Ông bố trẻ tài năng biến hóa phòng học cũ thành không gian sống mơ ước

Là một nhà thiết kế trẻ từng tham gia thiết kế, thi công cho nhiều căn hộ tại Hà Nội, nhà thiết kế Lê Viết Dũng quan niệm dù ở đâu cũng cần phải có một không gian sống sạch đẹp và xinh xắn. Do đó, dù ở nhà thuê, thế nhưng, không gian sống luôn được anh Dũng chú trọng đầu tư.

Việc cải tạo phòng với anh Dũng giống như một chu kỳ. Trước đây, khi vợ chưa mang bầu, hai vợ chồng đã từng cải tạo một phòng trọ, giúp căn phòng bừng lên sức sống mới. Cách đây vài tháng, do cả nhà sắp chào đón thiên thần nhỏ nên anh Dũng phải chạy khắp nơi tìm một căn phòng rộng hơn để biến hóa thành không gian sống tiện nghi cho tổ ấm của mình.

Chia sẻ với phóng viên, anh Lê Viết Dũng cho biết, căn phòng anh vừa cải tạo vốn là một lớp học cũ xuống cấp. Do căn phòng nằm giữa khu dân cư với rất nhiều nhà cao tầng nên khá tối tăm và bí bách.

Để khắc phục điều này, anh Dũng đã tiến hành đục một ô làm giếng trời, vừa lấy khí trời vừa lấy ánh sáng. Căn phòng sau khi sửa sang đã trở thành một không gian sống ấm cúng, sẵn sàng chào đón thiên thần nhỏ ra đời.

Một số hình ảnh căn phòng trước và sau cải tạo:

Trước khi cải tạo, căn phòng vợ chồng anh thuê vốn là một lớp học cũ, thiếu ánh sáng và ẩm thấp.

Trước khi cải tạo, căn phòng vợ chồng anh thuê vốn là một lớp học cũ, thiếu ánh sáng và ẩm thấp.

Bức tường được phủ lớp vôi cũ, ốp gạch nham nhở kiểu miếng vá.

Để đưa lại ánh sáng cho căn phòng, anh Dũng đã sáng tạo bằng cách tạo một chiếc giếng trời.

Khu vực giếng trời sau cải tạo phát huy hiệu quả trông thấy.

Cùng đó, để khắc phục hiện trạng của bức tường, vợ chồng anh Dũng sử dụng giấy dán tường để dán đè lên lớp gạch cũ vì không được phép bóc dỡ gạch. Theo cách này, vợ chồng anh chị cũng tiết kiệm được một phần chi phí.

Sàn gạch cũ tương đối nham nhở, bởi vậy, anh Dũng đã sử dụng sàn nhựa vân gỗ để làm căn phòng thêm sáng đẹp hơn.

Tranh tường được anh Dũng sử dụng để trang trí chính, tạo điểm nhấn cho căn phòng.

Sau một thời gian nghiên cứu và phác thảo, anh Lê Viết Dũng cũng tạo ra chiếc cũi - "ngôi nhà riêng" đầu tiên cho bé con sắp chào đời.

Căn phòng được các thành viên trong hội “Nghiện Decor” đánh giá là “góc có nhiều tâm sự” của vợ chồng anh Dũng.

Sau khi cải tạo, lớp học cũ kĩ đã trở thành không gian sống đầm ấm, tiện nghi cho đôi vợ chồng trẻ. Vợ chồng anh Dũng mong rằng, đây sẽ là điều tuyệt vời dành tặng cho thiên thần nhỏ khi chào đời.

Ảnh NVCC

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ong-bo-tre-tai-nang-bien-hoa-phong-hoc-cu-thanh-khong-gian-song-mo-uoc-115930.html