Olympic Việt Nam - Hàn Quốc 1-3: Đáng khen tinh thần quả cảm!

Siêu phẩm của Minh Vương không đủ giúp Olympic Việt Nam vào chung kết nhưng lại giành được sự tôn trọng từ Hàn Quốc bởi không đội bóng nào ở ASIAD 2018 khiến họ phải dùng đến tiểu xảo câu giờ để bảo toàn chiến thắng

Ngăn được ngôi sao Son Heung-min ghi bàn nhưng Olympic Việt Nam vẫn không thể tránh thất bại đã được dự báo trước khi Olympic Hàn Quốc vẫn còn nhiều ngôi sao tấn công khác như Lee Seung-woo hay Hwang Ui-jo. Tuy nhiên, tỉ số 1-3 vẫn đọng lại trong lòng người hâm mộ những tình cảm đặc biệt dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi Việt Nam chí ít đã tạo dấu ấn không nhỏ về mặt tinh thần.

Hàn Quốc mang đến ASIAD đủ 3 cầu thủ trên 23 tuổi, với mục tiêu duy nhất là giữ được HCV bóng đá nam, góp phần giúp đội trưởng Son Heung-min được miễn nghĩa vụ quân sự để tập trung thi đấu cho Tottenham ở Giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, do có tổng cộng 4 cầu thủ từng được dự World Cup 2018 trong đội hình nên HLV trưởng Kim Hak-bum hiếm khi sử dụng hết vì Olympic Hàn Quốc vẫn quá mạnh so với phần còn lại của ASIAD. Chỉ đến trận bán kết với Việt Nam, đội bóng xứ sở kim chi mới tung toàn lực để chống lại đối thủ vốn được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân đồng hương là HLV Park Hang-seo.

Cả 4 cầu thủ Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Lee Seung-woo và thủ thành Jo Hyeon-woo đều được HLV Kim Hak-bum sử dụng vào chiều 29-8. Trong đó, tài năng trẻ được ví như "Messi của Hàn Quốc" là Lee Seung-woo đã lập cú đúp, còn Son Heung-min có đường chọc khe cho tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở ASIAD là Hwang Ui-jo lập công.

Văn Quyết vào sân trong hiệp 2 đã góp phần giúp Olympic Việt Nam tạo một số cơ hội nhưng chỉ có Minh Vương sút phạt thành bàn Ảnh: Anh Đức

Văn Quyết vào sân trong hiệp 2 đã góp phần giúp Olympic Việt Nam tạo một số cơ hội nhưng chỉ có Minh Vương sút phạt thành bàn Ảnh: Anh Đức

Với 3 ngôi sao từng góp mặt trong trận thắng 2-0 trước nhà vô địch World Cup 2014 là tuyển Đức cách đây hơn 2 tháng và lực lượng có đẳng cấp cao hơn, Hàn Quốc tỏ ra vượt trội so với các học trò HLV Park Hang-seo là điều đã được dự báo trước. Vấn đề là các đội Việt Nam dưới thời của nhà cầm quân người Hàn Quốc không bao giờ có tư tưởng bỏ cuộc. Đặc biệt sau bàn thua 0-3 ở phút 54, đội bóng áo đỏ đã cống hiến cho hàng triệu người hâm mộ những phút thi đấu đầy quả cảm.

Trong tình thế khó khăn nhất, Việt Nam vẫn ghi được bàn danh dự vào lưới thủ môn Jo Hyeonwoo. Tác giả của siêu phẩm ở phút 70 là tiền vệ Minh Vương, cầu thủ trẻ của HAGL vốn chưa được đá phút nào suốt từ những ngày đầu dự ASIAD. Sau khi thay Xuân Trường từ đầu hiệp 2, Minh Vương hòa nhập rất nhanh với lối chơi của đồng đội, trước khi để lại dấu ấn cá nhân với pha sút phạt hiểm hóc từ khoảng cách 25 m.

Nhiều người tiếc cho Olympic Việt Nam vì nếu như Đoàn Văn Hậu không bị treo giò vì nhận đủ số thẻ vàng, hàng phòng ngự có thể đã không thua nhanh ở đầu hiệp 1, dẫn đến phá sản lối chơi phòng ngự phản công mà HLV Park Hang-seo muốn áp dụng. Do ít được thi đấu, Phạm Xuân Mạnh đã không thể hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản Son Heung-min hoặc Hwang Hee-chan. Không những vậy, do cảm giác bóng không tốt, Xuân Mạnh bỏ lỡ một cơ hội quý giá để rút ngắn tỉ số ở phút 80, thời điểm hàng thủ Hàn Quốc có dấu hiệu rối loạn sau bàn thắng của Minh Vương.

Thất bại 1-3 cũng phản ánh một thực tế là lứa tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện hơn trong tương lai. Điều đáng khen nhất là tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của thầy trò HLV Park Hang-seo đã khiến chính Hàn Quốc phải dành sự tôn trọng cao nhất. Hình ảnh nhiều cầu thủ đội đương kim vô địch liên tục đổ gục xuống sân do đuối sức cũng như để câu giờ trước sức ép từ phía Việt Nam cho thấy đội bóng áo đỏ có thể thua kém về chuyên môn và sức bền thể lực nhưng họ đã quyết đấu đến giây cuối cùng…

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/olympic-viet-nam-han-quoc-1-3-dang-khen-tinh-than-qua-cam-20180829215730983.htm