Ông giáo 'già' biến vỏ trứng thành trâu vàng đón tết Tân Sửu
Cưỡi trâu ra đồng, mùa len trâu, Định Bộ Lĩnh cưỡi trâu chơi trận giả, chọi trâu… là những hình ảnh sinh động và dân giả được ông giáo già Nguyễn Thành Tâm sáng tạo nên từ vỏ trứng.
Cách đây gần 20 năm, ông Tâm khi ấy đã về hưu, chỉ còn dạy môn tiếng Anh tại nhà, đã mài mò làm những con vật, đồ vật từ nhiều vật liệu để minh họa cho các bài giảng. Sau nhiều lần vận dụng, ông nhận thấy vỏ trứng là vật liệu thú vị để có thể sáng tạo ra nhiều mô hình độc đáo hơn.
Và cứ độ dịp tết đến xuân về, ông giáo già lại mài mò, sáng tạo một con linh vật tượng trưng cho năm đó.
Ngoài giờ dạy học tại nhà, ông Tâm tranh thủ đọc sách báo, tìm tòi về văn học, lịch sử Việt Nam, truy cập Internet để sưu tầm hình ảnh về các con vật, từ đó tạo hình với vỏ trứng.
Ông Tâm chia sẻ, để có thể nắm bắt "cái thần" của con trâu, không thể thiếu những quan sát thực tế và sự tỉ mỉ.
Có lần, để làm được con trâu từ vỏ trứng thật sinh động, ông quyết phải đi ngắm nghía con trâu thật. Nhưng biết tìm đâu ra trâu giữa đất Sài Gòn? Vậy là ông lặn lội ra ngoại thành và mừng quýnh khi nhìn thấy một con trâu ở huyện Hóc Môn (TP.HCM). Ông đứng ngắm con trâu suốt 20 phút và về nhà say sưa thực hiện một con trâu từ vỏ trứng, còn có thể lúc lắc đầu.
Công phu là vậy nên mỗi tác phẩm đều được ông nâng niu và không bán dù nhiều người đề nghị mua. Dù đã bước sang tuổi 70 nhưng với ông Tâm niềm đam mê tạo hình các con vật vẫn luôn rạo rực.
Ngoài tạo hình các con vật bằng vỏ trứng, ông Tâm còn sáng tác thêm nhiều linh vật cho Seagames, World cup, phim hoạt hình… đến nay ông đã sở hữu hàng trăm sản phẩm và đang giữ kỷ lục "Người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất" (do Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập).