Nước mắt rơi ngày tiễn biệt Maradona

Maradona được người dân Argentina tôn kính, không chỉ vì tài năng trên sân cỏ, mà còn bởi sự vươn lên từ nghèo khó để vụt sáng trở thành ngôi sao toàn cầu. Ông được ngợi ca như một vị anh hùng dân tộc, bất chấp từng có khoảng thời gian dài lạm dụng ma túy và rượu.

Người hâm mộ gục khóc bên bứctranh Maradona bên ngoài SVÐArgentinos Juniors

Người hâm mộ gục khóc bên bứctranh Maradona bên ngoài SVÐArgentinos Juniors

Ngày Maradona rời cõi trần, hàng ngàn người dân ở mọi miền đất nước Argentina đã rơi nước mắt tiếc thương. Họ đổ ra đường để cùng nhau chia sẻ nỗi buồn và tưởng nhớ người đàn ông thường được gọi với cái tên thân mật "El Diego". Một số địa điểm ở thủ đô Buenos Aires đã trở thành không gian tưởng niệm ngoài trời. Đó là sân vận động Buenos Aires, nơi Maradona bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số vào năm 1976, khi đá cho đội trẻ Argentinos Juniors.

Nhiều người thắp nến và đặt hoa bên ngoài ngôi nhà của Maradona ở khu ổ chuột Villa Fiorito, nơi ông lớn lên trong nghèo khó; cũng như nhà riêng của ông ở Tigre, phía bắc Buenos Aires. Sân vận động La Bombonera, nơi Maradona thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Boca Juniors, cũng trở thành địa điểm để người dân tập trung để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá.

Tổng thống Argentina Alberto Fernandez tuyên bố quốc tang 3 ngày để người dân tưởng nhớ và tiễn biệt Maradona. Linh cữu của huyền thoại bóng đá được đặt tại Phủ tổng thống Casa Rosada, phủ quốc kì và chiếc áo bóng đá với số 10 nổi tiếng. Hàng ngàn người hôm qua xếp hàng đến viếng, nhìn huyền thoại của họ lần cuối, hô vang và hát những bài hát dành riêng cho “Cậu bé Vàng”. Nhiều danh thủ Argentina, đồng đội và học trò cũ của Maradona, đều có mặt như Javier Mascherano, Carlos Tevez, Sergio Goycochea, Jorge Burruchaga, Sergio Batista, Gabriel Heinze, Maxi Rodriguez…

Maradona trải qua cuộc phẫu thuật não hồi đầu tháng, và từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong quá khứ. Nhưng cái chết của ông, được cho là do lên cơn đau tim, vẫn là cú sốc đối với nhiều người hâm mộ. Joaquin Lopez Castan (19 tuổi) nói: “Tôi cảm thấy như một thành viên trong gia đình mình vừa ra đi vậy. Cả đời tôi luôn mơ ước được chơi bóng như Maradona”.

Maradona và bàn thắng “Bàn tay của Chúa”

Cái chết bí ẩn

Trong khi Argentina làm lễ quốc tang cho Maradona, luật sư và cũng là đại diện của ông, Matias Morla tố cáo các bác sĩ “phạm tội tắc trách”. Ông yêu cầu mở một cuộc điều tra, sau khi nghi ngờ các nhân viên y tế đã bỏ mặc Maradona, để ông qua đời vì một cơn đau tim. “Không thể hiểu nổi tại sao trong suốt 12 giờ, bạn tôi không nhận được sự quan tâm hay kiểm tra nào từ những người có trách nhiệm. Xe cấp cứu mất hơn nửa giờ mới tới nơi. Đây là tội ác. Tôi không bỏ qua chuyện này. Tôi sẽ yêu cầu một cuộc điều tra để tìm ra sự thật”, ông Morla tuyên bố.

Theo cáo buộc của luật sư Morla, tình trạng sức khỏe của Maradona chắc chắn đã được lưu ý, cần có sự kiểm soát và giám sát cận kề của các bác sĩ, nhưng đội ngũ nhân viên y tế không làm tốt nhiệm vụ của mình. Có tới 6 chiếc xe cứu thương được huy động tới nhà của Maradona nhưng chiếc đầu tiên phải mất nửa giờ mới tới nơi. Lúc đó, mọi chuyện đã quá muộn. Maradona an nghỉ ở nghĩa trang Jardin de Bella Vista, sau hơn một giờ di chuyển trên quãng đường dài khoảng 40km từ Phủ Tổng thống Argentina. Đây cũng là nơi chôn cất bố mẹ ông.

Sau khi Maradona qua đời, việc phân chia tài sản của ông nhận được nhiều sự chú ý. Không ai rõ danh thủ người Argentina có bao nhiêu tài sản. Theo Celebrity Net Worth, trang tin chuyên tổng hợp tài sản của người nổi tiếng, tổng tài sản Maradona sở hữu khoảng 500 triệu USD. Một cuộc tranh chấp pháp lý gần như chắc chắn sẽ nổ ra giữa 5 người con được thừa nhận, cùng 4 người con không chính thức của ông. Luật sư Morla là người chịu trách nhiệm phân chia tài sản.

Chủ tịch VFF gửi thư chia buồn tới gia đình huyền thoại Maradona

Ðược tin huyền thoại bóng đá Diego Armando Maradona qua đời, ông Lê Khánh Hải, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi thư chia buồn tới gia đình cựu danh thủ, thông qua Ðại sứ quán Argentina tại Việt Nam. Trong thư, người đứng đầu VFF nhấn mạnh: “Diego Armando Maradona là một cầu thủ xuất sắc, người đã đưa bóng đá Argentina đến với chức Vô địch World Cup 1986 tại Mexico. Sự ra đi này là một điều vô cùng tiếc nuối, nhưng Maradona sẽ luôn là một huyền thoại trong lòng những người yêu bóng đá trên thế giới. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và cộng đồng bóng đá Việt Nam mong muốn được chia sẻ với gia đình ông Diego Armando Maradona và đất nước của các bạn về nỗi đau và sự mất mát này. Chúng tôi xin được gửi lời cầu nguyện tới gia đình ông trong thời khắc từ biệt…”.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/nuoc-mat-roi-ngay-tien-biet-maradona-1756263.tpo