Nước mắt nữ sinh Đại học quốc gia phải chấm dứt ước mơ làm cô giáo vì ung thư

Mặc dù bị ung thư 7 năm trời, em Nông Thúy Hiền vẫn quyết tâm phấn đấu để được vào học trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Chỉ đáng tiếc, số phận lại quá bất công với em.

7 năm bị ung thư não vẫn quyết tâm vào Đại học

Nhắc đến câu chuyện của em Nông Thúy Hiền (20 tuổi, ở tổ 7, thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang), nhiều người đều tỏ ra khâm phục nhưng cũng buồn cho số phận em. Một cô bé đầy nghị lực dù cho liên tục bị bệnh ung thư não hành hạ.

Nghị lực phi thường của em Nông Thúy Hiền mắc bệnh ung thư não

Nghị lực phi thường của em Nông Thúy Hiền mắc bệnh ung thư não

Tháng 4/2011, Hiền xuất hiện triệu chứng đau đầu rồi động kinh. Gia đình em đưa đến bệnh viện Nhi Trung ương khám thì phát hiện em mắc bệnh ung thư não.

Các bác sĩ xác định, khối u ác tính nằm ở vị trí khá nguy hiểm, nếu như mổ ngay, Hiền đứng trước nguy cơ bị liệt vĩnh viễn. Chính vì vậy, em phải điều trị bằng thuốc mấy năm trời.

Tuy quãng thời gian lên viện điều trị khá dài, Hiền vẫn cố gắng duy trì việc học tập để không bị ảnh hưởng. Thậm chí, em còn tranh thủ học bài ngay trên chính giường bệnh.

Quá trình điều trị kéo dài đằng đẵng 7 năm trời nhưng nhờ sự nỗ lực phi thường của mình, Hiền đã chính thức đỗ vào trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội. Niềm vui trong em vỡ òa bởi em khát khao trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh nên mới đăng ký vào ngành Sự phạm tiếng Anh thuộc Khoa ngôn ngữ Anh.

Căn bệnh quái ác đang khiến sự sống của cố bé mong manh từng ngày

Thế nhưng, chỉ ít ngày sau khi được nhận vào trường, khối u não bắt đầu phát tác khiến Hiền phải tiến hành phẫu thuật. Tháng 7/2018, Hiền phải trải qua ca mổ mở não đầy phức tạp.

Giữa thời điểm số phận em như “ngàn cân treo sợi tóc”, khát vọng được quay trở lại giảng đường Đại học của Hiền giúp em vượt qua tất cả. Sau đó, Hiền trải qua thêm 2 ca mổ trong đó 1 lần mổ bằng dao Gama, 1 lần mổ mở nhưng em vẫn cố hoàn thành học kỳ đầu tiên ở trường Đại học Ngoại ngữ.

Mặc dù vậy, tất cả chấm dứt khi đầu năm 2019, căn bệnh ung thư não ngày càng diễn biến phức tạp. Sức khỏe Hiền ngày một suy kiệt hơn khiến em phải tạm nghỉ học.

Gia cảnh khốn cùng vì 2 chị em đều bị bệnh

Nhắc đến gia cảnh nhà Hiền, nhiều người không khỏi xót xa. Bởi không chỉ Hiền mắc bệnh, em trai Hiền cũng phải mổ não đến 3 lần.

Có vẻ, tai ương vẫn luôn rình rập gia đình Hiền. Năm 2016, em trai Hiền đang trên đường đi học về, bất chợt một người say rượu đi xe máy tông trúng cậu bé gây chấn thương sọ não.

Trong vòng 3 năm liền, em trai Hiền phải trải qua đến 3 ca mổ não. Thậm chí, lần phẫu thuật cuối cùng vào năm 2018, xương sọ cậu bé đã bị hỏng và phải ghép xương nhân tạo.

Chừng ấy năm, 2 đứa con bị bệnh, bố mẹ Hiền với đồng lương giáo viên ít ỏi chẳng thể xoay xở nổi phải vay mượn khắp nơi. Tính riêng chi phí điều trị cho Hiền suốt từ năm 2011 đến nay đã lên đến hơn 700 triệu đồng. Còn em trai Hiền phải trải qua 3 ca phẫu thuật tiêu tốn đến hơn 300 triệu đồng.

Hoàn cảnh đáng thương của em Nông Thúy Hiền đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Như vậy, gia đình Hiền mất đi trên 1 tỷ đồng để chữa bệnh cho chị em Hiền. Số nợ mỗi ngày tăng lên không ngừng. Mẹ của Hiền là cô Nguyễn Thị Hà (44 tuổi) phải lấy sổ lương đi vay quá nhiều mà chẳng biết đến bao giờ trả nổi.

Ngay cả khi mất đi từng ấy tiền, bệnh tình chị em Hiền vẫn chưa thể ổn định được. Mới đây nhất, căn bệnh ung thư não của Hiền lại tái phát.

Ngồi buồn rầu trong bệnh viện, đôi mắt em đã mờ dần đi do khối u xâm lấn. Hiền vẫn nghĩ về học kỳ duy nhất em được làm sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ.

Một học kỳ đau đớn nhất cuộc đời em vì phải trải qua liền 3 ca phẫu thuật nhưng niềm hạnh phúc được ngồi trên ghế giảng đưởng vẫn giúp em có thêm nghị lực. Song đến nay, ký ức đó chỉ còn khiến em nghĩ về nhằm xua đi những cơn đau.

Nghĩ xong lại chảy nước mắt. Em lại trở về thực tại đau đớn cùng căn bệnh hiểm nghèo cùng căn nhà sắp phải bán đi để trả nợ số tiền hàng tỷ đồng.

Phạm Bắc - Bá Định

Mọi đóng góp xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Cô Nguyễn Thị Hà ở tổ 7, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Số điện thoại: 0982104658.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.353

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/nuoc-mat-nu-sinh-truong-dai-hoc-quoc-gia-phai-cham-dut-uoc-mo-lam-co-giao-vi-ung-thu-581746.html