Nuối tiếc trong… hài lòng

Cả Viettel và HAGL đều có lý do tiếc nuối về trận hòa 'điên rồ' 3-3. Với HAGL là dẫn trước đến 2 bàn trong hiệp 1 lại để đối phương ghi liên tiếp 3 bàn chỉ trong 8 phút cuối của giờ đấu chính thức. Còn chủ nhà Viettel tưởng đã cầm chắc chiến thắng ngược dòng lại đánh rơi 2 điểm ở phút bù giờ.

Cả hai đội bóng đều có những cầu thủ nội thuộc hàng trụ cột của ĐTQG Việt Nam hiện nay

Cả hai đội bóng đều có những cầu thủ nội thuộc hàng trụ cột của ĐTQG Việt Nam hiện nay

Tuy nhiên, cả 2 HLV Trương Việt Hoàng và Lee Tae-hoon hẳn đều hài lòng. Những sự thay người (Việt Phong, Văn Hào), điều chỉnh (trả Trọng Hoàng về cánh phải) của nhà cầm quân họ Trương đều mang lại kết quả và 2 trận đầu bất bại của Viettel là hơn hẳn mùa ra mắt năm rồi.

Với HAGL, trận hòa trong chuyến xuất hành này để có 4 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên là thành tích tốt nhất trong 6 năm qua, kể từ khi “những đứa trẻ bầu Đức” được tung vào đấu trường V.League. Đặc biệt những thay đổi về tư duy, từ cách tiếp cận trận đấu đến vận hành lối chơi, chiến thuật hứa hẹn đội bóng Phố núi sẽ có một diện mạo rất khác. Từ một đội bóng lấy tấn công đẹp mắt làm triết lý, HAGL giờ đây chơi nhẫn nại phòng ngự phản công.

Nếu tuần trước HLV Phan Thanh Hùng đánh giá đội chủ sân Pleiku phòng thủ rất chắc chắn khiến Than QN không sao tìm được bàn gỡ thì chủ nhật rồi, dù HAGL thủng lưới đến 3 lần nhưng HLV Trương Việt Hoàng của Viettel cũng thừa nhận họ đã không còn mong manh dễ vỡ, đặc biệt là việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công là rất tốt.

Sắp tới HAGL sẽ còn chơi hay hơn nữa, Tuấn Anh hứa hẹn.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202003/nuoi-tiec-trong-hai-long-2993391/