Ồn ào với ảnh khỏa thân của Thái Phiên
Được giới chuyên môn và công chúng mong chờ nhưng ngay tại buổi khai mạc Miền cổ tích, nhiều nhiếp ảnh gia không đánh giá cao triển lãm ảnh nude của Thái Phiên
Sáng 16-6, tại Hội Nhiếp ảnh TP HCM đã diễn ra triển lãm ảnh nude "" của nhiếp ảnh gia Thái Phiên. Rất đông các nhiếp ảnh gia đã có mặt tại Hội Nhiếp ảnh TP HCM để tham dự.
Nghệ sĩ Thái Phiên trưng bày 26 bức ảnh nude trích trong cuốn sách ảnh cùng tên "Miền cổ tích" đã phát hành hồi tháng 4-2018.
Tuy nhiên, rất nhiều nhiếp ảnh gia lên tiếng bày tỏ sự thất vọng về triển lãm này. Nhiều bức ảnh của Thái Phiên như "Đồi thắp nắng", "Nụ", "Dạ khúc", "Sóng"... bị đánh giá là trùng phong cách với nhiếp ảnh gia đã trưng bày hồi tháng 9-2017.
Thực ra về tuổi đời và tuổi nghề thì Thái Phiên đã "có mặt" trong nghề chụp nude trước Hạo Nhiên từ hàng chục năm. Nhưng điều này không thể khẳng định được tài năng của nghệ sĩ.
Những bức bị đánh giá là trùng phong cách với nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên là những bức chụp cận vào thân thể người mẫu. Ngoài việc bị cho là trùng phong cách, hầu hết các bức ảnh này đều tối nghĩa. Một số bức chụp trung cận hầu hết đều cố gắng tạo dáng kỳ công cho người mẫu nhưng không được đánh giá cao vì không nói lên được ý tưởng tổng thể và mối liên kết giữa thân thể người mẫu với bối cảnh.
Ngoài ra, còn có bức "thách thức" sự hiểu và cảm nhận của người thưởng lãm chỉ bằng một "chiêu" Photoshop khá đơn thuần. Đám đông tụ tập trước "Hiến dâng" nhíu mặt nhăn mày mãi vẫn không hiểu Thái Phiên chụp gì? Ai dâng hiến? Liệu có phải là một cặp đôi chuẩn bị ái ân?
Một nhiếp ảnh gia rút chiếc điện thoại chụp lại bức hình, rồi sử dụng chức năng lật để xoay ngược ảnh lại, thế là tất cả cùng ồ lên: "À, thì ra là … em ấy nằm ngửa".
Bức "Vũ trụ" bị đánh giá là "hành hạ" người mẫu quá đáng mà vẫn không nói lên được ý tưởng sáng tạo.
Các chuyên gia đánh giá mô típ chụp với khăn đỏ đã bị quá cũ, nhàm, và hầu như cả bức ảnh chỉ tôn vinh … chiếc khăn chứ không phải cái đẹp thân thể.
Nhiếp ảnh gia H.D.L đánh giá: "Trong các bức "Hòa khúc", "Trên đỉnh bình yên" lẽ ra người mẫu phải đẹp mềm mại trên đá núi thì đằng này màu da quá trắng sáng của thân thể lại đối lập mạnh mẽ với đá núi, thể hiện sự mạnh hơn cả núi đá. Đó không phải cái đẹp nữ tính. Người mẫu cúi đầu rũ tóc che hết mặt khiến ảnh không có nội dung".
Nhiều nhiếp ảnh gia đánh giá họ thất vọng vì triển lãm "Miền cổ tích" thể hiện sự lộn xộn thiếu nhất quán trong tư duy hình ảnh, bộ ảnh 26 tấm không có được bất kỳ mối liên kết nào giữa các hình ảnh với nhau, không có câu chuyện thực sự để kể trong đó.
Nhiều nhiếp ảnh gia khó hiểu vì tất cả người mẫu của Thái Phiên đều cúi đầu, rũ tóc, giấu mặt nên hoàn toàn không thể hiện thần thái con người mà chỉ là "cởi quần áo" để chụp.