Núp bóng ủng hộ người khuyết tật, bán hàng 'dởm' cho cựu chiến binh?

Trót tin vào đơn vị tổ chức tham quan miễn phí, hàng trăm cựu chiến binh (CCB) tại Quảng Trị đã bỏ tiền mua hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ…để ủng hộ người khuyết tật.

Các sản phẩm bán cho CCB trong chuyến tham quan miễn phí là hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Chuyến tham quan miễn phí “giăng bẫy” cựu chiến binh?

Theo phản ánh của nhiều cựu chiến binh, vào đầu tháng 8, Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Việt Nam Sport (Công ty Sport) có chi nhánh tại Huế tổ chức chương trình du lịch, tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm Bảo tàng kinh thành Huế cho các hội viên cựu chiến binh tại Quảng Trị. Chuyến đi theo nhà tổ chức đưa ra là hoàn toàn miễn phí, từ di chuyển, tham quan đến một bữa cơm thiết đãi, thời gian kéo dài trong 1 ngày. Các cựu chiến binh hiếm khi có cơ hội được đi du lịch, bất ngờ nhận được lời mời đi tham quan miễn phí nên hầu hết ai cũng háo hức tham gia.

Khoảng 12h trưa 13/8, hàng trăm cựu chiến binh của Tp. Đông Hà lên 5 xe ô tô do công ty Sport sắp xếp. Những chiếc xe này chở đoàn du lịch đến khu trưng bày súng thần công thuộc khu vực ngoài của Đại Nội rồi di chuyển qua bảo tàng ở kinh thành Huế. Đoàn chỉ được tham quan khoảng 30 phút thì được yêu cầu lên xe rồi bị tách thành 3 nhóm di chuyển đến 3 căn phòng khác nhau.

Tiếp đó, khoảng 3 - 4 thanh niên bày ra rất nhiều sản phẩm như bóng đèn, thuốc diệt muỗi, bếp đa năng, nồi cơm điện, chảo, xoong nồi… và giới thiệu các sản phẩm này do người khuyết tật làm ra nên đề nghị các cựu chiến binh mua ủng hộ. Bằng những lời mời chào hấp dẫn, lòng thương người khuyết tật cùng sự nể nang công ty đã đài thọ chuyến du lịch miễn phí, nhiều cựu chiến binh đã không ngần ngại bỏ tiền ra mua các mặt hàng. Trị giá mỗi người mua từ 1 triệu đồng trở lên.

Để kích thích người mua, nhóm thanh niên này còn bày ra một vài sản phẩm như bếp ga, gọi một cựu chiến binh lên mua. Khi người đó mua hàng, trả số tiền khoảng 1 triệu đồng thì bất ngờ được nhóm thanh niên cho lại. Cứ nghĩ mua hàng xong sẽ được trả lại tiền, nhiều cánh tay của các cựu chiến binh giơ lên. Và nhờ đó, nhóm người này đã bán được rất nhiều sản phẩm, đồng thời tặng kèm những món hàng rẻ tiền khác. Điều đáng nói, nhiều cựu chiến binh không mang nhiều tiền trong người, do không cưỡng được sức hấp dẫn của chương trình vẫn đăng ký mua hàng. Lúc này, nhóm thanh niên tiếp tục hô hào các cựu chiến binh khác cho những cựu binh thiếu tiền vay.

Bà Lê Thị Phiến (SN 1951, trú khu phố 8, phường 5, Tp. Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, chuyến du lịch lần này, bà đăng ký mua một nồi đa năng. Ban đầu chiếc nồi có giá gần 2 triệu đồng, sau đó nhóm thanh niên giảm giá bán cho bà Phiến chỉ 1.350 nghìn đồng và tặng kèm 1 hộp tinh dầu thảo dược xịt chống muỗi. Thế nhưng, bà Phiến kiểm tra túi tiền thì chỉ còn 500 nghìn đồng nên không mua nữa.

“Tôi năn nỉ không mua nồi đa năng nhưng nhóm thanh niên không đồng ý. Họ giơ tay hỏi các cựu chiến binh có ai cho tôi mượn tiền không. Sau đó, có 1 cựu chiến binh trong đoàn cho tôi và 2 người nữa mượn tiền, người này được nhóm thanh niên tặng 2 bóng điện và 1 phích cắm”, bà Phiến chia sẻ.

Bà Lê Thị Phiến (SN 1951, trú khu phố 8, phường 5, Tp. Đông Hà, Quảng Trị) bức xúc về chất lượng sản phẩm và đề nghị đòi lại tiền, trả lại sản phẩm đã mua

Cần kiểm tra để xử lý, chấn chỉnh

Sau khi trở về từ chuyến đi, các cựu chiến binh mới té ngửa vì các sản phẩm đã mua đều kém chất lượng, một số mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá bán cao…nên rất bức xúc.

“Chúng tôi nghe họ giới thiệu ngọt như mật nên ai cũng tin tưởng mua hàng. Mua về rồi mới biết không đúng như quảng cáo nên chúng tôi bức xúc lắm, cũng không dám sử dụng sản phẩm” - một cựu chiến binh tại Tp. Đông Hà bày tỏ.

Bằng cách chào mời như trên, công ty Sport đã đưa hàng trăm cựu chiến binh ở các xã Trung Sơn, Gio An, Gio Hải và thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh), Tp. Đông Hà đi tham quan và bán rất nhiều sản phẩm. Chỉ tính riêng ở Tp. Đông Hà đã có gần 500 cựu chiến binh tham gia. Hiện nay, rất nhiều cựu chiến binh yêu cầu gặp lại phía công ty để đòi lại tiền và trả sản phẩm đã mua.

Trao đổi với PV Giao thông, ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có hội viên các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh và Tp. Đông Hà tham gia chương trình du lịch của công ty Sport. Sự việc trên do phía công ty này đến làm việc trực tiếp với các chi hội cấp dưới và không hề thông báo về việc sẽ bán hàng. Mọi việc chỉ vỡ lở sau khi các cựu chiến binh phản ánh sau chuyến đi.

Cũng theo ông Thanh, đơn vị cũng đã có văn bản gửi Hội Cựu chiến binh các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh yêu cầu thống kê số lượng người tham gia, số tiền mua các mặt hàng của công ty. Quán triệt cho các hội viên luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo sự tuyên truyền của các đối tượng, nhất là việc kêu gọi mua các mặt hàng chưa rõ nguồn gốc, chất lượng. Đồng thời, các cấp Hội không được viết giấy giới thiệu cho các công ty, cá nhân đến trực tiếp hội viên vận động du lịch, mua các mặt hàng, chụp ảnh lưu niệm, tặng quà…

“Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tổng hợp lại các trường hợp tham gia du lịch và mua sản phẩm. Sau đó trực tiếp làm việc với Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Việt Nam Sport chi nhánh tại Huế và các cơ quan chức năng”, ông Thanh thông tin thêm.

Đông Hiền

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nup-bong-ung-ho-nguoi-khuyet-tat-ban-hang-dom-cho-cuu-chien-binh-d269315.html