Ở Gia Lai có đi học bằng voi không?

Lê Thị Hồng Nhung, sinh năm 2001, hiện là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh – trường Đại học Tôn Đức Thắng. Là người Gia Lai, lúc mới vào Đại học, mọi người hay hỏi bạn ấy là ở Gia Lai có đi học bằng voi không?

Thời gian đầu khi mới vào đại học mình đã gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc phải tự lập tất cả mọi thứ mà không có người thân bên cạnh. Mặc dù từ mẫu giáo mình đã phải sống xa gia đình vì ba mẹ muốn mình phải tự lập từ nhỏ, không dựa dẫm vào gia đình. Nhưng khi ra TP.HCM, môi trường mới thực sự làm mình rất ngợp, mãi một thời gian mình mới có thể hòa nhập được, từ khí hậu tới đồ ăn.

Mọi thứ rất mới với mình nhưng cũng rất may mắn vì bên cạnh mình luôn có những người chị, người bạn giúp đỡ mình trong việc học cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Khó khăn lớn nhất đối với mình đó chính là bản thân rất dễ mau nước mắt. Khi mọi người có ý kiến gì về mình thì mình cũng để tâm và suy nghĩ rất nhiều. Đối với mọi người xung quanh thì mình rất hay cười nhưng thật sự mình lại rất hay dễ xúc động. Thời gian đầu khi lên TP.HCM mình rất tủi thân và khóc rất nhiều vì nhớ gia đình, nhưng mỗi lần như vậy hoặc có việc gì buồn phiền thì mình chọn cách cố gắng học hành, chăm chỉ làm việc mỗi ngày để cuộc sống sau này phải tốt hơn.

Đối với mình, gia đình là mục tiêu cũng như là nguồn động lực lớn nhất để mình cố gắng học tập và làm việc để sau này có thể lo cho người thân và bản thân có một cuộc sống tốt hơn. Những lúc có thời gian rảnh rỗi mình luôn dành sự ưu tiên cho gia đình.

Thời gian mới lên TP.HCM mình cũng đã từng trải nghiệm nhiều công việc như nhân viên bán quần áo part-time, nhân viên phục vụ quán ăn, kinh doanh online và sau này mình có được cơ hội thử sức với người mẫu ảnh,...

Mình đi làm chủ yếu muốn học hỏi thêm kinh nghiệm, trau dồi để bản thân có nhiều trải nghiệm. Đối với mình cố gắng không bao giờ là đủ và mình nghĩ còn trẻ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa... Cố gắng chưa chắc sẽ đạt được thành công to lớn, nhưng sự cố gắng không bao giờ là thừa trong quá trình tiến đến thành công.

Mình không chắc mình của sau này sẽ tốt hơn bây giờ như thế nào nhưng mình chắc chắn mình của ngày hôm nay sẽ cố gắng hơn ngày hôm qua. Sau khi tốt nghiệp đại học, mong muốn của mình là kinh doanh khách sạn, bởi vì mình thích tự kinh doanh từ lúc nhỏ và đó là ước mơ của mình.

Khi vào môi trường đại học, mình rất vui khi được tham gia các hoạt động, học tập trong một môi trường năng động. Hiện tại mình là thành viên trong đội Lễ tân trường Đại học Tôn Đức Thắng. Được các anh chị, các bạn yêu mến giúp đỡ mình thực sự rất biết ơn và học hỏi được rất nhiều điều. Đó là một may mắn khi mình bước vào đại học. Mặc dù đi làm và tham gia CLB nhưng mình luôn đặt việc học lên hàng đầu. Vì đối với mình học tập là quan trọng nhất và cũng là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công.

Mình cũng đã cùng ba đi làm tình nguyện ở nhiều nơi và mỗi nơi mình đến mình lại có những cái nhìn về nhiều hoàn cảnh khác nhau và mình lại càng biết ơn ba mẹ nhiều hơn khi đã cho mình cuộc sống tốt như hiện tại.

Mình luôn cố gắng sống vui vẻ, lạc quan, nâng cao giá trị bản thân. Và đặc biệt mình rất đề cao sự đồng cảm trong mỗi con người để có thể mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Và sẽ tuyệt vời hơn khi tất cả các bạn trẻ cùng nhau cố gắng và xây dựng một xã hội văn minh hiện đại nhưng cũng ấm áp lòng người.

Lê Thị Hồng Nhung (Trường ĐH Tôn Đức Thắng)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/o-gia-lai-co-di-hoc-bang-voi-khong-1711017.tpo