Nước mắt rơi trong ngày y bác sĩ tình nguyện chia tay Lôi Thần Sơn

Hơn 1.000 nhân viên y tế từ nhiều tỉnh thành ngoài Hồ Bắc, Trung Quốc, rời bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 Các nhân viên y tế ký tên lưu niệm trong lễ chia tay tập thể đầu tiên diễn ra tại bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán hôm 29/3, sau hơn 2 tháng thành phố này bị phong tỏa vì dịch virus corona (Covid-19).

Các nhân viên y tế ký tên lưu niệm trong lễ chia tay tập thể đầu tiên diễn ra tại bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán hôm 29/3, sau hơn 2 tháng thành phố này bị phong tỏa vì dịch virus corona (Covid-19).

Tổng cộng 1.090 nhân viên y tế từ các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Quảng Đông, Sơn Tây, Hà Bắc và thành phố Thượng Hải có mặt trong lễ tiễn đưa, theo Tân Hoa Xã.

Lôi Thần Sơn là một trong hai bệnh viện dã chiến được xây dựng khẩn cấp và hoàn thành trong thời gian kỷ lục chưa tới 10 ngày tại Vũ Hán. Trong ảnh là công trình xây dựng bệnh viện Lôi Thần Sơn hôm 4/2, một ngày trước khi bệnh viện bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân Covid-19.

Đội ngũ nhân viên y tế tại Lôi Thần Sơn bao gồm lực lượng nằm trong 46.000 nhân viên y tế ở các tỉnh thành ngoài Hồ Bắc, tình nguyện lên đường đến làm nhiệm vụ tại vùng tâm dịch.

Y tá Vu Hân rơi nước mắt trong ngày chia tay Lôi Thần Sơn. Cô là thành viên đội tình nguyện đến từ Bệnh viện Số 1 trực thuộc Đại học Y Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, vùng đông bắc Trung Quốc.

Đội ngũ tình nguyện đã trở thành hình ảnh đẹp trong cuộc chiến chống dịch tại Trung Quốc. "Họ biết gia đình có thể không được gặp lại họ nhưng họ tình nguyện và mạnh mẽ chiến đấu trong cuộc chiến lớn nhất nhiều năm qua dù không có bom rơi đạn lạc", một độc giả viết trên China Daily, báo tiếng Anh chính thức của nhà nước Trung Quốc.

Hôm 29/3 cũng là ngày làm việc cuối cùng của nhóm 4 đội điều trị y học cổ truyền quốc gia tại bệnh viện Lôi Thần Sơn. Thành viên nhóm này đến từ Thượng Hải. Trong ảnh, Ngô Quỳnh Lệ, một thành viên trong nhóm, chuẩn bị bước vào vùng ô nhiễm của khu cách ly.

Cả nhóm sẽ lên đường quay về Thượng Hải vào ngày 31/3, theo Tân Hoa Xã, sau một tháng rưỡi làm việc tại đây.

Nhóm này gồm 122 nhân viên y tế của Bệnh viện Long Hoa và Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Thượng Hải, trực thuộc Đại học Y Dược Cổ truyền Thượng Hải.

Họ đến Lôi Thần Sơn từ ngày 15/2. Khu làm việc của họ sẽ chính thức đóng cửa sau ca làm việc cuối cùng ngày 29/3.

Bên trong bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona Bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán được chia thành 3 khu A, B, C. Khu A đã được đưa vào sử dụng, các khu còn lại sẽ được cho hoạt động sớm.

Đông Phong
Ảnh: Tân Hoa Xã

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nuoc-mat-roi-trong-ngay-y-bac-si-tinh-nguyen-chia-tay-loi-than-son-post1066136.html