Nước mắt ngậm ngùi trong lễ tang John McCain ở Nhà thờ Quốc gia

Lễ tang Thượng nghị sĩ John McCain được tổ chức long trọng ở Nhà thờ Quốc gia ngày 1/9 với sự tham dự của các cựu Tổng thống Mỹ và nhiều khách mời.

Đội danh dự quân đội Mỹ đưa linh cữu Thượng nghị sĩ John McCain tới Nhà thờ Quốc gia. Ảnh: EPA.

Nghi lễ được tiến hành ở cấp cao nhất. Ảnh: AP.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: AFP.

Meghan McCain, con gái Thượng nghị sĩ John McCain khóc nức nở khi đọc bài điếu văn vĩnh biệt cha. Ảnh: Reuters.

Theo ước tính, gần 2.500 chính trị gia và nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu nước Mỹ đã đến dự buổi lễ. Ảnh: Reuters.

Cựu Tổng thống Bush trong phát biểu tại buổi lễ mô tả McCain là "một con người có đạo đức” và ca ngợi những đóng góp của ông cho nước Mỹ. Ảnh: Reuters.

Từ trái qua: cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney và phu nhân của ông, bà Lynne Cheney tham dự buổi lễ. Ảnh: Reuters.

Giây phút ngậm ngùi của cựu Tổng thống Barack Obama khi đọc điếu văn tiễn biệt Thượng nghị sĩ John McCain. Ảnh: Reuters.

Ông Obama cho rằng: "Cách tốt nhất để vinh danh sự cống hiến của McCain là noi gương ông để chứng minh rằng việc sẵn lòng đấu tranh và chiến đấu cho đất nước không phải chỉ dành riêng cho số ít mà cho tất cả mọi người".

Bà Cindy McCain, vợ ông McCain xúc động dựa vào con trai trong lúc tang lễ được cử hành. Ảnh: CNN.

Sự ra đi của ông John McCain khiến nhiều người dân Mỹ không khỏi tiếc thương. Ảnh: Reuters.

Ông John McCain – người được New York Times ví là "con sư tử cuối cùng" của chính trường Mỹ sẽ được an táng tại Học viện Hải quân ngày 2/9 (theo giờ Mỹ).

Hùng Cường/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/anh-nuoc-mat-ngam-ngui-trong-le-tang-john-mccain-o-nha-tho-quoc-gia-807719.vov