Ở nhà với bố mẹ sướng như tiên, sao Việt sẽ thế nào trong năm đầu tiên làm dâu?

Đón Tết Nguyên Đán đầu tiên ở nhà chồng đã trở thành những kỷ niệm khó quên trong đời của nhiều sao Việt.

Hari Won

Hari Won đã từng nhiều lần đón Tết truyền thống tại Việt Nam vì có bố là người Việt. Nữ ca sĩ cho biết, cô thích nhất là phong tục chúc Tết, lì xì rồi quây quần ăn uống cùng nhau. Vào năm 2017, Hari Won cũng bắt đầu cái Tết làm dâu đầu tiên.

Nhiều khán giả tỏ ra lo lắng cho Hari Won vì phong tập, tập quán đón Tết cổ truyền tại Hàn Quốc và Việt Nam khá khác nhau. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã khiến nhiều người bất ngờ với lời chia sẻ rất vô tư, thẳng thắn: "Tết năm nay vẫn như mọi năm trước. Hari và anh Thành đều kín show. Buổi sáng dậy sớm đi làm và đến tối mịt thì về. Rồi đi ngủ và hôm sau lại bắt đầu ngày mới từ tờ mờ sáng".

Hari Won cho biết bản thân khá may mắn vì bố mẹ chồng rất hiểu và thông cảm với công việc của con cái nên ủng hộ vợ chồng cô chăm chỉ làm việc. Những thứ còn lại trong nhà, bố mẹ chồng sẽ tự lo liệu để cả hai cảm thấy thoải mái. Chính vì thế những ngày Tết đầu tiên làm dâu nhà Trấn Thành, Hari Won chỉ việc ăn, ngủ và đi hát, chưa cần làm gì nhiều.

Kỳ Hân

Vào năm 2017, Kỳ Hân lên xe hoa cùng danh thủ Mạc Hồng Quân. Siêu mẫu châu Á đã ra quê chồng để đón Tết. Ngoài chăm con, thu dọn nhà cửa, Kỳ Hân còn được chồng đưa đi lễ chùa. Riêng Mạc Hồng Quân, anh đã về quê để cùng vợ đón Giao thừa, đi chúc Tết họ hàng.

Điều đặc biệt là trong bữa cơm "đông đủ" các thành viên nhà chồng, Kỳ Hân cũng có mặt. Có thể thấy, Kỳ Hân đã có một cái Tết vui vẻ, thoải mái trong lần đầu làm dâu xa nhà.

Ngọc Thạch

Siêu mẫu Ngọc Thạch kết hôn với thiếu gia trẻ người Hà Nội nên cô đã có cái Tết xa nhà đầu tiên khi làm dâu nhà chồng vào năm 2013. Ngay từ trước Tết, cô đã rất hồi hộp vì được về quê chồng. Ngọc Thạch cho biết: "Năm đầu tiên ăn tết xa nhà... không khí cũng khác, phong tục cũng khác... nói chung là cái gì cũng khác nhưng mà rồi sẽ quen dần".

Thế nhưng, Ngọc Thạch lại trải nghiệm nhiều điều mới lạ khi cô được đến thăm các vùng đất mà trước đây chưa có dịp đặt chân đến. Điều này khiến cô rất thích thú vì học hỏi được nhiều thứ.

Nhật Kim Anh

Năm đầu tiên làm dâu của Nhật Kim Anh cũng khá hồi hộp vì trước khi lấy chồng, cô gần như đón Tết ở những nơi chạy show. Sau khi kết hôn, Nhật Kim Anh về nhà chồng ở Cần Thơ để đón Tết.

Vì bố mẹ chồng là người Nam nên Kim Anh gây ấn tượng bằng cách mang tới một chút hương vị Tết Bắc quê mình. Cô chuẩn bị 10 cái bánh chưng do gia đình mình gói, nấu từ ngày 24 Tết; một hũ dưa hành muối do chính Kim Anh làm. Kim Anh còn gửi bạn ở Hà Nội mua mật để chấm với bánh chưng nếu ai thích ăn ngọt. Cô cũng chuẩn bị một cành đào Nhật Tân để mang xuống cắm bên cạnh chậu mai trong nhà cho thật ý nghĩa. Riêng ngày mùng 2, Kim Anh trổ tài nấu món sở trường "giò heo giả cầy" mời cha mẹ và họ hàng ăn cho biết món Bắc.

