hứa hẹn có màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Đặc biệt, nét phong trần, cuốn hút của Joo Ji Hoon trong bộ suit khi phá án là hiện thân hoàn hảo của tựa đề bộ phim - “Gentleman”.

Vai nữ chính của phim được trao cho nữ diễn viên trẻ Choi Sung Eun, sau khi Han So Hee rút lui khỏi bộ phim vì lý do sức khỏe. Mang đến sự trẻ trung, tươi mới trên màn ảnh, Choi Sung Eun vào vai nữ công tố viên Hwa Jin tài năng, tự tin và không “bánh bèo”.

Choi Sung Eun là bạn diễn của nam tài tử. Ảnh: CJ.

“Switch” của Kwon Sang Woo và “Gentleman” của Joo Ji Hoon sẽ cùng ra rạp vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán. Số đông dự đoán, cùng với 3 phim Việt ra mắt vào mùng 1 Tết, 2 tác phẩm đến từ xứ củ sâm sẽ có sự đột phá về doanh thu trên phòng vé.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ong-hoang-nuoc-mat-kwon-sang-woo-doi-dau-thai-tu-joo-ji-hoon-tren-phong-ve-tet-post464658.html