Ở nơi mà ai cũng đẹp

'Ngày xưa chúng ta sống trong hang động, sau đó sống trong thành phố, bây giờ chúng ta sống trên mạng'- đây là câu nói trong bộ phim 'The Social Network' (Mạng xã hội) từng giành giải Oscar. Nó có vẻ đang đúng với hàng chục triệu người trên thế giới và càng đúng với đất nước có tỉ lệ người dùng internet cao nhất khu vực như Việt Nam.

Bây giờ nếu có 4 người bạn cùng ngồi quán café, thì có lẽ họ sẽ ngồi im không nói gì, cắm cúi vào điện thoại và… chat với nhau qua đó.

Mạng xã hội rốt cục là ảo hay là thật? Và ở đó, người ta sống thật hay sống ảo?

Chỉ biết ở đó, ai cũng đẹp, ai cũng nói về lòng tốt. Ở đó, hôm nay người ta thi nhau chửi bới người này/ việc này, vài hôm lại quên phắt đi để chạy theo việc khác. Ở đó người ta có thể khoe kỷ niệm, nhưng đó không phải là nơi tạo ra kỷ niệm. Ví như có thể khoe cảnh uống bia, nhưng không thể uống bia trên facebook. Ở đó các người đẹp có thể vừa khoe nhan sắc vừa trổ tài phát ngôn gây sốc. Một số người lợi dụng thế giới mạng để nổi tiếng, một số người khác trở thành nạn nhân.

Nhờ mạng xã hội, ta luôn biết được thông tin của người thân cách xa cả nửa vòng trái đất. Mạng xã hội giúp người ở xa như ở gần nhau, nhưng cũng có thể làm những người gần nhau trở nên như cách xa hàng ngàn ki-lô-mét.

Càng dành nhiều quỹ thời gian lang thang trên mạng, càng cảm thấy cuộc sống của mọi người thật sang chảnh và hạnh phúc. Những bằng chứng cho sự thành công, những em bé dễ thương, những kỳ nghỉ tuyệt vời…

Cho nên, sống ở trên mạng ấy, có chỗ này cũng giống ở cuộc đời, là nếu không biết kiểm soát “trạng thái”, thì rất dễ sa vào ghen tị, cô đơn, thậm chí là tức giận.

Mà ở trên mạng ấy, người ta đã cất kỹ khó khăn, vất vả đi rồi, chỉ khoe phần đẹp đẽ.

Vì thế, không cần phải đố kỵ đâu, chỉ cần rời mắt khỏi smartphone mà đứng dậy, hưởng thụ cuộc sống thực đầy màu sắc của chính mình.

Cẩm

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/o-noi-maai-cung-dep-tintuc418577