Lê Khánh

Tết làm dâu đầu tiên của Lê Khánh là vào năm 2014. Khác với nhiều nghệ sĩ, Lê Khánh không hề áp lực bởi phải nấu nướng, phục vụ Tết bên nhà chồng. Vì đó là công việc mà Lê Khánh hay làm khi còn ở với quê.

Trong ngày Tết, ngoài những món đặc trưng không thể thiếu của người Nam bộ là thịt kho trứng vịt, canh khổ qua nhồi thịt, bánh ít, bánh tét… Lê Khánh còn đặc biệt mê món cháo thập cẩm do mẹ chồng nấu. Vì vậy, năm đầu về làm dâu, Lê Khánh "mè nheo" mẹ nấu cho ăn vào ngày Tết và nhân đây học nấu luôn để khi về thành phố nấu cho cả nhà ăn.

Thanh Thúy

Tết đầu tiên ở nhà chồng của nữ diễn viên Thanh Thúy cũng rất thú vị. Cô kể: "Cũng đã 5 năm tôi về làm dâu nhà anh Đức Thịnh. Tôi có cái may mắn là nhà chồng và nhà mẹ ruột rất gần nhau. Thời điểm đó, hai vợ chồng bận chạy show liên tục nên tôi gần như không có thời gian chuẩn bị một cái Tết thật tươm tất cho nhà chồng. Vì thế, tôi đã gửi trước 'lương' cho chị chồng, nhờ chị mua sắm giúp những thứ cần thiết, khoản nấu nướng ngày Tết tôi cũng nhờ chị ấy luôn. Chị chồng rất hiểu và thương các em nên chẳng nề hà chuyện em dâu không xuống bếp vào những ngày Tết.

10 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ kỷ niệm lần đầu ăn Tết ở gia đình chồng. Năm đó, tôi mới đôi mươi, lại là con gái cưng của bố mẹ ruột nên chuyện bếp núc, nấu bánh, làm mứt truyền thống không thạo. Vậy mà ngày cuối năm, tôi phải xuống bếp nấu món xôi gấc và canh măng truyền thống, trong khi cách gọt vỏ gấc ra sao, thái măng như thế nào tôi chẳng biết tí gì. Thế là, tôi đành gọi điện thoại nhờ sự hỗ trợ của hai vị cứu tinh đáng quý. Rủi thay, lúc đó mẹ tôi lại đi vắng may nhờ bố cũng biết nấu ăn nên qua điện thoại chỉ đạo con gái nấu gấc ra sao, lấy lõi măng thế nào… Kết quả bất ngờ là mẹ chồng sau khi thưởng thức món ăn đầu tay của tôi ở nhà chồng đã tấm tắc khen ngon",

Thúy Diễm

Thúy Diễm kết hôn với Lương Thế Thành vào năm 2016. Đến nay cả hai vợ chồng vẫn rất ngọt ngào. Thúy Diễm cho biết, bô mẹ chồng rất cưng chiều cô. Tết đầu tiên cô về nhà chồng, mẹ chồng không cho Thúy Diễm làm việc mà cứ bảo cô là: "Con ăn uống nhiều vào, ngủ nhiều vào vì cả năm đi diễn cực quá rồi".

Ông xã Lương Thế Thành cũng rất chìu vợ. Cứ hễ cô bắt đầu loay hoay định làm gì là anh lại tranh làm giúp. Vì thế, mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Thu Trang

Danh hài Thu Trang cũng khá may mắn có được bố mẹ chồng dễ chịu, tâm lý nên Tết đầu tiên làm dâu của chị vô cùng suôn sẻ. Thu Trang vui vẻ kể lại: "Mọi người đều nói tôi may mắn, cái số có tu kiếp trước. Công việc làm dâu của tôi trong năm đầu tiên khá nhẹ nhàng. Tôi được ở nhà mẹ ruột, chỉ có mùng một là sang nhà ba mẹ chồng mừng tuổi cho ba mẹ chồng và lì xì cho các em. Xong rồi, tôi lại đi diễn.

Nói về kỷ niệm làm dâu, tôi nghĩ là được lì xì cho ba mẹ chồng. Ngoài ra, tôi không phải lo toan hay động tay vào bất cứ việc gì".

