Nước mắt trẻ thơ

Ba qua đời chưa lâu, mẹ vướng vòng lao lý, hai con phải nương nhờ ông bà cao tuổi. Ngày mẹ ra tòa, hai đứa trẻ được người thân dẫn đến nhìn mặt mẹ sau thời gian dài xa cách…

Đến từ sớm nhưng do không được vào phòng xét xử nên hai đứa trẻ phải ngồi chờ ở hành lang cùng bà ngoại. 7 giờ 30, thấy bóng dáng mẹ bước xuống từ xe đặc chủng, hai đứa trẻ với gọi rồi òa khóc to. Nhìn thấy con thơ, M.T.M.L (SN 1993, tạm trú quận Liên Chiểu) - người mẹ lầm lỡ - đứng khựng lại, hai hàng nước mắt cứ thế rơi dài.

Ôm hai đứa trẻ vào lòng, người đàn bà lớn tuổi vỗ về: “Hai cháu ngoan nào, tý về ngoại sẽ mua quà”. Thấy hai cháu lặng thinh, người bà vội hướng đôi mắt buồn về phòng xét xử… Đứng sau bàn khai báo, L. hoảng loạn, đau khổ. Bị cáo khóc suốt từ khi vị chủ tọa phiên tòa mở lời thẩm vấn đầu tiên. Nhiều lần hội đồng xét xử (HĐXX) phải nhắc nhở bị cáo giữ bình tĩnh. L. trần tình hoàn cảnh khốn khó đẩy bị cáo vào bước đường cùng đó là giúp sức người khác mua bán ma túy làm kế sinh nhai, kiếm tiền nuôi con.

Có nhan sắc và lối sống sành điệu nên ở tuổi xuân thì, L. được nhiều chàng trai theo đuổi. Trong số đó, L. chọn người mình thương và kết duyên vợ chồng. Từ năm 2016 đến năm 2018, L. lần lượt hạ sinh hai người con. Mái ấm hạnh phúc tưởng bền vững với L.

Nhưng không, biến cố đến, cướp đi người chồng của L. Chồng mất, để lại hai con thơ dại, L. phải bươn chải nhiều nghề kiếm sống. Và rồi, dòng đời đưa đẩy, L. gặp V.T.V (SN 1994, trú quận Liên Chiểu). Từ đây, L. trở thành người giúp sức đắt lực cho V. trong con đường phạm pháp - mua bán trái phép ma túy. Sau mỗi lần giao dịch ma túy thành công cho con nghiện, L. được V. trả công hậu hĩnh. Trưa 16-10-2020, khi L. đang giao ma túy cho người đàn ông hành nghề chạy xe grab theo yêu cầu của V.T.V thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ...

Tại tòa, bị cáo L. thành khẩn và không ngừng tỏ ra hối hận. Nói lời sau cùng, bị cáo L. lí nhí: “Mong HĐXH tạo cơ hội giúp bị cáo làm lại cuộc đời, sớm trở về nuôi dưỡng hai con thơ”. Dù bị cáo phân trần nguồn cơn dẫn đến sai lầm của bản thân, tuy nhiên pháp luật không thể dung tha những kẻ kiếm tiền bằng cách mua bán “cái chết trắng”.

Phạm tội trong hoàn cảnh, lý do gì đi chăng nữa, bị cáo đều phải trả giá bằng hình phạt thích đáng. HĐXX vào trong nghị án, bị cáo L. liên tục đảo mắt về các hướng tìm hai con và người mẹ già. Sau khi xem xét, HĐXX TAND thành phố tuyên phạt bị cáo M.T.M.L mức án 20 năm tù giam.

Thấy mẹ bước ra chiếc xe đặc chủng, hai đứa trẻ vội chạy đến để được ôm ấp, yêu thương... Chiếc còi hú vang lên, hai đứa trẻ nước mắt giàn giụa rời xa vòng tay người mẹ lầm lỡ. Giá như, trước khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, L. lắng lòng suy nghĩ về hai con thơ thì đâu xảy ra cảnh tượng chia lìa, mình vào tù, con bơ vơ.

Chiếc xe khuất xa, chỉ còn lại hình bóng người đàn bà lớn tuổi lầm lũi dắt hai đứa trẻ ngây thơ rời khỏi khuôn viên trụ sở tòa án. Rồi đây, người bà ngày càng già yếu, hai đứa trẻ biết nương nhờ vào đâu để vượt qua khoảng thời gian khi người mẹ đã vướng vòng lao lý...

TRÍ DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5432/202203/nuoc-mat-tre-tho-3908390/