ÔM BỤNG CƯỜI chuyện phụ huynh U50, U60 'cứng đơ' khi chụp ảnh kỷ yếu, nhiếp ảnh gia phát cáu nhưng vẫn phải nịnh

Xoay quanh trào lưu chụp ảnh kỷ yếu 'lưu giữ tuổi thanh xuân' của các mẹ U50, U60 có rất nhiều câu chuyện thú vị khiến mọi người phải ôm bụng cười.

“Thấy một con người khác của bố mẹ”

Gần đây, bộ ảnh kỷ yếu của tập thể lớp U50 kỷ niệm 30 năm ngày ra trường khiến cư dân mạng “dậy sóng”. Chẳng cần cầu kỳ, “diễn sâu”, chỉ với những đạo cụ hết sức đơn giản, lớp 12A (niên khóa 1985-1988), THPT Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng đã có bộ ảnh kỷ yếu khiến bao người ngưỡng mộ.

Bộ ảnh kỷ yếu U50 khiến cư dân mạng "dậy sóng".

Trong tà áo dài trắng, bộ đồ cử nhân, các cựu học sinh lớp 12A vẫn vui vẻ trêu chọc, cười đùa cùng nhau như thời còn đi học.

Tác giả của bộ ảnh kỷ yếu, nhiếp ảnh Bùi Đức Khánh, sinh năm 1992, là con trai của hai cựu thành viên của lớp đã trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đặc biệt.

“Lần đầu tiên tôi được thấy một con người khác của bố mẹ. Cũng vui tươi, đùa nghịch như các bé học sinh cấp ba. Không còn vất vả, mệt mỏi, lo toan trong cuộc sống, chỉ có niềm vui lấp lánh rong đôi mắt của bố mẹ. Kết thúc buổi kỷ niệm là màn hôn môi lãng mạn của bố mẹ trên sân khấu vì cả lớp chỉ có bố mẹ là thành đôi nên cả lớp bắt hôn”, Khánh chia sẻ.

Từng thực hiện hàng trăm bộ ảnh kỷ yếu cho các em học sinh, các chị U30 nhưng đây là lần đầu tiên Khánh chụp ảnh kỷ yếu cho khách hàng U50.

Theo Khánh cảm nhận, chụp ảnh kỷ yếu cho các bậc phụ huynh khác biệt rất nhiều so với chụp ảnh cho các em học sinh. Với các bậc phụ huynh, đạo cụ chỉ đơn giản là nhành hoa phượng, áo dài trắng, quần áo cử nhân và tạo dáng rất “truyền thống”.

Còn với các bé “trẻ trâu” thì cần phải có ý tưởng xuyên suốt buổi chụp ảnh và nghịch “có kiểu”. Tuy nhiên, nếu nhiếp ảnh biết cách “kích thích” thì các bậc phụ huynh U50 có thể nghịch ngợm hơn cả các bé học sinh.

Theo đó, chi phí chụp ảnh kỷ yếu dành cho các bậc phụ huynh sẽ dao động từ 250 – 300.000 đồng/ người.

Team các chàng trai đam mê nhiếp ảnh làm nên bộ ảnh kỷ yếu của tập thể lớp U50.

Đam mê nhiếp ảnh nên từ khi còn là sinh viên Đại học Hàng Hải, Khánh đã gắn bó với công việc chụp ảnh. Cho đến nay, anh đã theo nghề được 8 năm. Studio ảnh của Khánh có tới 10 nhân sự “cứng”, chưa kể những nhân sự lưu động. Chụp ảnh kỷ yếu chỉ là một mảng trong studio của Khánh.

Khánh khẳng định nếu đam mê nhiếp ảnh thì các bạn trẻ hoàn toàn có thể sống khỏe với mức lương bảy chữ số 0 từ công việc chụp ảnh kỷ yếu.

“Cáu đến mấy vẫn phải nịnh các bà”

Chia sẻ với PV Em Đẹp, anh Bùi Đức Tuấn, chủ một studio ảnh tại đường Trần Hưng Đạo, TP. Ninh Bình khẳng định chụp ảnh kỷ yếu “lưu giữ tuổi thanh xuân” đã trở thành một trào lưu với các bậc phụ huynh tuổi U30 – U60. Đó có thể là chị em cùng một cơ quan rủ nhau đi chụp mùa sen; tập hợp một nhóm chị em chơi thân chụp ảnh trong mùa hoa đào nở rộ…

Một nhóm chị em rủ nhau đi chụp ảnh mùa hoa đào để "lưu giữ tuổi thanh xuân".

Thậm chí có mẹ “giấu chồng” chi tiền triệu đi chụp ảnh “hồi xuân” một mình. Có mẹ hài hước bảo họ đang chụp ảnh “vớt vát tuổi thanh xuân”.

“Ưu điểm của các gói chụp này là số lượng người ít, địa điểm di chuyển ít, khoảng 2 địa điểm, thời gian ngắn vì ai cũng bận rộn con cháu. Các bà các mẹ không cần ý tưởng phá cách, chỉ cần cười đẹp là được”, anh Đức Tuấn nói.

Một khi đã vào guồng, các mẹ có thể nhí nhảnh hơn cả thanh niên.

Tuy nhiên, ưu điểm cũng chính là nhược điểm, bởi các bà các mẹ thường “cứng đơ”, không thể “diễn sâu” nên rất khó để tạo dáng.

“Dù thợ ảnh trêu đùa, pha trò cho các mẹ tạo dáng nhưng hướng dẫn rồi có không ít mẹ vẫn không thể tạo dáng. Nhiều khi đi chụp ảnh trên đầu nắng nóng, bên dưới lội nước bì bõm, thợ ảnh vất vả, ức chế lắm nhưng vẫn phải nịnh để các mẹ lớn tuổi có hứng tạo dáng đẹp hơn. Nhiều khi giơ ống kính lên, ảnh chưa đẹp nhưng vẫn phải khen đẹp rồi để tránh làm các mẹ cụt hứng”, anh Tuấn hóm hỉnh kể.

Để có bộ ảnh kỷ yếu đẹp, anh Bùi Đức Tuấn khẳng định nhiếp ảnh gia rất cần sự hài hước để pha trò khiến các bậc phụ huynh bật cười tự nhiên.

Để thuận tiện nhất cho khách hàng, đa phần thợ ảnh chỉ tập trung một số kiểu dáng, trang phục đơn giản nhưng vẫn phải đẹp. Ban đầu các mẹ thường hay ngượng. Nhưng một khi đã vào guồng có khi nhí nhảnh, tạo dáng còn hơn các bạn trẻ và có những khoảnh khắc đẹp “xuất thần”.

“Đồng nghiệp” của anh Tuấn vừa được một phen hoảng hồn khi đang chụp, bậc phụ huynh U50 mải uốn éo tạo dáng ngã ùm xuống hồ. Ướt lướt thướt nhưng bà mẹ vẫn lên chụp tiếp vì “đang máu” tạo dáng!

Thu Hà

(Ảnh: NVCC)

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/om-bung-cuoi-chuyen-phu-huynh-u50-u60-cung-do-khi-chup-anh-ky-yeu-nhiep-anh-gia-phat-cau-nhung-van-phai-ninh-20180629100706113.htm