'ÔI! THÂN MẸ BỈM SỮA ĐẺ DÀY!' chia sẻ hút ngàn lượt like của dân mạng

'Đầu tóc bù xù cả ngày, có khi mặt chả rửa, răng đánh qua loa còn sót cả hàm, quần áo lôi thôi, nhìn thật thảm hại. Thỉnh thoảng nhìn người ta quần quần áo áo, tóc tai đẹp đẽ đi chơi lại tủi thân'.

Mới đây, một mẹ bỉm sữa có nickname Hạnh Ph. chia sẻ câu chuyện làm bò sữa đẻ dày lên diễn dàn mạng dành cho các bà mẹ thu hút hàng nghìn lượt like và hàng trăm bình luận của cư dân mạng. Theo đó, bà mẹ này cho biết, cô bị vỡ kế hoạch khi đứa đầu chưa được 2 tuổi. Đẻ trưa thì chiều về, cứ em khóc thì chị khóc theo, mè nheo, nhõng nhẽo, đòi mẹ... Mẹ bỉm sữa một mình ở nhà chăm hai con nhỏ, ăn không kịp ăn, răng không kịp đánh, quần áo lôi thôi thảm hại... Nhìn người ta quần quần áo áo đi chơi mà tủi thân vô cùng. Chia sẻ của bà mẹ này lập tức hút rất nhiều bình luận của dân mạng. Hầu hết đều tỏ ra đồng cảm vì cùng cảnh ngộ, thậm chí nhiều mẹ còn miêu tả tình trạng bản thân hiện tại còn tệ hại hơn.

Cụ thể đoạn chia sẻ của Hạnh Ph. như sau:

"Cái sự nghiệp đẻ dày nó sung sướng lắm các mom ạ. Vỡ kế hoạch đứa đầu chưa được 2 tuổi lòi ra đứa em. Em trưa vào viện đẻ chiều là về nhà liền. Về đứa em khóc đứa chị khóc theo, ghen em, đòi mẹ, nhõng nhẽo... thành ra cũng chả kiêng cữ được mấy. Em ti chị cũng đòi bú tí, bế chị em khóc, bế em chị lại đòi. Đi vệ sinh đi vội đi vàng có khi chỉ kịp đi 1 nửa 1 nửa chờ rảnh đi nốt. Đến bữa ăn nhiều bữa đang ăn đứa chị buồn ị, xong chị lại ** cho đứa e, nhìn lại cơm chả muốn ăn nữa. Lúc ngủ ru chị rồi đến dỗ em, xong xuôi 2 cánh tay mỏi rã rời. Ngủ dậy 2 đứa nó lại hẹn nhau dậy 1 lúc, nó khóc 1 lúc mới vui các mom ạ...

Từ khi có em chị không được mẹ chăm chu đáo, nhiều khi nhìn chị chơi lủi thủi 1 mình mà thương lắm. Còn mình thì chả dám soi gương nữa. Đầu tóc bù xù cả ngày, có khi mặt chả rửa, răng đánh qua loa có khi còn sót cả hàm, quần áo lôi thôi, nhìn thật thảm hại. Thỉnh thoảng nhìn người ta quần quần áo áo, tóc tai đẹp đẽ đi chơi lại tủi thân, lên mạng nhìn váy áo, giày dép thèm mua lắm lại nghĩ tới kinh tế, mà cũng đi đâu mà mua. Chẳng lẽ mặc váy ở nha kéo lên cho con bú, chẳng lẽ mua giày về chỉ đi chợ mua thức ăn. Cả thanh xuân bị chôn vùi trong bỉm sữa. Ôi! Than ôi Mẹ bỉm sữa đẻ dày".

Đoạn chia sẻ lập tức thu hút hàng trăm bình luận của các bà mẹ cùng cảnh ngộ.

Nickname Thu Hoài bình luận: "Quá giống luôn. Tóc thì cả tuần không gội được, 3-4 ngày không chải chỉ búi vội lên, rối mù kệ nó. Quần áo con đái ngại thay thôi kệ tí nó khô, thay rồi bao nhiêu cho đủ. Nói chung không giám nhìn vào gương luôn. Vậy mà ai cũng nghĩ mình chỉ việc chăm con được chơi, sung sướng chả phải làm gì".

Loan G. chia sẻ: "Me too. Đã khổ đủ đường rồi còn nặng đầu lo kinh tế nữa".

Sương Huỳnh nói: "Em cũng đang thế này hix! Bé chị lúc trước ngoan bao nhiu, nay nó nhõng nhẽo mè nheo như 1 người khác hoàn toàn.... Cảm giác thật kinh khủng, giờ chỉ mong thời gian chóng qua con mau lớn cho mẹ thoát cái thảm cảnh này hix hix".

Hiện đoạn chia sẻ vẫn đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Thùy Linh

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-me/oi-than-me-bim-sua-de-day-chia-se-hut-ngan-luot-like-cua-dan-mang-20190123112828752.htm