Oan gia có ngày...

Khoảng 17h ngày 2-1, giờ tan tầm nên trên đường Hoàng Hoa Thám rất đông phương tiện. Đang lưu thông từ hướng chợ Bưởi về, bỗng anh Vĩnh (ở ngõ Quan Thổ, đường Tôn Đức Thắng) giật mình phanh xe máy lái tránh một chị đèo con từ dưới dốc bên phải phi lên, theo sau là vài xe máy nữa cũng là những phụ huynh đón con đi học về. Cú tránh bất ngờ khiến dòng xe phía sau anh Vĩnh cũng buộc phải phanh khựng lại, túm tụm dồn ứ một đoạn đường.

- Xin lỗi - Anh Vĩnh ngoảnh lại nói với mấy người đi sau - tại mấy vị phụ huynh này phóng lên dốc với tốc độ cao, lại quặt ngay từ dốc ra mặt đường nhanh quá, tôi không tránh nhanh thì suýt nữa xảy sự cố rồi…

- Đèo con mà đi ẩu quá, cứ kiểu ấy chưa biết chừng có ngày lại oan gia… - Một người trên đường góp thêm.

Quan sát nhanh, anh Vĩnh thấy dưới dốc có tấm biển “Trường THCS Hoàng Hoa Thám”, không chỉ xe máy của mấy người đã đón được con đang lần lượt phóng lên, mà các phụ huynh đến từ phía phố Ngọc Hà lên và Văn Cao, dốc Tam Đa xuống cũng cắt ngang đường rẽ vào cổng trường, khiến các phương tiện khác phải nhường tránh rất khó khăn, đoạn đường trở nên ùn ứ cục bộ.

Phản ánh hiện tượng trên với Người Xây Dựng, anh Vĩnh rất mong các phụ huynh đưa, đón con học tại đây lưu ý, chậm rãi khi tham gia giao thông, để bảo vệ an toàn cho con em mình, tránh va quệt với dòng phương tiện lưu thông qua đây.

Oan gia có ngày...

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/923503/-oan-gia-co-ngay