Nước mắt nghẹn ngào khi tìm được tro cốt người thân ở chùa Kỳ Quang 2

Nhiều người dân thở phào nhẹ nhõm, xúc động bật khóc khi tìm lại được tro cốt của người thân thất lạc tại chùa Kỳ Quang 2, quận Gò Vấp, TPHCM.

Bà Vân xúc động khi tìm được tro cốt của chồng.

Bà Vân xúc động khi tìm được tro cốt của chồng.

Sáng 9/9, nhiều người dân tập trung về chùa Kỳ Quang 2, quận Gò Vấp, TPHCM để tiến hành nhận diện tro cốt thân nhân bị thất lạc. Bên trong, khu vực nhận diện di ảnh và hầm tro cốt được lực lượng chức năng sắp xếp để tiện cho người dân nhận diện.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm trong hầm tro cốt, bà Võ Thị Bích Vân (ngụ quận 1, TPHCM) xúc động rớm nước mắt chạy ra báo cho biết đã tìm được tro cốt của chồng bà.

Bà Vân cho hay, sau khi nhận được thông báo của nhà chùa, sáng nay bà có mặt tại chùa từ sớm để đợi vào nhận diện di ảnh, tìm tro cốt người thân. "Mấy hôm nay tôi ăn không ngon ngủ không yên. Giờ tìm được tro cốt của chồng rồi, may quá. Hôm nay xem như ngày may mắn nhất đời tôi", bà Vân chia sẻ và cho biết sẽ đưa tro cốt chồng mình về Đà Lạt vì có gia đình ở đó.

Người dân xúc động khi tìm được tro cốt người thân.

Cũng như bà Vân, bà Đỗ Thị Huệ nhanh chóng tìm được tro cốt của người thân nhờ các dấu vết do gia đình để lại trên hũ tro cốt trước khi gửi vào chùa. "May mắn là khi gửi ông bà vào chùa gia đình tôi có đánh dấu bằng dấu đỏ trên hũ tro cốt nên giờ vào nhìn thấy là tôi nhận ra liền", bà Huệ cho hay.

Những người dân đã được vào nhận diện tro cốt thân nhân cho biết, khu vực để tro cốt được nhà chùa bày trí trang nghiêm, những di ảnh bị rơi rớt thất lạc được nhà chùa sắp xếp ngay ngắn trên bàn, thuận tiện cho người người dân vào nhận diện. Sau khi tìm được tro cốt, nhiều người cũng có nguyện vọng gửi lại chùa Kỳ Quang để nhờ các sư thầy trông coi.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, đại diện chùa Kỳ Quang 2 cho biết, mỗi lần sẽ có 10 người đại diện 10 gia đình vào tìm di ảnh để nhận diện tro cốt trong thời gian 45 phút. Việc tìm kiếm được chia thành 3 đợt, thời gian làm việc buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30. Dự tính, mỗi buổi sẽ có 50 gia đình vào nhận dạng.

Trong khi đó một số người vẫn lo lắng vì chưa đến lượt vào tìm kiếm.

Sau khi hoàn tất việc tìm kiếm, nhà chùa sẽ họp các gia đình để lắng nghe các ý kiến. Nếu các hũ cốt vẫn còn hình ảnh mà các gia đình không muốn gửi tại Kỳ Quang 2 nữa thì có thể thỉnh đi gửi nơi khác, và khi thỉnh đi nhà chùa cũng có tổ chức lễ cúng cầu nguyện theo đúng nghi thức Phật giáo truyền thống.

Trong trường hợp thân nhân không tìm được hũ tro cốt người thân, chùa đề xuất giải quyết bằng nhiều cách như làm bảng lớn ghi họ tên người mất, di ảnh để thờ chung; trộn tro cốt đúc thành tượng để người thân cùng thờ cúng; thủy táng.

Trước đó, chiều 3/9, đại diện UBND phường 17, quận Gò Vấp cùng người dân đã đến chùa Kỳ Quang 2 niêm phong, kiểm đếm số lượng và hiện trạng tro cốt. Trong tổng số 883 hũ (302 hũ cốt dưới hầm và 581 hũ cốt đá trắng ở ngoài), chỉ 108 hũ cốt có gắn hình hoặc bài vị.

Việc tìm kiếm tro cốt thất lạc sẽ được nhà chùa tổ chức nhiều đợt để thuận tiện cho người dân.

Theo đại diện chùa Kỳ Quang 2, hồi tháng 3, trong quá trình tu sửa, khiến những hũ cốt bị rớt hình. Đánh giá đây là sự việc nghiêm trọng, Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã đình chỉ công việc trụ trì chùa Kỳ Quang 2 với hòa thượng Thích Thiện Chiếu.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nuoc-mat-nghen-ngao-khi-tim-duoc-tro-cot-nguoi-than-o-chua-ky-quang-2-1718886.tpo