Nương vào tình yêu để vượt qua bệnh tật
Sau khi cưới, cặp vợ chồng trẻ lần lượt phát hiện mắc phải căn bệnh suy thận. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng không điều gì có thể cản bước được khao khát sống và tình yêu của anh chị.
Anh Trần Tư Toàn (1990) và chị Đỗ Thị Hồng Thanh (1992) đã kết hôn vào năm 2017, hiện đang trọ tại “xóm chạy thận” ngách 25, ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hà Nội.
Cả hai đều từng có công việc ổn định. Anh Toàn từng là chủ một cửa hàng sửa chữa xe máy, chị Thanh từng làm kế toán cho một công ty. Kết hôn và có con được 3 tháng, chị Thanh được chẩn đoán suy thận giai đoạn 2, phải bỏ đứa bé.
“Ngày hôm ấy, chị nhắn cho anh, chưa đợi anh trả lời, chị đã quyết định bỏ đứa bé. Chị còn nghĩ sẽ bỏ cả anh để anh có cơ hội đi tìm một người mới, khỏe mạnh hơn mình, và có thể sinh con bình thường”, chị Thanh chia sẻ.
Đứng trước vô vàn lý do chị Thanh đặt ra, anh Toàn vẫn kiên quyết xuống Hà Nội để chăm sóc cho chị trong quá trình chạy thận. Số phận trớ trêu khi một năm sau, anh Toàn cũng mắc căn bệnh suy thận này.
Bệnh tật khiến thân hình hai nguời gầy guộc, anh Toàn 42kg, chị Thanh 30kg. Nó làm người anh hay phù nề, thường xuyên ngất đi bất cứ lúc nào. Nó làm giảm chức năng hoạt động của trái tim chị, chỉ còn 23%.
Nhưng dù thế nào, anh vẫn luôn bao bọc chị bằng cách tranh giành nhiều việc về phần mình. Anh chị vẫn lạc quan bên nhau cả lúc khó khăn nhất, kiệt quệ nhất.
“Có hôm anh ấy vừa ngất xong, chân tay xưng phù, di chuyển lại khó khăn nhưng vẫn mắng chị, nạt chị để giành việc về mình. Anh ấy lúc nào cũng thế đấy”, chị Thanh vừa nói vừa cười hạnh phúc.
Anh Toàn nói: “Anh không biết còn sống được tới bao giờ. Nhưng ngày nào còn sống, anh vẫn sẽ ở bên cạnh chị”.