Old Trafford sụp đổ và màn trả đũa ngọt ngào của Di Maria!

Di Maria đã trải qua một trận đấu đầy cảm xúc trước đội bóng cũ Man Utd. Anh liên tục bị cổ động viên lăng mạ, tấn công cả trong và ngoài sân. Đáp lại Di Maria đã chơi cực hay, giúp PSG kéo sập 'Nhà hát của những giấc mơ' trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người!

Mọi dự đoán, phân tích về trận đấu đầu tiên giữa Man Utd và PSG tại Champions League đã hoàn toàn sai lệch. Trước trận đấu, thống kê chỉ ra rằng Man Utd đang có lợi thế cực lớn trước đại diện bóng đá Pháp.

Di Maria liên tục bị ném chai, lọ vào người!

Di Maria liên tục bị ném chai, lọ vào người!

Anh tiếp tục bị A.Young truy cản thô bạo

Vì trong quá khứ chưa từng có đội bóng Pháp nào có thể giành chiến thắng tại Old Trafford trong khuôn khổ cúp châu Âu. Cụ thể Man Utd đã giành tới 10 trận thắng, 4 hòa trước các đại diện của League 1 khi được đá trên sân nhà.

Còn với PSG, đội bóng này mới chỉ duy nhất 1 lần giành chiến thắng trong 10 cuộc đụng độ với các đội bóng Anh trên sân khách. Không chỉ thua thiệt khi tiếng nói của lịch sử không ủng hộ, PSG còn đối mặt với khó khăn khác đó là cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng.

Đội bóng Pháp không có sự phục vụ của bộ đôi cầu thủ “ngôi sao” Nam Mỹ là Neymar và Cavani vì chấn thương. Trong khi đó, Man Utd lại đang có chuỗi 11 trận bất bại, trong đó có tới 10 trận thắng.

Tất cả đều chỉ ra “đáp án” chung là một chiến thắng cho Man Utd khi đội chủ nhà đang hội tụ đủ mọi lợi thế. Thế nhưng PSG đã cho thấy những con số thống kê đôi lúc chỉ có giá trị tham khảo, phi thực tế, đặc biệt khi trong đội hình của họ còn có cái tên Di Maria.

Trước trận đấu, giới truyền thông Anh quốc không hề đề cập tới Di Maria khi phân tích về khả năng PSG có thể làm nên chuyện tại Old Trafford, cho dù anh là người cũ của Man Utd. Điều đó có lẽ bắt nguồn từ màn trình diễn gây thất vọng của cầu thủ người Argentina dưới triều đại HLV Van Gaal.

Là bản hợp đồng đắt giá kỷ lục của Man Utd năm 2014 khi chuyển tới từ Real Madrid, Di Maria được trao chiếc áo số 7 huyền thoại. Tuy nhiên, anh không thể thích nghi với triết lý của ông thày Van Gaal và buộc phải ra đi không kèn, trống chỉ 1 năm sau đó.

Với người hâm mộ Man Utd, Di Maria là một bản hợp đồng thất bại, được xếp vào hạng gây thất vọng nhất trong lịch sử đội bóng!

Sau trận đấu với Man Utd, HLV Tuchel của PSG tiết lộ, Di Maria rất háo hức được đối đầu đội bóng cũ. Dù không nói ra nhưng cầu thủ người Argentina muốn chứng minh cho tất cả thấy anh không phải “sản phẩm” kém chất lượng mà đơn thuần không được sử dụng đúng cách, đúng nơi, đúng chỗ.

Di Maria ăn mừng đáp trả người hâm mộ Man Utd

Sân Old Trafford đã chào đón Di Maria theo cách không thể tệ bạc hơn. Anh liên tục bị đám đông trên khán đài la ó, giễu cợt từ khi bước ra khỏi đường hầm. Mỗi khi Di Maria có bóng là những tiếng huýt sáo lại vang lên. Anh thậm chí còn lĩnh “cơn mưa” chai, lọ từ khán đài.

Không chỉ có vậy, đội trưởng Man Utd - Ashley Young còn chào đón đồng đội cũ bằng pha vào bóng thô bạo, thiếu kiểm soát, hất tung cầu thủ có dáng người mảnh khảnh này ra đường pitch.

Thế nhưng bầu không khí thù địch đó không thể khiến Di Maria nhụt chí, mà ngược lại như tiếp thêm sức mạnh để tuyển thủ người Argentina thi đấu thêm thăng hoa. Anh di chuyển không biết mệt mỏi, phối hợp, chạy chỗ, làm tường và dứt điểm liên tục về phía khung thành De Gea.

Nỗ lực tuyệt vời của Di Maria cuối cùng đã đem lại “trái ngọt”. Liên tiếp trong ít phút đầu hiệp hai, cầu thủ này đã tung ra tới 2 đường kiến tạo để đồng đội lập công.

Đầu tiên là pha đá phạt góc chuẩn tới từng cm để trung vệ Presnel Kimpembe lên tham gia tấn công đệm bóng tung nóc lưới Man Utd. Chưa đầy 10 phút sau, Di Maria tiếp tục di chuyển khôn khéo và có đường chuyền ngang để Mbappe chạy cắt mặt, nâng tỉ số lên 2-0 cho PSG.

Sau 2 pha ghi bàn của đồng đội, Di Maria đều ăn mừng phấn khích chẳng kém ông thày Tuchel bên ngoài đường pitch. Điều đó cho thấy cảm xúc của Di Maria đã bị kìm nén quá lâu và giờ là lúc bùng phát như một lời khẳng định về bản thân cũng như đáp trả những kẻ đã coi thường, tấn công anh.

“Họ đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi xem thường và chọc giận Di Maria. Tất cả chỉ giúp cậu ấy chơi quyết tâm hơn mà thôi”, HLV Tuchel nói ngắn gọn về cậu học trò cưng sau trận đấu.

Vậy là “gậy ông đã đập lưng ông”. Có thể nói màn chơi xấu của người hâm mộ Man Utd cuối cùng lại khiến “quỷ đỏ” ôm hận, đứt mạch 11 trận bất bại. Nghiêm trọng hơn thày trò HLV Gunnar Solskjaer còn đối mặt với nguy cơ rất lớn bị loại khỏi đấu trường Champions League khi đã để thua trắng 0-2 trên sân nhà.

Minh Quang

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201902/old-trafford-sup-do-va-man-tra-dua-ngot-ngao-cua-di-maria-626686/