Ông Đoàn Ngọc Hải tự mua xe cứu thương 700 triệu đồng để chở bệnh nhân nghèo

Cảm thương bà con nghèo các tỉnh về TP.HCM điều trị bệnh, ông Đoàn Ngọc Hải đã bỏ tiền túi mua từ Hàn Quốc có giá 700 triệu đồng phục vụ chuyên chở bà con bệnh nhân nghèo miễn phí.

Ông Đoàn Ngọc Hải tự mua xe cứu thương để chở bệnh nhân nghèo .

Trưa 28/8 một Chiếc xe cứu thương “đặc biệt” với sự xuất hiện của một nhân vật rất đặc biệt đậu trước khu vực Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Người đặc biệt không ai khác mà là ông Đoàn Ngọc Hải, người được mệnh danh là anh hùng dẹp vỉa hè, phát động chiến dịch “ đập phá” vỉa hè lớn nhất từ trước cho đến nay tại TP.HCM.

28/8 một Chiếc xe cứu thương “đặc biệt” với sự xuất hiện của một nhân vật rất đặc biệt đậu trước khu vực Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (ảnh: Bùi Tư)

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, chiếc xe này do ông bỏ tiền mua từ Hàn Quốc có giá 700 triệu đồng dùng để chở bệnh nhân nghèo ở BV Ung bướu về quê và hoàn toàn miễn phí. “Bệnh nhân khi có nhu cầu được chở về quê, tôi sẽ xem qua hồ sơ bệnh án, thấy đúng là người cần giúp đỡ thì tôi sẽ đưa họ về quê miễn phí", ông nói. Báo Giao thông đưa tin.

Theo cựu Phó Chủ tịch UBND quận 1, mỗi chuyến xe chở bệnh nhân từ TP.HCM về Hà Nội hiện chi phí khoảng 21 triệu, về miền Trung khoảng 15 triệu, về miền Tây khoảng 10 triệu đồng. “Để hỗ trợ phần nào khó khăn cho bệnh nhân, tôi đã dùng tiền mua xe cứu thương, phục vụ cho người nghèo, giúp họ bớt một phần nào chi phí”, ông Hải nói.

Chiếc xe này do ông bỏ tiền mua từ Hàn Quốc có giá 700 triệu đồng dùng để chở bệnh nhân nghèo ở BV Ung bướu về quê và hoàn toàn miễn phí (ảnh: Bùi Tư)

Trước đó, ông Đoàn Ngọc Hải cũng đã xây một căn nhà ở quận 12, TP.HCM, dành cho người nghèo vô gia cư. ông Hải đã rao bán chiếc điện thoại hiệu Vertu và đồng hồ hiệu Patek Philippe với giá thấp nhất là 2 tỷ đồng. Đây là 2 món quà lưu niệm của người thân tặng cho ông trong dịp đặc biệt. Do vậy, trước khi bán, ông đã trao đổi với người thân sẽ lấy trọn số tiền này làm từ thiện và nhận được sự ủng hộ.

Ông xác định rằng để thực hiện được những dự định này thì bản thân phải có sức khỏe và do đó, việc tham gia các cuộc chạy marathon vừa rồi là một giải pháp.

Sau đó một doanh nhân ở Hải Phòng đồng ý mua 2 đồ vật kỷ niệm gồm: điện thoại Vertu và đồng hồ Patek Philippe với giá 2 tỷ đồng. Ông cho biết sẽ dùng tiền này để mua nhà giúp đỡ người vô gia cư.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, ông Hải cho biết vẫn thích cuộc sống hiện tại, kinh doanh và làm từ thiện. Ông xác định rằng để thực hiện được những dự định này thì bản thân phải có sức khỏe và do đó, việc tham gia các cuộc chạy marathon vừa rồi là một giải pháp.

Theo VietnamNet, căn nhà khi hoàn thành sẽ có 4 tầng và làm nơi ở của khoảng 40 người vô gia cư, người bán vé số, người lao động nghèo… Khi hoàn thành, công trình này có tổng giá trị khoảng 6 tỷ. Ông sẽ làm di chúc để dành tặng mãi mãi cho người vô gia cư. Ông Hải cho hay.

Ông Đoàn Ngọc Hải chạy bộ đuổi bắt xe tải chạy ngược chiều giữa Sài Gòn

Ông Đoàn Ngọc Hải nguyên là Phó chủ tịch UBND quận 1 được nhiều người biết đến khi thường xuyên cùng đoàn kiểm tra liên ngành quận 1 xuống đường chấn chỉnh các vi phạm về trật tự lòng lề đường.

Sau đó, ông bất ngờ được điều động bổ nhiệm về công tác ở Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH một thành viên vào đầu tháng 6/2019. Tuy nhiên, ngay sau khi được bổ nhiệm, ông Hải nộp đơn xin từ chức.

Sau khi từ chức ông Hải tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình, tham dự nhiều giải chạy marathon ở Việt Nam và làm từ thiện.

PHA LÊ (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ong-doan-ngoc-hai-tu-mua-xe-cuu-thuong-700-trieu-dong-de-cho-benh-nhan-ngheo-20200828171315393.htm