Nước ngập, kẹt xe nghiêm trọng khắp Sài Gòn trong sáng đầu tuần
Sáng sớm 26.11, hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM vẫn còn ngập nặng, gây kẹt xe nghiêm trọng do triều cường kết hợp với nước mưa suốt ngày và đêm qua sau bão số 9.
Theo ghi nhận của PV, hiện các khu vực ở quận 6, Bình Tân, Tân Phú có rất nhiều con đường ngập sâu như đường Tên Lửa, đường số 7, An Dương Vương, Kinh Dương Vương, Hậu Giang, khu vực Bến xe Miền Tây, Lũy Bán Bích, Kha Vạn Cân, Huỳnh Tấn Phát... gây ra cảnh kẹt xe nghiêm trọng.
Tại các điểm ngập, hàng nghìn người len lỏi, luồn lách tìm cách thoát để chạy xe đến chỗ làm trong sáng đầu tuần. Anh Tuấn (quận Bình Tân) cho biết, từ nhà anh ở KCN Tân Tạo đến Bến xe Miền Tây chỉ hơn 4km nhưng đi 1h vẫn chưa đến được do phải di chuyển ngoằn ngoèo qua các con đường, mà đường nào cũng bị ngập.
Anh Minh Đức, trên đường từ Trường Chinh về nhà ở Gò Vấp, cho biết anh đi xe buýt đến đường Phan Huy Ích, P.25, Q.Tân Bình thì kẹt cứng, xe máy, xe ô tô chết máy la liệt do nước ngập rất sâu, đường thì ùn tắc. Xe buýt quay đầu tìm đường khác. Còn anh Đức nhảy xuống biển nước mất hơn 40 phút mới qua được để về nhà cách đó chỉ 2km.
Trong khi đó, nhiều người dân ở các khu vực trũng thấp như Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức), Huỳnh Tấn Phát (Q.7), Bến Vân Đồn (Q.4), Bến Bình Đông (Q.8)... đau khổ vì suốt đêm qua đến sáng nay phải sống chung với nước ngập.
Tại khu vực đường số 1, phường Binh Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, chung cư Green Hill bị nước tràn ngập cả sân lẫn tầng hầm. Người dân dùng bao cát để xây đê ngăn nước nhưng vô vọng.
Chị Mai (ở Hiệp Bình Phước) than thở trên trang cá nhân: “Bàn chồng lên bàn, rồi chồng lên giường mới để được tủ lạnh và máy giặt lẫn tủ bé. Còn tủ quần áo to của ba mẹ đành để ngập. Thùng gạo cũng trôi luôn. Mọi thứ trôi vì không xoay kịp. Hàng xóm chạy tới lui phụ nhau chỉ được vài thứ quan trọng. Con thì khóc òa òa. Ngập từ 6h chiều. Cả xóm không còn lối thoát nước. Chắc phải mất vài ngày quá...”.