Nước mắt của người phụ nữ nhận lời 'ship' ma túy để gán nợ

Nhận lời 'ship' giùm ma túy của một người đàn ông, nếu vụ việc trót lọt, Nguyễn Thị Thủy sẽ được nhận 50 triệu đồng tiền công, số tiền này sẽ được trả món nợ trước đó. Tuy nhiên, trong lúc đang chờ giao hàng thì Thủy bị lực lượng CA bắt giữ. Ngày hầu tòa, Thủy khóc như mưa nhưng giọt nước mắt mặn chát của người phụ nữ lỡ 'shipper' ma túy trở nên vô nghĩa, mọi sự hối hận trở nên muộn màng.

Nhận lời “ship” giùm ma túy của một người đàn ông, nếu vụ việc trót lọt, Nguyễn Thị Thủy sẽ được nhận 50 triệu đồng tiền công, số tiền này sẽ được trả món nợ trước đó. Tuy nhiên, trong lúc đang chờ giao hàng thì Thủy bị lực lượng CA bắt giữ. Ngày hầu tòa, Thủy khóc như mưa nhưng giọt nước mắt mặn chát của người phụ nữ lỡ “shipper” ma túy trở nên vô nghĩa, mọi sự hối hận trở nên muộn màng.

Nguyễn Thị Thủy tại tòa.

Nguyễn Thị Thủy tại tòa.

Nguyễn Thị Thủy (1994, trú xã Thanh Giang, H. Thanh Chương, Nghệ An) sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường. Thủy may mắn vì sở hữu làn da trắng, ngoại hình ưa nhìn và gương mặt xinh đẹp. Là con đầu trong gia đình có 4 chị em, mới học hết lớp 9, Thủy đã phải nghỉ học, đi làm thuê phụ giúp bố mẹ. Sau khi thử làm nhiều công việc khác nhau nhưng không hợp, Thủy “bén duyên” với việc làm nhân viên trong một thẩm mỹ viện lớn tại TP Vinh. Với những ưu điểm vượt trội của bản thân, Thủy nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều người đàn ông. Trong số đó, cô đã chọn một người đàn ông hơn mình 6 tuổi để làm chồng. Sau khi lập gia đình, họ có với nhau một đứa con sinh năm 2014 nhưng cuộc sống vợ chồng cũng có nhiều điều chưa hòa hợp được. Những ngày tháng thuê phòng trọ sống và làm việc ở nơi phố thị, Thủy cũng bị dao động bởi đồng tiền và tình cảm của một người đàn ông tên là Đậu Anh Tuấn (1967, trú cùng quê).

Chiều 30-7-2020,Thủy đi gặp Tuấn tại một nhà nghỉ ở thị trấn Nam Đàn, H.Nam Đàn.Tại đây,Tuấn đặt vấn đề nói Thủy đưa ba lô chứa ma túy đá xuống khu công nghiệp Nam Cấm sẽ có người nhận. Nếu giao dịch trót lọt, Thủy sẽ được hưởng 50 triệu đồng tiền công. Thủy đồng ý và đưa ra điều kiện yêu cầu Tuấn phải xóa khoản nợ 50 triệu mà trước đó Thủy đã vay của người tình. Tuấn đồng ý và bỏ ma túy vào ba lô rồi chở Thủy ra bắt xe taxi đi giao hàng. Tuy nhiên, khi Thủy đang đứng trước cổng khu C - Khu Công nghiệp Nam Cấm, thuộc xã Nghi Xá, H.Nghi Lộc chờ người đến lấy ma túy thì bất ngờ bị lực lượng CA ập đến bắt giữ. Tang vật của vụ án là gần 2 kg ma túy Methamphetamine.

Ngày 15-1,TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thủy về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Hội trường vắng ngắt, chỉ duy nhất có mẹ và anh là người thân của bị cáo đến dự tòa. Không thấy chồng con, ánh mắt Thủy dáo dác kiếm tìm nhưng đành ngậm ngùi trong tuyệt vọng. Bởi bản thân người phụ nữ ấy cũng không mong muốn gì hơn là sau những lỗi lầm của bản thân sẽ nhận được sự tha thứ của chồng và được gặp con một lần để thỏa lòng mong nhớ.

Nguyễn Thị Thủy chỉ biết khóc về những việc làm mình gây ra.

Khai nhận trước tòa, ban đầu Nguyễn Thị Thủy khai báo quanh co và cho rằng bản thân không biết gói hàng mình đi giao là ma túy, chỉ biết đó là hàng cấm. Tuy nhiên, sau một hồi thuyết phục, Thủy đã thừa nhận rằng: Bị cáo biết đó là ma túy nhưng đồng ý giao cho Tuấn vì muốn trừ khoản nợ 50 triệu đồng đã vay của Tuấn trước đó. Bị cáo khóc nấc khi trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ chồng bị bệnh hiểm nghèo và đã mất. Cũng bởi cuộc sống khá khó khăn đối với hai vợ chồng trẻ nên Thủy đã sa chân vào con đường phạm tội. Nữ bị cáo khóc nức nở khi nói lời sau cùng: “Bị cáo biết hành vi của mình là sai và vi phạm pháp luật. Bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, nuôi con khôn lớn”. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo vận chuyển ma túy với khối lượng lớn nên cần xử lý nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Đối với người đàn ông Đậu Anh Tuấn, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, nhưng Tuấn không có mặt tại địa phương. Hiện nay không xác định được Tuấn đang ở đâu nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Phiên tòa xét xử vào một ngày đông khá lạnh nhưng Nguyễn Thị Thủy chỉ co ro trong bộ áo quần thu đông mỏng manh. Sự có mặt của mẹ và anh là nguồn động viên to lớn đối với nữ bị cáo. Thủy chỉ biết ôm mặt khóc và sám hối về những lỗi lầm mình đã gây ra. Chắc chắn những tháng ngày ngồi trong song sắt, người phụ nữ này sẽ suy nghĩ về những việc làm sai trái do mình gây ra và cố gắng cải tạo tốt để có cơ hội được trở về trước thời hạn để làm người có ích cho xã hội.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_237475_nuoc-mat-cua-nguoi-phu-nu-nhan-loi-ship-ma-tuy-de-.aspx