Nước mắt đón 13 nạn nhân đoàn cứu hộ

Thi thể 13 người gặp nạn ở trạm kiểm lâm 67 xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đã được đưa về Bệnh viện Quân y 268. Dòng người đổ kín bên đường tiễn đưa.

Tìm thấy đủ 13 nạn nhân

Trưa 15/10, thi thể đầu tiên được tìm thấy, đến cuối giờ chiều, 12 người là thành viên đoàn cứu hộ vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 tại khu vực Trạm Kiểm lâm 67 lần lượt được đưa lên xe cứu thương rời hiện trường về xuôi, đến Bệnh viện Quân y 268 tại đường Mang Cá, TP Huế.

Trong đó số 13 thi thể được tìm thấy có Thiếu Tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4; ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế).

Dự kiến tang lễ chung cho nạn nhân được tìm thấy ở Trạm Kiểm lâm 67 được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268, đường Mang Cá, thành phố Huế.

 Thi thể 13 cán bộ chiến sĩ gặp nạn đã được tìm thấy và đưa về Bệnh viện Quân y 268. Ảnh: Tiến Thành.

Thi thể 13 cán bộ chiến sĩ gặp nạn đã được tìm thấy và đưa về Bệnh viện Quân y 268. Ảnh: Tiến Thành.

Bầu trời ở xã Phong Xuân càng về chiều cơn mưa càng nặng hạt, nhưng không ngăn được dòng người đổ về hai bên con đường tỉnh lộ chạy qua xã để vĩnh biệt các anh lần cuối. Nước mưa hòa nước mắt.

Nhiều thân nhân của các nạn nhân cũng có mặt, không ai nén được nỗi đau, những cây hương luôn cháy trên tay với mong muốn người thân được ra đi thanh thản.

Nén hương luôn cháy trên tay người phụ nữ này trên đường chờ đón người thân. Ảnh: Tiến Thành.

Trong số đó có người thân của ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch huyện Phong Điền. Người phụ nữ này đã có mặt tại con đường vào thủy điện Hương Điền từ rất sớm để được đón người thân mình trở về.

"Khi nghe cháu cùng các thành viên đoàn cứu hộ gặp nạn, gia đình không ai thể ăn ngủ gì được, cứ trông ngóng từng giờ từng phút. Không ngờ hôm nay nhận được hung tin", bà nói không nên lời.

Đón đoàn xe xe cứu thương lần lượt về, từ đầu giờ chiều 15/10, tại Bệnh viện Quân y 268, rất đông cán bộ, chiến sĩ đã sửa soạn, sắp xếp để chuẩn bị lễ tang chung cho các nạn nhân. Phần sân trước bệnh viện được dựng 2 rạp lớn để che cho các anh khỏi mưa.

Trời đã sẩm tối, xe cứu thương vẫn lần lượt chở nạn nhân về xuôi. Ảnh: Tiến Thành.

Chạy đua với thời gian

Thi thể những cán bộ, chiến sĩ đoàn cứu hộ đã được tìm thấy, nhưng tại hiện trường thủy điện Rào Trăng 3, gần 1.000 người bao gồm lực lượng của Quân khu 4, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng cùng với gần 200 xe cơ giới các loại vẫn đang khẩn trương san, gạt đất đá để thông tuyến đến khu vực nhà máy thủy điện, nơi vẫn còn nhiều công nhân đang mất tích.

Ngày 15/10, lực lượng công binh tiếp tục được điều động vào hiện trường. Cùng với đó, những chiếc xe tải lớn mang theo máy múc, xe phát điện cùng dàn đèn pha công suất lớn đã vào đến nơi.

Trời tối và mưa không ngớt, nhưng việc tìm kiếm, cứu hộ người mất tích vẫn được nỗ lực tối đa, tranh thủ từng giờ, từng phút đang chạy đua với thời gian .

Các phương tiện cứu hộ, cứu nạn được tăng cường, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Thành.

Khu vực phía ngoài hiện trường, rất đông xe cứu nạn, cấp cứu, đặc dụng… đang sẵn sàng chờ một phép màu.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mời thêm lực lượng chuyên dụng về flycam ở Hà Nội, TP.HCM, sử dụng công nghệ tầm nhiệt, truyền hình ảnh trực tiếp để dàng việc tìm kiếm người mất tích.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, dự báo những ngày tới trên địa bàn sẽ có mưa lớn, nguy cơ sạt lở rất cao, hoạt động tìm kiếm sẽ vô cùng khó khăn, vất vả.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào đến Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, đã trực tiếp chỉ đạo huy động tối đa phương tiện, lực lượng tham gia, tổ chức tìm kiếm tất cả những nạn nhân đang còn mất tích.

TIẾN THÀNH - CÔNG ĐIỀN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nuoc-mat-don-13-nan-nhan-doan-cuu-ho-d275322.html