Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Xưa mang giày hiệu, giờ chỉ thích đi dép tổ ong'

Đoàn Ngọc Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM không chỉ được dư luận cả nước biết đến như người hùng trong cuộc chiến giành lại vỉa hè, mà còn được người dân khắp nơi ủng hộ với những phát ngôn mạnh mẽ, ví như: 'Đối với tôi, dọn dẹp vỉa hè là không có vùng cấm', 'Bỏ hội họp vô nghĩa đi, dân trông mình làm việc chứ không chờ mình họp!'… Sau khi từ chức, ông Đoàn Ngọc Hải từng hụt hẫng thốt lên, 'không ngờ cuộc đời mình lại như vậy'. Nhưng cho đến nay, ông đã quen dần với cuộc sống 'không công chức'. Hằng ngày, ông Hải tập chạy bộ, suy nghĩ tích cực, và tiến hành các dự án giúp đỡ cộng đồng.

___________________

1. Mấy ngày nay, ông Đoàn Ngọc Hải đang ở tại TP.HCM để khởi công xây dựng căn nhà dành cho người vô gia cư. Sau một thời gian dài rầm rộ với danh xưng “ngôi sao dẹp vỉa hè”, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND Quận 1 bất ngờ xin từ chức ngay trong ngày nhậm chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH một thành viên. Sau khi thôi việc, ông Hải lại tiếp tục gây bất ngờ với hình ảnh tham gia thi chạy marathon khắp nơi và các hoạt động thiện nguyện.

Trò chuyện với PV Ngày Nay, ông Đoàn Ngọc Hải tâm sự, trên khuôn viên 80 m2 đất nằm tại khu dân cư An Sương, Quận 12, ông dự kiến xây một căn nhà 4 tầng, với sức chứa khoảng 40 người. Ông chia sẻ: “Tôi mới vừa động thổ, đang triển khai thủ tục để khởi công xây dựng trong tháng này. Tổng kinh phí khoảng 6 tỉ, sau khi xây dựng xong, tôi sẽ làm di chúc để lại cho người vô gia cư. Tuyệt đối không mua bán, sang nhượng vì mục đích khác. Căn nhà này chỉ để phục vụ người vô gia cư”.

Khi được hỏi về số tiền 6 tỉ, ông Hải cười nói: “Gia đình tôi đã kinh doanh hơn 30 năm nay, cũng có dư chút đỉnh. Phần nào thiếu, chúng tôi sẽ vay ngân hàng”.

Ông Đoàn Ngọc Hải tâm sự, sau khi nghỉ việc, bình tâm tận hưởng cuộc sống, ông nhận ra rằng, xung quanh càng đơn giản, con người ta càng dễ đạt đến hạnh phúc. Nên hiện tại, ông Hải nói: “Tôi đang chọn nếp sống cho đi, san sẻ với những người kém may mắn hơn mình”.

Ngoài căn nhà cho người vô gia cư ở quận 12, TP.HCM, ông Đoàn Ngọc Hải còn bật mí một số kế hoạch vì người nghèo, sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sắp tới.

2. Ông Hải kể, những ngày đầu khi thôi chức, từ bỏ môi trường làm việc bận rộn, ông thực sự thấy rất trống rỗng và hụt hẫng. Trong 4 tháng liền, ông phải tập làm quen với một nếp sinh hoạt khác, cùng gia đình coi sóc việc kinh doanh. Cho đến khi “gặp gỡ” môn chạy marathon, đầu óc ông trở nên sảng khoái, thảnh thơi, và cuộc sống như đã sang trang mới.

“Tôi bị bệnh gút từ lâu rồi, trong một lần ngồi ở ven Hồ Gươm thì cơn đau ập đến, bàn chân đau kinh khủng. Cũng trong lúc đó, đoàn chạy marathon đang về đích ngang qua, tôi đã nảy ra ý định tập luyện và đăng kí tham gia mùa giải sau ở cự ly 42 km”, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ.

Ông chìa cho chúng tôi xem mảnh giấy nhỏ, ghi lại lịch thi chạy marathon dày đặc, kéo dài từ tháng 7 cho đến cuối năm nay. “Hiện tại tôi đã gác lại tất cả những suy nghĩ khi thôi việc. Giờ tôi chỉ tập trung cho công việc kinh doanh, luyện tập để tham gia 17 giải marathon sắp tới”.

Để đủ sức tham gia các cuộc thi marathon, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết mình thường dậy vào 4 giờ sáng mỗi ngày để tập chạy. “Chạy bộ một mình rất thú vị, sẽ cảm nhận được sự yên tĩnh. Sau khi chạy xong, đầu óc sẽ rất hưng phấn, cho tôi nhiều năng lượng và suy nghĩ tích cực. Tôi thường ngủ từ rất sớm, 7 - 8 giờ tối là tắt điện thoại đi ngủ. Nếu ngày nào cảm thấy không khỏe, tôi sẽ dậy sớm đi bộ”.

3. Không chỉ gây tranh cãi vì chiến dịch “lập lại trật tự lòng lề đường”, ông Đoàn Ngọc Hải còn khiến nhiều người đặt ra nghi vấn khi sử dụng những vật quá xa xỉ. Cụ thể, khi còn đương chức Phó chủ tịch UBND quận 1, ông Hải dùng điện thoại Vertu và đeo đồng hồ Patek Philippe trị giá hàng tỉ đồng. Trước thắc mắc về tài sản nêu trên, ông Hải cho biết đó là những vật ông được người thân mua tặng. Được biết, sau khi từ chức, ông Đoàn Ngọc Hải đã rao bán điện thoại, đồng hồ siêu sang với giá 2 tỉ. Ông nói, số tiền này cũng để phục vụ cho các kế hoạch từ thiện.

“Từ khi nghỉ việc, tôi chuộng cuộc sống giản dị. Ngày xưa tôi đi giày hiệu, dùng hàng hiệu, nhưng bây giờ tôi chỉ thích mang dép tổ ong, đeo đồng hồ thể thao. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái”, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ. Ông nói thêm, bản thân bây giờ không thích mặc đồ cầu kì, ăn uống cầu kì. “Có khi tôi còn mang dép tổ ong lên máy bay, vì tôi thật sự cảm thấy thoải mái. Nhiều người nói chạy bộ nhiều phải chú ý chế độ dinh dưỡng, nhưng hiện tại những điều nhỏ nhặt đó không làm tôi bận tâm nữa. Đôi khi lỡ đường, đói bụng, một dĩa cơm bụi thôi cũng thấy rất ngon”.

Bài: Hồ Ngọc Giàu

Thiết kế: Mẫn San

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/special-today/ong-doan-ngoc-hai-xua-mang-giay-hieu-gio-chi-thich-di-dep-to-ong-178857.html