Ớn lạnh những chuyện có thật rùng rợn hơn phim kinh dị

Một số câu chuyện có thật xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới với các tình tiết rùng rợn giống như phim kinh dị khiến nhiều người sốc, thậm chí là cảm thấy khó tin.

 Câu chuyện có thật về cậu bé 17 tháng tuổi Lorenzo cắn chết rắn hổ mang cực nguy hiểm giống như tình tiết trong phim kinh dị khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, vào năm 2015, báo chí đưa tin cô Aine Ferreira Figueira sống ở thị trấn Mostardas, bang Rio Grande do Sul, Brazil vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy con Lorenzo chạy về nhà với vết máu trên miệng.

Câu chuyện có thật về cậu bé 17 tháng tuổi Lorenzo cắn chết rắn hổ mang cực nguy hiểm giống như tình tiết trong phim kinh dị khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, vào năm 2015, báo chí đưa tin cô Aine Ferreira Figueira sống ở thị trấn Mostardas, bang Rio Grande do Sul, Brazil vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy con Lorenzo chạy về nhà với vết máu trên miệng.

Chưa hết bàng hoàng, cô Figueira nhận thấy con trai bé nhỏ cầm trên tay một con rắn độc. Ngay lập tức cô đưa con trai Lorenzo đến bệnh viện Sao Luiz để kiểm tra sức khỏe.

Tại bệnh viện, Lorenzo được bác sĩ chẩn đoán không có bất cứ dấu hiệu nào của việc trúng độc rắn. Con rắn mà Lorenzo cắn chết là thuộc loài rắn hổ mang Jararaca. Đây là một trong những loài rắn độc nhất ở Amazon.

Một câu chuyện rùng rợn như phim kinh dị khác liên quan đến số điện thoại 0888.888.888. Số điện thoại này được mệnh danh là "số điện thoại tử thần" khi bất cứ ai dùng nó đều gặp bi kịch, thậm chí là chết trẻ.

Công ty viễn thông Mobitel tại Bulgaria phát hành số điện thoại trên. Trong vòng 10 năm, số điện thoại 0888.888.888 thuộc sở hữu của 3 người.

Điều khó tin là câu chuyện mà 3 người này gặp phải có điểm chung là đều gặp những chuyện xui xẻo. Cụ thể, Vladimir Grashnov, cựu tổng giám đốc điều hành của Mobitel, là người đầu tiên dùng số điện thoại trên. Ông mắc ung thư và qua đời năm 2001. Khi ấy, ông 48 tuổi.

Người thứ hai là dùng "số điện thoại tử thần" trên là trùm ma túy Konstantin Dimitrov. Gã bị ám sát tại Amsterdam, Hà Lan năm 2003. Khi ấy, Dimitrov 31 tuổi.

Người thứ ba dùng số điện thoại 0888.888.888 là Konstantin Dishliev. Ông là nhà quản lý bất động sản nhưng có dính líu tới việc buôn bán ma túy.

Giống 2 người chủ trước, Dishliev bị bắn chết khi đang đứng gần một nhà hàng chuyên món Ấn Độ, tại thủ đô Sofia của Bulgaria.

Trước số phận "đen đủi" của 3 người dùng số điện thoại trên, Mobitel khóa số 0888.888.888. Kể từ đó, không còn người nào gặp chuyện xui xẻo vì dùng số điện thoại này.

Video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/on-lanh-nhung-chuyen-co-that-rung-ron-hon-phim-kinh-di-1252271.html