Cứ thế, 10 năm trôi qua, Tết nào Thu Trang cũng cùng ông xã đi diễn nên cảm giác làm dâu là gần như không có.

Thanh Ngọc

Ông xã Thanh Ngọc là người Huế. Mọi người hay nghĩ làm dâu xứ Huế sẽ khó khăn nhưng cái Tết đầu tiên của cô ở nhà chồng để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Công việc dọn dẹp nhà cửa đã có chồng phụ giúp, anh còn đưa tôi đi thăm hỏi bà con để giới thiệu cô dâu mới. Là người miền Tây nhưng tôi không thấy lạ lẫm và rụt rè khi về miền Trung, vẫn hiểu nét văn hóa, hợp với khẩu vị, nhất là tôi có thể nghe tiếng Huế rất giỏi, điều này đã khiến nhà chồng bất ngờ và thích thú".

Bảo Thanh

Tết đầu tiên đi làm dâu của Bảo Thanh cũng là năm mà bố cô đột ngột qua đời. Bảo Thanh đưa con trai về ăn Tết cùng mẹ để mẹ đỡ buồn nhưng tinh thần của cô khi đó vẫn rất suy sụp. Bảo Thanh nói đó là một trong những cái Tết buồn nhất mà cô từng trải qua.

Bảo Thanh lấy chồng năm 21 tuổi. Chồng cô năm nào cũng phải đi trực Tết, con thì nhỏ, không có chồng ở bên, còn cúng giỗ, lễ lạt, đến cả cái Tết nhà nội còn chưa chắc trọn vẹn, làm sao dám nghĩ đến việc về ngoại đón Tết. Dù chẳng ai cấm cản nhưng 5 năm từ khi bố mất, Bảo Thanh vẫn chưa thực hiện được mong ước đón giao thừa bên mẹ của mình.

Bảo Thanh tâm sự: "Mình tin là bất cứ mẹ chồng nào cũng từng đi làm dâu và trải qua nỗi nhớ nhà trong đêm giao thừa hay sáng mùng 1 nếu chưa được về thăm nhà. Và quan trọng là, cứ mạnh dạn gạt bớt mỗi thứ một chút, để chạy ù về được đón một đêm giao thừa bên cha mẹ đẻ của mình, bởi Tết đủ thành viên, đủ yêu thương, đủ chia sẻ, thì đó thực sự là cái Tết trọn vẹn", Bảo Thanh tâm sự.

Lưu Thiên Hương

Năm đầu tiên ăn Tết nhà chồng, Lưu Thiên Hương cảm thấy áp lực lắm vì cô theo đạo Thiên Chúa còn nhà chồng theo đạo Phật. Vì thế, nữ nhạc sĩ nổi tiếng đã phải học hỏi cách cúng lễ, sắp xếp mâm ngũ quả. Khá may mắn là cô có mẹ chồng và ông xã giúp đỡ.

Cúng giao thừa xong, hai vợ chồng Lưu Thiên Hương đi lấy lộc. Vì cô được tuổi nên nhận luôn nhiệm vụ xông nhà. Cũng từ cái Tết 2004, cô học được từ mẹ chồng thói quen đi chùa các ngày mùng một và rằm.

Kiwi Ngô Mai Trang

Thời gian đầu đón Tết miền Nam khiến Ngô Mai Trang vừa bỡ ngỡ vừa nhớ nhà vì thấy mọi thứ đều xa lạ với cô, từ thời tiết đến hoàn cảnh sống.

Vào những ngày đầu năm, thời tiết miền Bắc lạnh, mọi người trong gia đình Ngô Mai Trang thường quây quần bên nhau dùng cơm, tổ chức tiệc tùng và đi chúc Tết họ hàng, bạn bè. Còn ở miền Nam, đặc biệt là Sài Gòn, mọi người đón Tết đơn giản hơn, thay vì bày tiệc ở nhà thì thích kéo nhau ra hàng quán cho thuận tiện. Vì thế, cái Tết đầu tiên ở nhà chồng của cô không lấy gì làm vất vả cho lắm.

Theo Lam Khánh/NLĐ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/o-nha-voi-bo-me-suong-nhu-tien-sao-viet-se-the-nao-trong-nam-dau-tien-lam-dau-1011077.html