Nước Mỹ bảo vệ cô con dâu bị bố mẹ chồng Ấn Độ 'dạy dỗ'

Một cặp vợ chồng Ấn Độ đã bay 13.000km sang Mỹ chỉ để 'dạy dỗ' người con dâu vì tội không vâng lời. Tuy nhiên, màn 'chỉ bảo' quá đà này đã khiến cả hai bị cảnh sát hỏi thăm.

Một cặp vợ chồng Ấn Độ đã bay 13.000km sang Mỹ chỉ để trừng phạt người con dâu của mình. Tuy nhiên màn “dạy dỗ” quá đà này đã khiến cả hai bị cảnh sát hỏi thăm.

Jasbir Kalsi, 67 tuổi và người vợ Bhupinder, 62 tuổi, đã đi từ vùng Punjab, Ấn Độ đến hạt Hillsborough, bang Florida để “nói chuyện phải trái” với vợ của người con trai Devbir.

Người con trai Devbir cùng "hai phụ huynh" là Jasbir và Bhupinder Kalsi đã bị cảnh sát bắt giữ.

Người con trai Devbir cùng "hai phụ huynh" là Jasbir và Bhupinder Kalsi đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát sau đó đã tìm thấy người vợ Silky Gaind bị đánh đập đến thâm tím mình mẩy sau khi nhận “bài học” từ cha mẹ chồng.

Cả ba người nhà chồng đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc dùng vũ lực đối với Silky Gaind, trong đó có cả hành vi kề dao vào cổ nạn nhân hăm dọa.

Người phụ nữ 33 tuổi này phải chịu đánh đập và bị giam giữ trái phép trong nhà rất lâu, trước khi các nhà chức trách tìm đến giải cứu.

Cảnh sát biết được sự việc sau khi Gaind gọi cho cha mẹ của mình ở Ấn Độ, nói với họ về việc cô bị nhà chồng ngược đãi.

Khi đến hiện trường, cảnh sát nghe thấy tiếng nạn nhân la hét bên trong.

Sau đó lực lượng an ninh xông vào phá cửa bắt giữ người chồng Devbir, trước khi đưa cả hai nhân vật bố mẹ chồng tàn bạo kia về trụ sở làm việc.

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra sau khi hai vợ chồng Devbir và Gaind có những xô xát với nhau.

Trước đó, Devbir bị cáo buộc là thường xuyên đánh đập vợ.

Lần này Devbir đã mời hẳn cha mẹ mình cất công bay từ Ấn Độ qua Mỹ chỉ để “dạy dỗ" vì vợ “không vâng lời”.

Báo cáo khẳng định, người vợ liên tục bị hành hung, trong khi cố gắng bảo vệ bản thân mình cô cũng bị bố mẹ chồng lao vào đánh đập.

Devbir và Jasbir Kalsi đối mặt với cáo buộc giam người trái phép, lạm dụng trẻ em và không cho nạn nhân tiếp cận đường dây khẩn cấp 911.

Tại một phiên tòa diễn ra cuối tuần trước, nạn nhân cho biết, người chồng đã gieo rắc nỗi sợ hãi không dứt đến cuộc sống của cô.

"Tôi rất sợ hãi vì anh ta dọa sẽ giết tôi nếu gọi cảnh sát”, Gaind vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Thật là đau lòng. Cặp vợ chồng đó đang có trẻ nhỏ. Chẳng ai lại đi đánh vợ mình xong bố mẹ lại còn đánh cả con dâu. Ai làm thế cơ chứ?", một người hàng xóm giấu tên nói với tờ Fox.

Cả ba người trong gia đình nhà chồng đang đối mặt với khả năng bị trục xuất trở lại Ấn Độ và đang bị giam giữ không được phép bảo lãnh tại trại giam Hillsborough.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nuoc-my-bao-ve-co-con-dau-bi-bo-me-chong-an-do-day-do--a338117.html