Nước mắt và nụ cười cho hy vọng ngày mai tươi sáng 'Vì ước mơ con'

Vì ước mơ con đã mang đến hàng ngàn khoảnh khắc vui sướng cho các em nhỏ bệnh nhi ung bướu bằng việc thực hiện điều ước mà các em ấp ủ khi nằm trên giường bệnh.

Tối ngày 21/12/2017 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) đã diễn ra chương trình Giao lưu nghệ thuật Tri ân nhà tài trợ và gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng.

Vì ước mơ con

Theo PGS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc bệnh viện K, Viện trưởng Viện nghiên cứu phòng chống ung thư, phó chủ tịch kiêm giám đốc Quỹ, Quỹ Ngày mai tươi sáng ra đời từ sự tâm tư, tình cảm của các y bác sỹ chuyên ngành ung bướu dành cho người bệnh ung thư, đặc biệt là người bệnh ung thư nghèo.

Qua 6 năm hoạt động, cho tới nay, nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức, các nhà hảo tâm mà Quỹ đã hỗ trợ giúp đỡ được 19.239 trường hợp, trong đó đặc biệt là các cháu ung bướu nhi khoa.

PGS.TS Trần Văn Thuấn phát biểu tại chương trình

Một trong những hoạt động nổi bật của Quỹ hướng tới bệnh nhân nhi ung bướu là chương trình Vì ước mơ con, được tổ chức thường niên trong 3 năm qua vào mỗi dịp Giáng sinh và Năm mới.

Chương trình Vì ước mơ con đã mang đến hàng ngàn khoảnh khắc vui sướng cho các em nhỏ bệnh nhi ung bướu bằng việc thực hiện điều ước mà các em ấp ủ khi nằm trên giường bệnh.

Và ngay tại đêm giao lưu này, khi tiếng chuông báo Giáng sinh và Năm mới sắp ‘ngân vang’ thì các em bé có mặt tại đây vẫn tiếp tục nguyện cầu.

Ngồi ở hàng ghế rất thuận tiện cho việc đi lại, cô bé Phạm Thị Minh Hằng (7 tuổi, quê ở Thái Nguyên) thoải mái ‘nhảy nhót’ và trò chuyện lí lắc như chim non với hai cô bạn ngồi kế bên.

Dù đã bị tháo khớp 1 chân vì ung thư xương, bé Hằng vẫn luôn hồn nhiên vui chơi với các bạn

Hằng xinh xắn như thiên thần trong bộ váy hồng phớt, gương mặt sáng trong ngây thơ. Chỉ có điều trên đôi tay non nớt của em lại là một cặp nạng gỗ nặng nề.

Một chân của Hằng đã không còn vì căn bệnh ung thư xương đã hơn một năm nay. Thậm chí em còn có nguy cơ bị cắt cụt cả hai chân vì căn bệnh quái ác này.

Nhưng Hằng không buồn phiền. Lúc này em chỉ để dành tâm trí mình cho những nụ cười vui với các bạn và cả những điều ước. Em líu lo nói rằng:

‘Hôm nay con rất vui, rất thích vì được đi chơi, được tặng quà và xem chương trình ca hát. Nếu ông già Noel nghe được lời của con, thì con ước con khỏi bệnh để về nhà với bố mẹ. Con cũng ước có được bộ đồ chơi ngôi nhà. Nếu được như vậy con sẽ rất yêu ông.’

Hằng chia sẻ điều ước của mình trong dịp Giáng sinh

Bé Nguyễn Khánh Linh, 12 tuổi quê ở Hải Phòng cũng có điều ước rất đặc biệt muốn gửi đến ông già Noel trong năm nay.

Em tâm sự rằng, mẹ em sinh em khi đã 43 tuổi. Một mình mẹ nuôi em khôn lớn, cùng em học, cùng em bơi lội vui chơi mỗi chiều trên sông quê, và giờ thì mẹ lại cùng em đi viện.

Em luôn muốn cảm ơn mẹ mà chưa có dịp nào để nói. Giáng sinh này rất lạnh, em muốn ông già Noel gửi tặng một chiếc áo ấm cho mẹ.

Linh mong gửi tặng mẹ chiếc áo ấm áp trong dịp Giáng sinh

Điều ước của Hằng, của Linh, cũng như các em bé ung thư khác, tuy nhỏ nhoi thôi, giản dị thôi nhưng khi trở thành hiện thực sẽ chắp cánh thêm niềm yêu đời và tin tưởng vào tương lai tươi sáng, rằng sẽ khỏe mạnh trở lại, sẽ được đoàn tụ gia đình, sẽ lại đi học cùng các bạn.

