Ôn Bích Hà - nữ thần có vẻ ngoài 'lội ngược dòng thời gian'

Ôn Bích Hà dù đã 54 tuổi nhưng cô vẫn được xem là 'người đẹp gợi cảm' trong lòng nhiều người hâm mộ.

Ôn Bích Hà là một nữ diễn viên truyền hình-diễn viên điện ảnh, ca sĩ kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng người Hồng Kông gốc Trung Quốc. Cô từng nhận giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Quốc tế Macao vào năm 2011.

Hiện tại, Ôn Bích Hà dù đã 54 tuổi nhưng cô vẫn được mệnh danh là "người đẹp gợi cảm" trong lòng nhiều người hâm mộ. Ngoài ra, cô còn được xem là "nữ thần" với vẻ ngoài lội ngược dòng thời gian khi sở hữu nước da trắng sáng cùng thân hình gợi cảm, thon thả.

Cũng cách đây vài ngày, Ôn Bích Hà đã được mời tham dự "Lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam lần thứ ba" với tư cách khách mời danh dự cho phim nói tiếng nước ngoài. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia các diễn viên khác như Thành Long, Chương Tử Di, Tống Thiến và Triệu Văn Chương.

Ôn Bích Hà diện một chiếc váy cup ngực màu đỏ trẻ trung nhưng vô cùng gợi cảm, xinh đẹp. Khi cô tiến tới thảm đỏ, trời bất ngờ đổ mưa, các fan có mặt vội đưa ô che mưa khiến nữ thần có vẻ ngoài “lội ngược dòng thời gian” vô cùng cảm động.

Ôn Bích Hà ngồi cùng các khách mời trong chương trình.

Ôn Bích Hà ngồi cùng các khách mời trong chương trình.

Ôn Bích Hà cho biết bản thân luôn muốn đến đảo Hải Nam để thưởng ngoạn phong cảnh và bãi biển nên đã dành thêm một ngày cho chuyến đi này để chụp ảnh và thư giãn bản thân sau thời gian dài làm việc vất vả.

Cô cho biết: “Thời tiết ở đây rất dễ chịu, 28 độ buổi trưa như mùa hè, còn 21 độ vào ban đêm như đầu mùa thu. Nhưng cô phải tiếp tục đến Bắc Kinh để làm việc, nên không thể ở lại thêm hai ngày".

Trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, Ôn Bích Hà đã phải ở lại và làm việc tại Trung Quốc đại lục trong 5 tháng qua, cô cho biết mình rất nhớ Hong Kong, chồng Kenny và con trai Xavier:

"Tôi đã không gặp gia đình trong 5 tháng. Kenny biết rằng tôi nhớ nhà và anh ấy sẽ đến Macau. Tôi bị cách ly 14 ngày, rồi sẽ từ đại lục đến Ma Cao để gặp lại nhau, cùng nhau đón Giáng sinh. Tuy nhiên, ban đầu tôi dự định trở về Hong Kong vào Tết Nguyên đán khoảng giữa tháng 1, nhưng công ty vừa nhận được một số công việc quan trọng. Có thể, tôi không về Hong Kong vào dịp Tết Nguyên đán”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/on-bich-ha-nu-than-co-ve-ngoai-loi-nguoc-dong-thoi-gian-YsDa3fJGg.html