Ông bố dạy con trai 5 tháng tuổi bằng nhạc chế

Anh Đức Vũ ở Đà Nẵng chỉ mất 10 phút để sáng tác bài hát 'Ba dạy con' trên nền ca khúc 'Em tập thể dục buổi sáng'.

Video nhạc chế "Ba dạy con" của anh Đức Vũ cán mốc 14.000 like sau một ngày xuất hiện trên mạng xã hội. Ông bố Đà Nẵng đeo kính râm, ôm cậu con trai 5 tháng tuổi, say sưa hát bằng giọng hài hước. Trên nền ca khúc của bé Xuân Mai, anh Vũ nhắn nhủ tới bé Gà, con trai anh, những điều "phải học cả đời". Anh dặn con: học vừa, chơi nhiều; vâng lời người lớn; không lao vào những thú vui vô bổ; khi có vợ phải là người chồng giống ba.

Anh Đức Vũ làm nghề hoạt náo và kinh doanh tự do, thích sáng tác thơ, chế lời bài hát. Ca khúc "Ba dạy con" là sản phẩm ngẫu hứng trong 10 phút, khi anh đưa con trai đi uống café. Cậu bé Gà lúc đó vừa thức dậy sau giấc ngủ ngắn nên đôi mắt mơ màng.

Anh Vũ trong mắt bà xã, chị Đặng Cẩm, là người chồng tâm lý, yêu vợ con và luôn muốn mang niềm vui đến mọi người. Anh chị có khoảng 10 năm hẹn hò trước khi kết hôn. Từ lúc yêu tới khi cưới, chưa khi nào chị Cẩm hết bất ngờ vì tình yêu ông xã dành cho mình.

Bé Gà chào đời nặng hơn 4 kg nên chị Cẩm phải sinh mổ. Lúc được gặp mặt con, ông bố Đà Nẵng mừng quýnh, lao nhanh vào phòng vợ. Anh Vũ thương bà xã đau đớn vì vết mổ hết thuốc tê nên ngồi phục cạnh giường. Nhiều người trêu anh "sến" như phim Hàn Quốc.

Gia đình hạnh phúc của chị Cẩm và anh Vũ.

Ngày mới sinh con, chị Cẩm không có sữa. Bà mẹ một con lo lắng ôm mặt khóc khiến chồng sợ "xanh mặt". Những ml sữa đầu tiên cho bé Gà là thành quả anh Vũ ngồi hàng giờ cùng bà xã kích sữa. Anh hỏi han khắp nơi nhờ bạn bè mua thuốc bổ, kem chống rạn da, sữa bổ sung loại tốt nhất cho vợ.

Những bữa cơm cữ toàn rau luộc và thịt nạc nhưng chị Cẩm ăn ngon miệng vì có chồng chia sẻ. Anh Vũ đi đâu, làm gì cũng tranh thủ về sớm cùng vợ ăn cơm. Khi bé Gà tròn ba tháng tuổi, ông bố Đà Nẵng đặt mua gói dịch vụ ở spa rồi giục vợ đi làm đẹp.

Mẹ bé Gà yêu nhất tài nấu ăn của ông xã. Thỉnh thoảng, anh Vũ hay vào bếp làm món vịt nướng đãi mọi người. Những lúc chị Cẩm bận, chồng chị thường nấu nướng rồi chờ vợ về ăn. Bà mẹ một con cảm thấy mình được chiều như "bà hoàng".

Chị Cẩm hay bị chồng "đuổi" đi chơi vì quanh quẩn ở nhà dễ stress. Anh Vũ ủng hộ vợ đi café cùng bạn bè, đi mua sắm nên nhận trách nhiệm trông con. Ông bố trẻ khéo chăm bé Gà không kém vợ. Anh biết tắm cho bé, thay bỉm, đút sữa nhờ chịu khó quan sát cách làm của mọi người. Anh Vũ tự hào về tuyệt chiêu dỗ con ngủ bằng cách đếm từ 1 đến 100. Bé Gà được bố đưa đi chơi từ lúc hai tháng tuổi để nhanh chóng làm quen với thế giới.

Sống bên người chồng tâm lý, chị Cẩm thấy cuộc sống thật đơn giản và ý nghĩa. Bà mẹ Đà Nẵng mong muốn con trai lớn lên là cậu bé khỏe mạnh, hạnh phúc và thừa hưởng tính cách vui vẻ từ bố.

Bài thơ này ba viết tặng con

Cũng là lúc con vừa hơn một tháng

Ai có con cũng than khổ than ngán

Ba mẹ cũng vậy chớ có khác chi.

Sinh Việt Nam, hộ khẩu Việt Nam

Mà thức ngủ con làm như trời Mỹ

Bú một xíu là kêu la ầm ĩ

Không bú nữa thì ầm ĩ kêu la

Mới ngày đầu mẹ gọi người massage

Thì con "phê" mặt con thấy ghét

Bồng trên tay con chu miệng "chút chút"

Dụ ba tới con "vút" trầy mặt ba

Con của ba có năng khiếu hát ca

Vì con khóc thực sự theo âm điệu

Khi nhìn con ba thấy rất vi diệu

Con có nét khùng khùng rất giống ba.

Con biết không từ lúc con sinh ra

Con cựa quậy kể cả khi đang ngủ

Riêng khoản này ba thấy con hội đủ

Một vũ công chuyên nghiệp của tương lai.

Mẹ của con yêu con lắm con trai

Ba cũng vậy nhưng còn thua xa mẹ

Ba là ba, ba thì không phải mẹ

Mẹ là mẹ, nhưng mẹ làm cả ba.

Sáng tác: Đức Vũ

Lam Trà

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/ong-bo-day-con-trai-5-thang-tuoi-bang-nhac-che-3719901.html