Tri ân những tấm lòng nhân ái

Ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương mỗi tháng xấp xỉ 300 em bé ung thư nằm điều trị. Trong số đó không ít em có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Những em bé bệnh nhi ung thư điều trị tại viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Bé Đoàn Hải Đăng (Phú Thọ), 4 tuổi nhưng đã có 2 năm điều trị bệnh bạch cầu cấp tại viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Chừng ấy năm nằm viện của Đăng đã đẩy gia đình em vào cảnh khốn khó, nghèo lại càng nghèo. Cả gia đình chỉ trông chờ vào số tiền khoảng 1 triệu đồng/tháng của bố Đăng đi làm phụ hồ cho người ta, ngày có việc, ngày không.

Năm 2016, Đăng được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Ngày mai tươi sáng. Số tiền ấy đủ chi trả một đợt điều trị, lại thêm tiền đi lại, thuốc men, bồi dưỡng ăn uống cho Đăng. Mẹ con chị Hương, bé Đăng vững tin lên nhiều lắm.

Các em, những đứa trẻ nghèo không may mắc bệnh ung thư như Đăng cần lắm những niềm vui nho nhỏ. Đó sẽ là đốm lửa hồng sáng lên trong hành trình chiến đấu với bệnh tật dài đằng đẵng.

Chị Hương và bé Đăng dành điều ước cuối năm hướng về những tấm lòng nhân hậu, quy tụ ở nơi mang cái tên thật đẹp – Quỹ Ngày mai tươi sáng.

Bé Dương Thị Hà Nhi, 11 tuổi quê ở Nghệ An bị bệnh bạch cầu cấp (ung thư máu) tính đến nay đã điều trị được 1 năm 3 tháng với 8 lần truyền hóa chất, hết khoảng 200 triệu đồng. Bố mẹ Nhi đã bán hết những gì có thể bán trong nhà, và sau đó là đi vay lãi.

Hà Nhi (nằm) những ngày mệt nhoài trên giường bệnh

Mẹ lên viện chăm Nhi, bố ở nhà trông con nhỏ mới 3 tuổi vừa đi phụ hồ. Tằn tiện lắm cũng chỉ đủ sinh hoạt thường ngày cho hai bố con và trả nợ lãi ngân hàng.

Đợt này nhập viện, mẹ Nhi đã bán 3 tạ lúa được 2 triệu đồng, vay bác ruột thêm 3 triệu nữa là 5. Số tiền ấy chỉ đủ đặt cọc cho bệnh viện.

Đầu tháng 12 này, Nhi được Quỹ Ngày mai tươi sáng hỗ trợ 10 triệu đồng. Một phần gánh nặng được trang trải, hai mẹ con có thể yên tâm điều trị. Nhi cũng được mẹ mua thêm sữa và hoa quả để bồi bổ thêm phần nào.

Hiện nay Nhi đã truyền xong đợt hóa chất thứ 8, đang đợi ổn định. Sức khỏe của em đã tiến triển lên rất nhiều.

Nhi đã khỏe hơn và tham gia lớp vẽ ở thư viện của khoa Bệnh máu trẻ em

Quỹ Ngày mai tươi sáng đã và đang bền bỉ mang lại niềm vui đầy ý nghĩa cho những gia đình nghèo đang vật lộn với bệnh tật của con mình đến kiệt quệ.

Những tấm lòng lá lành đùm lá rách đã thắp sáng lên niềm tin trong những gia đình đang tuyệt vọng khôn cùng, giúp họ nghị lực bước tiếp cùng những bé thơ tội nghiệp.

Tại chương trình, Anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân, GS.TS Nguyễn Việt Tiến – thứ trưởng bộ y tế và PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên – nguyên thứ trưởng bộ y tế, chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng đã thay mặt cho Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng bằng khen và hoa cho các đơn vị có nhiều đóng góp cho hoạt động hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo trong suốt một năm vừa qua.

Bộ Y tế tặng bằng khen cho những cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho bệnh nhân ung thư trong năm qua

Và ước mong sao những con sóng lớn nhỏ đầy tình người nhân hậu ấy sẽ lan tỏa rộng khắp để cuộc đời này nhiều nụ cười hạnh phúc hơn.

Ngày mai tươi sáng

Gần 100 bệnh nhi ung thư đến từ bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện K Trung ương cơ sở Tân Triều và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương có mặt tại chương trình chỉ là con số rất nhỏ trong số những em bé được Quỹ Ngày mai tươi sáng hỗ trợ giúp đỡ.

