Ở nơi 'có điện mà như không'

Hàng chục hộ dân thuộc xóm 3,4 và 5 (hay còn gọi là xóm Làng Kênh) xã Hoa Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, nhiều năm qua người dân phải sống trong cảnh điện yếu, khiến đồ dùng bị hư hỏng, cuộc sống đảo lộn.

Do điện áp yếu, nên việc phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân còn chưa đủ, vì thế mà việc kinh doanh hay sản xuất thì dường như không có ở đây.

 Điện yếu, phập phù khiến 2 chiếc ti vi của gia đình anh Đậu Đức Vinh bị cháy

Điện yếu, phập phù khiến 2 chiếc ti vi của gia đình anh Đậu Đức Vinh bị cháy

Theo đó, xóm Làng Kênh nằm tách biệt, nhà văn hóa xóm 4 ở gần đó chừng 400- 500m, đặt biệt các hộ dân đều nằm dọc theo một con kênh. Muốn vào xóm Làng Kênh phải băng qua một cánh đồng lúa với đường đất trơn trượt. Ban đầu một số ít hộ dân ra đây sinh sống từ những năm 1980, đến nay đã có khoảng 44 hộ sinh sống, nằm trải dọc theo tuyến đường có chiều dài gần 3km.

Mặc dù số hộ dân đã tăng lên đáng kể, đồng nghĩa với việc con người cũng tăng lên, thế nhưng hệ thống hạ tầng đường điện ở đây thì vẫn “như thuở ban đầu”. Anh Đậu Đức Vinh bức xúc nói: “Người dân chúng tôi có hai vấn đề cấp thiết, là điện và đường giao thông. Thế nhưng nhiều năm qua điện vẫn yếu, hệ thống hạ tầng đường điện vẫn vậy, còn đường giao thông thì người dân phải góp tiền để đổ đá cho dễ đi lại, mặc dù xã đạt chuẩn NTM mấy năm rồi”.

Theo anh Vinh, vì điện áp quá yếu, không ổn định nên các thiết bị điện của người dân như quạt, ti vi, bóng đèn…bị cháy liên tục. Để khẳng định, anh Vinh đi về phía hai chiếc vi ti của gia đình đang xếp chồng lên nhau, nhưng giờ không thể sử dụng được nữa vì đã bị cháy cách đây chừng 1 tháng.

Do điện yếu nên nhiều hộ dân phải chuẩn bị sẵn ắc quy, đèn tích điện, nến...

Cạnh nhà anh Vinh là nhà anh Đậu Đức Quý, mặc dù đang làm móng nhà, nhưng máy khoan, máy cắt sắt, hay máy trộn vữa đều không thể hoạt động được vì điện yếu. Vậy nên người thì hì hục đục, người chặt sắt và người lại trộn vữa… những việc tưởng như máy móc bây giờ đã thay thế con người, thì ở đây vẫn phải làm.

“Nhiều người không tin, nhưng dịp tết Kỷ Hợi vừa qua, nhiều hộ dân phải dùng nến, đèn tích điện hay ắc quy thắp sáng vì điện “có mà như không”, vừa sáng lên bỗng vụt tắt. Nhà nào có ổn áp thì còn đỡ hơn chút, còn không thì…Nhìn ra phía ngoài trung tâm xã cách đó chừng 1km thì đèn điện sáng trưng, mà ở đây xóm tối như mực, ai cũng thấy chạnh lòng…”, anh Quý cho biết.

Dẫn chúng tôi ra phía đường điện, ông Phan Xuân Quang, xóm trưởng xóm 3 cho biết: “Đây là đường điện dây trần hết sức nguy hiểm., đã tồn tại 20 – 30 năm nay, mà chưa được thay thế, trong khi nhiều nơi khác giờ đã thay bằng dây bọc. Do đường dây kém, không được nâng cấp, thay thế, lại cách xa trạm điện nên điện ngày càng yếu. Có thời điểm quạt bật lên nhưng chỉ quay rồi dừng, điện vừa sáng bỗng tắt ngấm, cơm trưa muốn chín có hôm phải cắm mất 2-3 tiếng”.

Hệ thống đường dây, cột điện chưa một lần được nâng cấp, thay thế

NGUYÊN THI

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/o-noi-co-dien-ma-nhu-khong-post238648.html