Ở đâu cần máu, ở đó sẽ có người cho

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa rộng khắp, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong điều trị bệnh tại các cơ sở y tế. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các câu lạc bộ (CLB) đội nhóm hiến máu và vận động hiến máu trên toàn tỉnh.

 Đông đảo người dân, thành viên các đội, nhóm từ thiện kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu tại Ngày hội hiến máu “Thái Nguyên ngàn trái tim hồng” năm 2020.

Đông đảo người dân, thành viên các đội, nhóm từ thiện kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu tại Ngày hội hiến máu “Thái Nguyên ngàn trái tim hồng” năm 2020.

Toàn tỉnh hiện có trên 30 đội, nhóm, CLB thiện nguyện, với hàng nghìn tình nguyện viên. Với họ, bên cạnh hoạt động nhân đạo khác thì HMTN không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm với chính bản thân và cộng đồng.

CLB Thanh niên Tình nguyện Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên là một ví dụ. Thành lập năm 2007, từ 20 thành viên ban đầu đến nay CLB đã thu hút hàng trăm người tham gia sinh hoạt tại 8 Đội ở 8 trường đại học, cao đẳng trên toàn tỉnh, tiêu biểu như: Đội trường Đại học Sư phạm, Đội trường Đại học Công nghiệp, Đại học Nông lâm, Đại học Khoa học… với những tên gọi như: Đội 1+1, Đội Lửa hồng, Đội Giọt hồng… CLB ngày càng thu hút đông đảo mọi người tham gia hưởng ứng phong trào HMTN… Qua 13 năm hoạt động, CLB đã vận động được trên 8.000 đơn vị máu, trong đó các tình nguyện viên của CLB trực tiếp hiến trên 5.000 đơn vị. Ngoài ra, công tác chăm sóc người hiến máu được các thành viên thực hiện thường xuyên. Từ năm 2017 đến nay có trên 100 nghìn người HMTN được các tình nguyện viên câu lạc bộ tận tình hướng dẫn, chăm sóc, tư vấn, đảm bảo hiến máu an toàn và khỏe mạnh. CLB đã thành lập duy trì và phát triển "Ngân hàng máu sống" sẵn sàng hiến máu mọi lúc mọi nơi.

Không còn ở độ tuổi trẻ trung như sinh viên, thế nhưng bất cứ khi nào nghe có chương trình hiến máu, ở đâu cần máu, anh Dương Văn Đăng, đồng Chủ nhiệm 3 CLB: Từ thiện Đất thép, Hoa sen vàng, Hội Giáp Dần, nếu thấy mình đủ điều kiện lại sẵn sàng tham gia và vận động thành viên trong Hội, nhóm, người thân của mình hiến máu. Anh Đăng cho biết: Trước đây tôi không hiểu về hiến máu nên mỗi năm chỉ dám hiến một lần, giờ cứ sau 3 tháng, thấy sức khỏe ổn định tôi lại hiến máu. Tính đến nay tôi đã hiến máu khoảng 15 lần. Tôi thấy đây là việc làm vô cùng nhân đạo, bản thân người đi hiến cơ thể sẽ sản sinh ra lượng máu mới để bù đắp, các thành phần trong máu được trẻ hóa có sức đề kháng chống bệnh tật. Bởi vậy, mỗi lần hiến tôi thường chụp ảnh, đăng bài gửi đi những thông điệp hiến máu. Đến nay, 30% số thành viên tại các CLB do anh đứng đầu đều nhiều lần tham gia HMTN.

Năm nay dịch COVID-19 bùng phát trở lại dịp Tết Nguyên đán với diễn biến khó lường khiến tình trạng thiếu máu tại các cơ sở y tế càng trầm trọng. Để góp phần khắc phục tình trạng này, đã có nhiều thành viên, tình nguyện viên các CLB, Đội, Nhóm từ thiện trên địa bàn cùng chung tay tuyên truyền vận động, trực tiếp hiến máu với thông điệp “Hiến máu cứu người - Đẩy lùi COVID”. Mới đây Ban Tổ chức chương trình “Bữa cơm với người lại” đã phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp tổ chức chương trình HMTN “Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”. Chương trình đã vận động đông đảo cán bộ, người dân, sinh viên đến đăng ký và thu được hàng trăm đơn vị máu. Và những người hiến máu luôn tin rằng ở đâu có những người cần máu thì ở đó cũng có những người sẵn sàng cho máu! Đó là những giọt máu chan chứa nghĩa tình.

Lưu Phượng

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/o-dau-can-mau-o-do-se-co-nguoi-cho-282692-85.html