Ông giáo mát tay

Vậy là đội bóng chuyền Ngân hàng Công Thương cùng với Biên phòng đã lên ngôi vô địch Giải bóng chuyền U.23 Quốc gia 2020 trong lần đầu được tổ chức. Nếu như Biên phòng là tập hợp của sức trẻ, một đội ngũ thắng như chẻ tre trong hai năm trở lại đây thì phía sau thành công của Ngân hàng Công Thương, luôn có bóng dáng của HLV Trần Tuấn Kiệt.

Đã từng xem một số buổi tập khi Trần Tuấn Kiệt hồi còn làm HLV đội trẻ ở Thông tin LienVietpostbank, ai cũng biết anh là người rất nghiêm khắc, uốn nắn học trò rất kỹ trong từng động tác. Chính Trần Tuấn Kiệt là người có công lớn trong việc đào tạo Bùi Thị Ngà, Phạm Thị Liên, Nguyễn Linh Chi, Âu Hồng Nhung, Trần Thị Thảo, Nguyễn Thanh Hương, Đặng Thị Thoan, Phạm Thị Huệ hay Trần Việt Hương... Nói vậy để thấy, Trần Tuấn Kiệt vừa giỏi nghề, vừa mát tay. Nhiều người đã cảm thấy tiếc khi Thông tin LienVietpostbank không giữ chân được HLV sinh năm 1976 này.

 HLV Trần Tuấn Kiệt (hàng đầu) cùng các học trò phấn khởi với chức vô địch Giải bóng chuyền U.23 Quốc gia 2020. Ảnh: THÁI HÀ.

HLV Trần Tuấn Kiệt (hàng đầu) cùng các học trò phấn khởi với chức vô địch Giải bóng chuyền U.23 Quốc gia 2020. Ảnh: THÁI HÀ.

Sau khi rời đội bóng áo lính, Trần Tuấn Kiệt sang Mỹ "tầm sư học đạo" một thời gian. Trở về nước, đảm nhận vị trí giám đốc chuyên môn của đội bóng chuyền Ngân hàng Công Thương, anh như cá gặp nước, thỏa chí vẫy vùng. Nhiều người mừng cho anh, khi thấy trình độ và cái tâm của anh đúng ra phải ở tầm cao hơn, nhưng anh chia sẻ: “Đào tạo trẻ cũng đem đến nhiều trải nghiệm thú vị, từ những em không biết gì về bóng chuyền, sau vài năm được mình uốn nắn đã trở thành những VĐV của đội tuyển trẻ rồi đội tuyển quốc gia. Cái gì đi lên từ gốc nó cũng bền”.

Đối với các giải trẻ, HLV Trần Tuấn Kiệt luôn chủ trương tung “gà mới” vào trận để các em tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có nhiều hơn cơ hội cọ xát. Chính vì lẽ đó, đôi khi thành tích của Ngân hàng Công Thương ở các giải trẻ không có nhưng đổi lại, HLV Trần Tuấn Kiệt đã giúp các học trò trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều.

Đến với Giải bóng chuyền U.23 Quốc gia 2020, phía Ngân hàng Công Thương muốn đội phải để lại dấu ấn. Vậy là HLV Trần Tuấn Kiệt tung hết những quân bài hay nhất vào cuộc. Đó là chuyền hai xinh đẹp của đội tuyển quốc gia Nguyễn Thu Hoài, phụ công đội tuyển quốc gia Lưu Thị Huệ, chủ công đội tuyển quốc gia Trần Tú Linh...

Trước khi diễn ra trận chung kết Giải bóng chuyền U.23 Quốc gia 2020 giữa Thông tin LienVietpostbank và Ngân hàng Công Thương, đa phần chuyên gia cho rằng phần thắng sẽ thuộc về đội bóng áo lính nhưng thầy trò HLV Trần Tuấn Kiệt lại không nghĩ như vậy. Trên sàn đấu, Thu Hoài và đồng đội đã có chiến thắng áp đảo 3-1 trước Thông tin LienVietpostbank. Một chiến thắng khiến các cô gái Thông tin phải tâm phục, khẩu phục.

Nhìn nhận về chiến thắng của các học trò tại giải đấu, HLV Trần Tuấn Kiệt cho rằng kinh nghiệm trận mạc chính là yếu tố giúp đội nhà lên ngôi vô địch.

CẨM TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ong-giao-mat-tay-644147