Nước mắt đoàn tụ của các gia đình bị ly tán giữa 2 miền Triều Tiên

Có những người đã chờ đợi 65 năm để gặp lại người thân bị chia cắt trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Bà Lee Keun-sum, 92 tuổi, đến từ Hàn Quốc, gặp lại con trai mình ông Ri Sang-chul, 71 tuổi, đến từ Triều Tiên, trong cuộc đoàn tụ diễn ra ở khu nghỉ dưỡng tại vùng núi Kim Cương (Kumgang).

Hai mẹ con bà Lee Keun-sum và ông Ri Sang-chul bị chia cắt từ năm 1951. Khi đó, ông Ri Sang-chul mới 4 tuổi. Cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán giữa 2 miền Triều Tiên lần này kéo dài trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay (20/8).

Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt. 89 người Hàn Quốc, hầu hết là trên 70 tuổi được gặp lại 180 người thân đang sinh sống tại Triều Tiên sau thời gian dài bị chia cách.

Đây là cuộc đoàn tụ đầu tiên giữa các gia đình bị ly tán vì cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) trong gần 3 năm qua.

Những cái ôm siết, những giọt nước mắt cả mừng lẫn tủi trong lần đoàn tụ hiếm hoi.

Những người tham gia cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán giữa 2 miền Triều Tiên đều đã rất cao tuổi. Họ mang theo những bức ảnh và chia sẻ với người thân của mình về cuộc sống trong những năm bị chia cách.

Đây là những người may mắn được tham gia cuộc đoàn tụ lần này. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, từ ngày 23/8, sẽ có thêm 88 người bên phía Hàn Quốc được gặp lại người thân của mình ở Triều Tiên.

Có những người đã không thể chống chọi với thời gian, tuổi già sức yếu để chờ gặp lại người thân của mình.

Có những gia đình lần đầu đoàn tụ sau 65 năm kể từ cuộc chiến Triều Tiên.

Hồi hộp chờ đợi giây phút gặp lại người thân.

Đoàn xe đưa những người Hàn Quốc tới địa điểm đoàn tụ với người thân ở vùng núi Kim Cương (Kumgang).

89 người Hàn Quốc may mắn được lựa chọn tham gia cuộc đoàn tụ lần này./.

Hoàng Lê/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nuoc-mat-doan-tu-cua-cac-gia-dinh-bi-ly-tan-giua-2-mien-trieu-tien-802566.vov