Nụ cười rạng rỡ của các em, trong lòng những người công tác Quỹ, những nhà hảo tâm chính là món quà ý nghĩa, đáp lại những nỗ lực, cố gắng đồng hành với bệnh nhân ung thư nghèo trong suốt 6 năm qua.

Để tiếp nối niềm tin và hy vọng cho người bệnh, các cá nhân tổ chức hảo tâm tại chương trình đã có những đóng góp mới cho Quỹ, nhằm hướng đến các hoạt động thiết thực và ý nghĩa trong năm tới.

PGS.TS Trần Văn Thuấn – Giám đốc bệnh viện K, Viện trưởng Viện nghiên cứu phòng chống ung thư, phó chủ tịch kiêm giám đốc Quỹ đã thay mặt Quỹ đón nhận những món quà ý nghĩa này.

Và một cảm xúc lắng đọng cuối cùng tại sự kiện có lẽ là câu chuyện của hai mẹ con bé Bảo Ngọc và chị Phạm Thị Thu Hà ở Nghệ An. Ngọc kể rằng:

‘Con điều trị ở viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã 3 năm rồi. Những lúc đi viện thì có mẹ hoặc bố. Đôi lúc bố đi chăm mẹ thì con đi với bà. Bởi vì mẹ và con đều bị ung thư máu.’

Chị Hà và bé Ngọc chia sẻ câu chuyện của mình trên sân khấu

Cả khán phòng như nghẹn lại, những giọt nước mắt lăn dài vì xúc động khi nghe Ngọc kể tiếp:

‘Mẹ con lúc đầu điều trị ở bệnh viện K, nhưng sau rồi mẹ xin về điều trị ở viện Huyết học cùng với con. Sau khi con bị bệnh 1 tuần là mẹ cũng phát hiện ra bệnh.’

Chị Hà cũng rưng rưng bước lên sân khấu cùng với con và chia sẻ về quãng thời gian 3 năm dài đằng đẵng chiến đấu với bệnh tật của hai mẹ con. Đã có lúc chị tuyệt vọng không còn thiết sống nữa nhưng rồi chị nhận ra còn có nhiều cánh tay sẵn sàng làm chỗ dựa cho mẹ con chị bước tiếp.

Đó là gia đình, là đồng nghiệp ở Phòng giáo dục đào tạo Thanh Chương (Nghệ An), đội ngũ các bác sỹ viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và đặc biệt là Quỹ Ngày mai tươi sáng. Họ đã tiếp thêm động lực, niềm tin và hy vọng để chị và bé Ngọc chiến đấu với căn bệnh đến ngày hôm nay.

Ngọc đã ước trong dịp Giáng sinh này một điều ước mà tất cả các bệnh nhân ung thư đang mong mỏi:

‘Con ước các bác sỹ sẽ phát minh ra liều thuốc bổ ích để giúp con và mẹ chữa khỏi bệnh.’

Không giấu được niềm xúc động, GS.TSKH Nguyễn Thị Doan bước lên sân khấu ôm bé Ngọc vào lòng cùng món quà 10 triệu đồng để động viên, khích lệ cho hai mẹ con cố gắng hơn.

GS.TS Nguyễn Thị Doan xúc động với câu chuyện cả hai mẹ con cùng mắc bệnh ung thư

Ông Mai Trọng Khoa – Giám đốc Trung tâm y học hạt nhân và ung bướu, phó chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng đón nhận món quà của hai mẹ con là một bó hoa hướng dương tươi thắm và xúc động chia sẻ:

‘Bác thay mặt tất cả các y bác sỹ và bác cũng là một trong những người làm trong ngành ung thư sẽ cùng với các bác sỹ và các nhà khoa học khác làm sao có được thuốc mà có thể chữa được bệnh cho mẹ con cháu càng sớm càng tốt. Chúc hai mẹ con chóng khỏi bệnh.’

Ông Mai Trọng Khoa đại diện Quỹ và các nhà hảo tâm nhận đóa hoa tươi thắm của mẹ con bé Ngọc

Chị Hà và bé Ngọc, cũng như nhiều gia đình có người mắc bệnh ung thư, trước mắt còn một hành trình rất dài nhưng đã có thêm niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng khi được Quỹ, các nhà hảo tâm và đặc biệt là đội ngũ y bác sỹ tận tụy luôn đồng hành.

Hoàng Diệu Thuần

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/nuoc-mat-va-nu-cuoi-cho-hy-vong-ngay-mai-tuoi-sang-vi-uoc-mo-con-d3238.html