Nuôi ước mơ bằng tinh thần vượt khó

Đến Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) công tác, chúng tôi được nghe cán bộ, chiến sĩ đơn vị kể về ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên của Hạ sĩ Phạm Thanh Hoàng. Hơn một năm trong quân ngũ là khoảng thời gian Hoàng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nuôi hoài bão, khát vọng cống hiến lâu dài trong quân đội.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, có những lúc không kìm nén được cảm xúc, Hoàng phải dùng khăn thấm những giọt nước mắt lăn trên má. Hoàng tâm sự: “Cuối năm 2016, khi em tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự cũng là lúc bố bị đột tử khi đi đánh cá ở đoạn sông gần nhà. Thế là mẹ em phải tần tảo, lam lũ, lo toan mọi việc trong gia đình. Thương mẹ, lúc đó em định chưa nhập ngũ bởi em thuộc đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Rồi em suy nghĩ lại, rằng ở nhà sẽ đỡ được mẹ phần nào trước mắt, nhưng là công dân thì trước sau cũng phải thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Hơn nữa, khoảng thời gian ở nhà có thể sẽ rất lãng phí đối với tuổi trẻ của mình. Vậy là em xin phép mẹ và viết đơn tình nguyện nhập ngũ”.

Hạ sĩ Phạm Thanh Hoàng (bên phải).

Vượt qua những đau thương, mất mát, với hành trang là sức trẻ, lòng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, vào quân ngũ, Hoàng không ngừng luyện rèn. Sau thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, em được cấp trên cử đi học y tá, rồi tiếp tục trở về đơn vị công tác. Với cương vị là nhân viên quân y, Phạm Thanh Hoàng luôn trăn trở với nhiệm vụ được giao và tìm tòi, học tập các bài thuốc đông y qua sách, báo, các lương y ở gần đơn vị để vận dụng trong điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Hoàng còn thường xuyên động viên, giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong công tác. Những trường hợp ốm đau, Hoàng đều tận tình chăm sóc sức khỏe và sẵn lòng giúp đỡ trong sinh hoạt, như giặt quần áo, chăn màn...

Một điều đáng trân quý ở người chiến sĩ này là tấm lòng hiếu thảo với gia đình. Thương mẹ vất vả, hằng tháng, Hoàng tiết kiệm phụ cấp gửi về gia đình từ 600 nghìn đồng trở lên, phụ giúp mẹ nuôi em ăn học. Khi hỏi về tâm tư của bản thân, Hoàng bộc bạch: “Bố mất sớm, mẹ lại hay ốm đau nên em phải cố gắng thật nhiều. Tuy số tiền phụ cấp gửi về nhà không lớn, song đó là nguồn sẻ chia, an ủi với mẹ. Hình ảnh mẹ và em gái nơi quê nhà đã luôn thôi thúc em phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Ước mơ cháy bỏng của em là thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị để phục vụ lâu dài trong quân đội…”.

Đại úy Nguyễn Quốc Bắc, Chính trị viên Tiểu đoàn 16, chia sẻ: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng đồng chí Hoàng luôn phấn đấu, rèn luyện tốt. Vừa qua, đồng chí Hoàng vinh dự được kết nạp vào Đảng. Đơn vị cũng tạo điều kiện thuận lợi giúp Hoàng có thời gian ôn tập để thi vào Trường Sĩ quan Chính trị theo nguyện vọng”.

Trước lúc tạm biệt, tôi nắm chặt tay Hoàng, mong em tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, sớm thực hiện được hoài bão trở thành sĩ quan chính trị, phục vụ lâu dài trong quân đội.

Bài và ảnh: THANH SANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nuoi-uoc-mo-bang-tinh-than-vuot-kho-542821