Ông chủ Hạc Hoàng Huy: Cậu bé mồ côi sở hữu hàng chục nghìn chậu lan giá trị

Nhắc đến Hạc Hoàng Huy, người ta không chỉ biết đó là một chàng trai 9X sở hữu khu vườn lan khủng với hơn 10 nghìn chậu cùng hàng trăm loài lan đột biến mà còn cả câu chuyện từ một chàng trai mồ côi tới khi có cơ ngơi như bây giờ.

Chàng trai mồ côi, lang bạt nhiều nơi trước khi gắn bó với rừng

Hạc Hoàng Huy sinh năm 1992 mang một cái họ rất hiếm, họ Hạc. Không được may mắn như nhiều người khác, anh là một cậu bé mồ côi lớn lên trong trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Sau khi học xong lớp 12, anh quyết định tự gây dựng sự nghiệp cho mình.

Công việc đầu tiên và theo anh suốt nhiều năm trời đó chính là tìm trầm hương. Thành công có, thất bại có nhưng dấu mốc thất bại năm 21 tuổi khiến anh thực sự chán nản. Anh từng đi nhiều nơi từ Bắc vô Nam để tìm công việc yêu thích nhưng không được.

Không biết đi đâu, anh tìm về An Khê, Gia Lai vì ở đó rừng còn rất nhiều trầm và còn có cả kỳ nam. Ở mảnh đất này, anh gặp được người tốt bụng, mà nay đó chính là mẹ nuôi của anh.

Không thể tìm được niềm vui cuộc sống ở giữa xã hội, anh quyết định vào rừng sống 3 năm chỉ với một chú chó. Những năm tháng này, anh sống với thú vui của một người sống hoàn toàn vào thiên nhiên và hái lan rừng.

Hạc Hoàng Huy chia sẻ, thời điểm đó lan rừng còn rất nhiều. Mỗi lần ra ngoài mua gạo, anh thường mang rất nhiều loại lan rừng ra tặng mọi người, ai thích anh cũng cho. Quãng thời gian đó, anh sống như một người cai quản rừng núi, gắn bó với nơi này.

Thế nhưng, hết ba năm anh quyết định trở về với cuộc sống đời thường. Lúc này, anh bắt đầu trồng và sưu tầm các loại hoa lan vì đã trót đem tình yêu với loài hoa này từ khi còn sống trong rừng.

Khu vườn lan khủng, đam mê hoa lan đột biến

Chàng trai 9X chia sẻ: “Sau khi trở về với cuộc sống bình thường, tôi bắt đầu trồng lan. Vốn quá hiểu những khu rừng ở đây, tôi đã tự mình kiếm những loài lan rừng mang về trồng. Cảm giác nhìn những giò lan của mình ra hoa thực sự tuyệt vời, trước đây, tôi chỉ ngắm lan nở trong tự nhiên chứ chưa trồng rồi chờ ngày hoa nở bao giờ”.

Không chỉ tự tìm các loài lan, Hạc Hoàng Huy cho biết anh còn mua lan của những người đồng bào để đa dạng chủng loại cho khu vườn lan của mình. Loại lan nhiều nhất trong khu vườn của anh là lan giả hạc. Hiện tại, anh sở hữu 3 vườn lan với khoảng 10 nghìn chậu.

Khi đã thành công với loài lan này, anh lại say mê những loài lan đột biến và dành riêng một khu vườn cho những loài đột biến. Hiện giờ, số lượng lan đột biến trong khu rừng của anh đã lên tới hơn 100 loại với khoảng 10 nghìn chậu.

Ông chủ vườn lan 9X cho biết, không chỉ riêng anh mà bất cứ người chơi lan nào cũng đều mong sở hữu những chậu lan đột biến. Nó không chỉ đẹp, có giá trị cao mà còn là thước đo cho một người sưu tầm lan có tiếng hay không.

Hạc Hoàng Huy chia sẻ, hy vọng trong tương lai sẽ mở rộng được nhiều hơn nữa vườn lan của mình, sưu tầm thêm nhiều loài lan đột biến và có thể giúp đỡ được những người mới chơi lan có thể thành công bằng chính những kinh nghiệm của mình.

Tìm hiểu thông tin về Hạc Hoàng Huy tại https://www.facebook.com/gianrung.khong.3/

Thu Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ong-chu-hac-hoang-huy-so-huu-hang-chuc-nghin-chau-lan-gia-tri-a508139.html