Nước mắt người bệnh nghèo sau hỏa hoạn ở Đê La Thành: 'Bệnh án, tiền bạc cháy trụi cả rồi, giờ chúng tôi biết đi về đâu?'

Cùng chung cảnh ngộ, nhiều người nhà các bệnh nhi ở trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội bật khóc khi toàn bộ giấy tờ bệnh án, tiền bạc, đồ đạc bị cháy rụi. Đêm qua (17/9) họ phải lang thang, vật vờ tìm chỗ ngủ vì nhà cháy không có chốn về.

Chiều ngày 17/9, lửa bùng phát tại con hẻm C70, đường Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội lan sang các nhà khác kéo theo hàng chục ngôi nhà trong biển lửa. Nhiều người bệnh, trong đó có trẻ em ở dãy trọ hẻm C70 phải tháo chạy, bỏ lại đồ đạc phó mặc dưới ngọn lửa dữ dội.

Cả biển lửa bốc lên dữ dội tại hẻm C70 nhanh chóng lan ra mặt phố Đê La Thành khiến cho hàng trăm người dân nhao nhác tháo chạy. Những nhà không kịp di dời đồ đạc, trước ngọn lửa dữ dội chỉ biết đứng nhìn bật khóc, gào thét vì toàn bộ tài sản đang bị “bà hỏa” bao vây. Ảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy nhìn từ trên cao.

Sáng 18/9, lực lượng công an đã phong tỏa những ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nhiều tài sản, đồ đạc tan hoang sau cháy lớn.

Theo thống kê có ít nhất hơn 10 ngôi nhà ở phố Đê La Thành và khu nhà trọ cho bệnh nhân nghèo lưu trú bị cháy.

Nhiều đồ gỗ nhà dân bày bán trên phố Đê La Thành không kịp đưa ra ngoài.

Nhiều người dân bần thần sau ngọn lửa dữ, tài sản của họ bị cháy rụi, hư hại nhiều.

Bà Nguyễn Thị Chính (quê ở TP Hải Phòng) cho hay, hơn 1 năm nay, bà thuê trọ ở gần Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị bệnh tật cho cháu nội 4 tuổi bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Hôm qua bà để hơn 3 triệu ở nhà định rằng nay đưa cháu về quê nhưng đều bị cháy rụi. Sáng nay, bà Chính bảo con dâu bắt taxi đưa cháu về quê rồi người thân trả tiền sau. Còn bà ở lại để vào nhà xem còn vớt vát được tài sản gì không.

Một người nhà bệnh nhân khác cũng chung tình cảnh tương tự. Bà ôm theo đồ đạc lang thang ở phố Phạm Huy Thông chờ vào trong khu nhà ở trọ bị cháy rụi. “Bệnh án, tiền bạc, đồ đạc cháy trụi cả rồi, giờ chúng tôi biết đi về đâu?….”, người phụ nữ bật khóc.

Gia đình anh Trần Thụ (SN 1976) đang đứng trước tình cảnh khóc dở khi không biết làm cách nào để đền bù lại số hồ sơ bao gồm nhiều loại giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ của học viên. Theo anh Thụ rưng rưng nước mắt cho biết, bản thân làm nghề tư vấn đào tạo và du học hỏa hoạn xảy ra, không những thiêu rụi căn nhà 5 tầng mà toàn bộ máy móc, hồ sơ, văn bằng của học học sinh đều cháy sạch. Trong đó, có tới 15 bộ hồ sơ gốc.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nuoc-mat-nguoi-benh-ngheo-sau-hoa-hoan-o-de-la-thanh-benh-an-tien-bac-chay-trui-ca-roi-gio-chung-toi-biet-di-ve-dau-3673990.html