Nước mắt hạnh phúc ngày trở về của những nữ phạm nhân được giảm án

Sáng 29/4, trại giam Quyết Tiến (Tuyên Quang) có 116 phạm nhân nữ được giảm án, trong đó 30 người được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù.

Video: Nước mắt hạnh phúc ngày trở về của những nữ phạm nhân được giảm án

Trong đợt này, tại trại giam Quyết Tiến thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) Bộ Công an có 739 phạm nhân được giảm án, 221 phạm nhân được trả tự do (trong đó có 30 phạm nhân nữ), 3 phạm nhân được giảm từ chung thân xuống còn 30 năm tù giam, 1 phạm nhân được giảm 30 tháng tù giam. Trước đó, ngày 28/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ công bố quyết định giảm án cho 739 phạm nhân.

Trong đợt này, tại trại giam Quyết Tiến thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) Bộ Công an có 739 phạm nhân được giảm án, 221 phạm nhân được trả tự do (trong đó có 30 phạm nhân nữ), 3 phạm nhân được giảm từ chung thân xuống còn 30 năm tù giam, 1 phạm nhân được giảm 30 tháng tù giam. Trước đó, ngày 28/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ công bố quyết định giảm án cho 739 phạm nhân.

Từ 7h, 30 nữ phạm nhân được cán bộ trại giam tập trung trước sân của phân trại số 1 để chuẩn bị làm thủ tục ra trại.

Các nữ phạm nhân được lấy dấu vân tay cũng như làm các thủ tục vào các giấy tờ liên quan.

Các nữ phạm nhân được giảm án lần này có độ tuổi khác nhau, từ gần 30 tuổi đến 60 tuổi.

Chị Hà Thị Hương, một trong những nữ phạm nhân được giảm án lần này cho biết cả đêm qua chị không thể ngủ được, cứ một lúc lại nhìn đồng hồ để chờ đến giờ sáng.

Trước khi ra khỏi cổng trại giam, đồ đạc tư trang của những người được giảm án đều được các cán bộ kiểm tra kỹ lưỡng, để không mang những vật dụng của đơn vị về nhà. Nhiều nữ phạm nhân ở vùng cao xin những vật dụng sử dụng hàng ngày về nhà như chăn, màn... nhưng không được chấp nhận.

Trước khi ra về, những người phụ nữ ngày trút bỏ những bộ quần áo của phạm nhân ra một chỗ. Họ không muốn khoác trên mình những bộ đồ này thêm một phút nào nữa.

Chị Tạ Thị Hoàn được giảm án 4 năm 6 tháng tù giam, mong chờ được gặp chồng và các con ngoài cổng trại. Chị đếm từng ngày, từng giờ để đoàn tụ với người thân.

Giây phút người phụ nữ này được đoàn tụ bên 3 người con gái. Chị Hoàn bật khóc hạnh phúc khi được gặp những người thân yêu nhất.

Trong 30 nữ phạm nhân, có những người lớn tuổi là đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc như các tỉnh Điện Biên, Lai Châu... Những người này được nữ cán bộ đưa ra đường bắt xe khách để trở về nhà.

Trước khi lên xe, nữ cán bộ bỏ tiền túi mua cho họ bánh mì, nước lọc để đi đường cho đỡ đói.

Các phụ lái xe đều được dặn dò kỹ lưỡng về nơi xuống của những người phụ nữ lớn tuổi này. Dường như đã quen với nữ cán bộ trại giam, các phụ lái xe đều gật đầu và hứa sẽ đưa họ về tới tận gia đình đang chờ ở nhà.

Nhật Vũ - Minh Tuệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-nuoc-mat-hanh-phuc-ngay-tro-ve-cua-nhung-nu-pham-nhan-duoc-giam-an-ar609421.html