Ở đời, duy nhất một điều đàn ông hay đàn bà đều cần như nhau...

Đời này, ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Thật ra hạnh phúc không kén ai, chỉ là ta liệu có chọn đúng người cùng mình vui cười đi hết đoạn hành trình phía trước hay không. Và liệu đó có phải là người không bao giờ buông tay ta dù khó khăn thế nào?

Cần nhất ở đời chính là người sẵn sàng nắm tay mình đi đến tận cùng ngày tháng sau này, dù bão giông, dù mưa sa, dù va vấp.

Đàn ông có nhiều tiền đến mấy, thành công thế nào, từng ăn chơi đến những đâu, từng biết mùi bao phụ nữ, thì cũng nên tìm cho mình một người đàn bà chân tình bên mình lúc sa cơ lỡ vận.

Vì ở đời vốn có những thứ hôm nay có đó, nhiều đó vậy mà ngày mai đều thành phù du. Là sang giàu, là bè bạn, là kẻ tâng người đỡ, là gái gú phù phiếm… Đến khi trắng tay rồi, những thứ d0p1 cũng sẽ không còn.

Đời mà, chữ ngờ ai biết cho hết được.

Cần nhất ở đời chính là người sẵn sàng nắm tay mình đi đến tận cùng ngày tháng sau này, dù bão giông, dù mưa sa, dù va vấp - Ảnh minh họa: Internet

Tiền có thể mua được hầu hết mọi thứ. Là bè bạn, các mối quan hệ đẹp, hay thậm chí là một người đàn bà đẹp, một đêm thăng hoa sa đọa. Nhưng tiền cũng nào có quyền năng mua được chân tình, làm gì mua nổi một người vợ yêu thương và bằng lòng bên bạn suốt tháng năm, cho bạn một mái nha, sưởi ấm tâm hồn bạn bằng những bữa cơm, bằng tiếng cười của trẻ nhỏ…

Đàn bà, bao người say mê, bao kẻ chiều chuộng thì đến cùng cũng chỉ cần người đêm khuya dậy pha cho mình ly nước, lúc bệnh hoạn không ngại vượt xa xôi đến tìm mình. Đàn ông cho mình tiền dễ lắm, cho mình chân tình mới khó. Tìm người đứng cạnh mình phong lưu giàu có, khiến mình hãnh diện bằng hàng hiệu sa hoa dễ lắm. Tìm người bên mình khi gió mưa mới khó. Tiền bạc chỉ cần có đủ, chân tình mới cần thật nhiều. Muốn tìm, nhất định phải tìm người yêu mình, yêu đến mức có bao tiền cũng không mua được.

Muốn tìm, nhất định phải tìm người yêu mình, yêu đến mức có bao tiền cũng không mua được - Ảnh minh họa: Internet

Đời đàn bà, đừng lấy thanh xuân son trẻ để tìm đo lòng quân tử, cái đẹp cái thơm ai chẳng muốn cố giữ. Cũng đừng nghĩ chỉ có tiền mới cho mình hạnh phúc. Tiền với đàn bà chỉ có có đủ, đừng nhiều tới mức đêm về chỉ có cô đơn bầu bạn. Đàn bà dù có thể học cách mạnh mẽ kiên cường đến đâu thì cũng đâu thoát khỏi phận yếu đuối trời sinh. Tạo hóa tạo ra đàn bà, chính là tạo ra cội nguồn của mong manh yếu đuối, để cần một người đàn ông, để cần một bàn tay nắm lấy, cần một bờ vai tựa vào…

Người với người ngược ngược xuôi xuôi, va va chạm chạm, rốt cuộc mấy ai thật lòng yêu thương ai? Đàn ông lắm người chỉ giỏi chinh phục mà học hoài không được hai chữ thật lòng. Đàn bà thì mấy người ngọt ngào lời đều nở hoa, đến cùng chỉ vì sung sướng thân mình về sau. Đàn ông và đàn bà, gặp nhau làm nhau vui có đó, làm nhau khóc cũng chẳng ít.

Vậy thì vô vàn nhân duyên ấy, người đến người đi, cũng chỉ nên chọn duy nhất một người, người thật sự yêu thương và đối đãi chân thành với bạn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Vậy thì vô vàn nhân duyên ấy, người đến người đi, cũng chỉ nên chọn duy nhất một người, người thật sự yêu thương và đối đãi chân thành với bạn nhất. Người không vì bạn có những gì, mà là bởi những gì họ có thể cho bạn. Người không màng bao người chống đối bạn, chỉ muốn vì bạn chống đối với thế gian. Người đến cả khi bạn đau buồn khó ưa nhất vẫn chưa từng muốn rời xa bạn.

Hãy chọn một người dù là vui buồn hay khổ đau vẫn không buông tay bạn. Chưa từng bỏ cuộc, một lần cũng không nghĩ tới kết thúc. Vì đời này còn dài lắm, người đi với ta không phải chỉ thấy ta cười, còn sẽ có khi phải rơi nước mắt, phải khóc cùng nhau. Tìm được người như thế không dễ, nhưng nhất định phải tìm, một và duy nhất. Vậy mới là xứng đáng, vậy mới là không hoang phí…

Ngọc Thi

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/o-doi-duy-nhat-mot-dieu-dan-ong-hay-dan-ba-deu-can-nhu-nhau-c17a299773.html